Sao 360°

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Không phải lần đầu tôi đụng chuyện với cô ấy'

Ninh Dương Lan Ngọc đang vướng vào “sóng gió” khi chủ động lên tiếng về nghi vấn “cướp vai” nữ chính của Angela Phương Trinh trong bộ phim “Mối tình đầu của tôi” từng lùm xùm trước đó khá lâu.

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Không phải lần đầu tôi đụng chuyện với cô ấy'
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: TL

Ai đã cố tình “gây bão”?

Trả lời PV thực hư lùm xùm quanh việc “cướp vai” từ bộ phim “Mối tình đầu của tôi”, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cho hay, thời điểm ấy, chính nhà sản xuất cũng nhắn với cô rằng họ cảm thấy ái ngại khi bỗng dưng bị đưa vào cuộc. Quyết định rút khỏi dự án của Angela Phương Trinh gây tranh cãi cho khán giả khi suốt gần hai tháng trước đó, nữ diễn viên luôn đồng hành cùng đoàn phim casting để chọn ra các vai diễn còn lại, sang Hàn Quốc gặp gỡ đạo diễn, nhà sản xuất phiên bản gốc. Điều đáng nói, chỉ một ngày sau khi “bà mẹ nhí” tuyên bố rời dự án, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã khoe bìa kịch bản trên trang cá nhân cùng nhân vật mà cô đảm nhận là An Chi - nữ chính của phim. Rất nhiều fan của Angela Phương Trinh đã chỉ trích gay gắt Ninh Dương Lan Ngọc bằng đồn đoán “cướp vai” đồng nghiệp.

“Hôm đó là ngày “bão tố” đối với tôi. Thực sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Tự nhiên có những lời lẽ mắng nhiếc, những lời đặt điều từ khán giả dành cho tôi mà tôi không hiểu câu chuyện thế nào. Nhưng rồi mọi thứ đã được dập tắt rất nhanh. Vì tin đồn thì vẫn mãi là tin đồn, những cái gì giả dối được dựng lên thì cũng nhanh chóng bị đạp đổ. Tôi khẳng định chuyện “cướp vai” là sai sự thật, tôi có đầy đủ những bằng chứng để chứng minh điều đó nhưng tôi không muốn làm to hơn để đi theo đúng con đường mà cô ấy đang đặt ra. Đối với tôi, đây không phải lần đầu tiên tôi “đụng chuyện” với con người này”, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nói.

Cô tiết lộ thêm, bản thân cô không muốn tranh đấu qua lại bởi showbiz đã có quá nhiều điều để mọi người bàn tán nên cô chỉ muốn những đồng nghiệp dành cho nhau những đối xử chân thành nhất. “Nhân đây tôi cũng muốn nói với khán giả rằng showbiz không xấu, chỉ có những người xấu làm cho showbiz bị “ô nhiễm” mà thôi!”, nữ diễn viên tâm sự.

Trong lúc dư luận đang quan tâm lời khẳng định của Ninh Dương Lan Ngọc về việc không “cướp vai” diễn của Angela Phương Trinh thì rất nhiều bằng chứng đã được khán giả đưa ra để rõ “trắng-đen” lời đồn đoán. Ê-kíp phim “Mối tình đầu của tôi” cho biết, họ chưa từng mời Angela Phương Trinh vào vai Kim Hye-jin mà Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận. Thay vào đó, ngay từ đầu, vai diễn của Angela Phương Trinh là Min Ha-ri (Chi Pu đang thay thế hiện nay). Đoạn video ghi hình diễn viên Angela Phương Trinh giao lưu với ê-kíp sản xuất Hàn Quốc cũng chứng minh chuyện cô và Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận hai vai diễn khác nhau.

Vai Như Ý là bước ngoặt mới

Tính đến thời điểm hiện tại, vai Nương trong “Cánh đồng bất tận” vẫn được coi là dấu ấn quan trọng trong nghiệp diễn của Ninh Dương Lan Ngọc. Vì lẽ đó, nhiều người cho rằng, bao lâu nay, nữ diễn viên này vẫn chưa có vai diễn mới tạo bước đột phá. Trước câu hỏi ấy, Ninh Dương Lan Ngọc bày tỏ: “Nhiều năm qua, tôi cũng tự hỏi mình: Làm cách nào để thoát khỏi cái bóng của Nương? Với nghề diễn viên, để có một vai diễn thành công, ghi dấu trong lòng khán giả đã là rất khó. Ngay lần đầu tiên, tôi đã may mắn. Đến giờ, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm cho mình những cơ hội khác qua các vai diễn sâu sắc hơn. Đường tới thành công cần thời gian và không được nản chí. Đối với nhân vật Như Ý trong “Cô Ba Sài Gòn”, tôi nghĩ đó cũng là bước chuyển mới dành cho mình”.

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Không phải lần đầu tôi đụng chuyện với cô ấy' - 1
Nình Dương Lan Ngọc trong phim "Cô Ba Sài Gòn".

“Nhiều lúc, ở một mình, tôi đội tóc giả, mặc bộ quần áo của Như Ý để lấy cảm hứng. Tôi luôn nghĩ trong đầu rằng: Mình là Như Ý, không phải Lan Ngọc. Tôi còn phải học những câu biểu cảm bằng tiếng Pháp. Đó thực sự là thử thách với những người chưa từng làm quen với ngoại ngữ này như tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi và biên kịch phim lại ra một góc trò chuyện bằng tiếng Pháp để tôi có phản xạ tự nhiên, nhanh nhạy. Ngoài ra, tôi còn phải làm quen, tìm hiểu nhiều xu hướng thời trang thập niên 1960 như polka dot (họa tiết chấm bi), bell-bottom (quần ống loe)... Trong phim, Như Ý nói rất nhanh khi trình bày các kiến thức thời trang. Vì thế, tôi buộc phải hiểu để diễn tả đúng chất của cô ấy chứ không học vẹt. Sau bộ phim, tôi cũng cảm thấy yêu thời trang hơn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Trò chuyện cùng chúng tôi, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận, bản thân cô khi mới 20 tuổi cũng có một phần tính cách giống Như Ý, đó là sự kiêu ngạo, tự tin về bản thân đến mức tự cao tự đại. Thế nhưng sau này, khi phải nếm trải những thất bại trải dài, đồng thời vật lộn tìm hướng đi cho bản thân, đặc biệt là khoảng năm 2012 - 2014, Ninh Dương Lan Ngọc không có vai diễn nào đặc biệt, không ê-kíp định hướng hình ảnh, việc chủ yếu là chụp hình đăng báo… cô đã thấm thía nhiều điều. Để rồi hiện tại, nhìn lại những tháng ngày ấy, nữ diễn viên tự nuối tiếc tuổi trẻ, thời gian của bản thân đồng thời hiểu ra rằng khi một người thành công sớm hẳn phải đánh đổi thời gian để học hỏi, lấp đầy những kiến thức còn thiếu.

Trong bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” vừa ra mắt, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai một nhà thiết kế thời trang sống ở năm 1969. Chia sẻ về những khó khăn với vai diễn, cô cho biết, bản thân phải học cách diễn tả phong thái của người Sài Gòn thập niên 1960, 1970. Để cảm nhận tốt hơn, nữ diễn viên đã xem nhiều phim của Thẩm Thúy Hằng - minh tinh màn ảnh lúc bấy giờ, quan sát kỹ từng cử chỉ dù là nhỏ nhất như cách Thẩm Thúy Hằng lên xe, xuống xe, trò chuyện... Ninh Dương Lan Ngọc cũng được “kỳ nữ” Kim Cương uốn nắn nhiều cử chỉ.

Theo Thành Nam (Gia Đình & Xã Hội)