Sao 360°

Nhã Phương: 'Tôi giữ khó khăn cho riêng mình'

Diễn viên ít chia sẻ chuyện buồn với mọi người và thường tìm cách tự cân bằng để vượt qua những biến cố.

- Việc đoạt giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" mới đây có ý nghĩa thế nào với chị?

- Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong trái tim tôi những ngày qua. Các đề cử cùng hạng mục đều xứng đáng nhưng có lẽ tôi may mắn hơn các bạn khác. Khi được xướng tên, tôi bật khóc nghẹn ngào, vô cùng cảm kích bởi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ đoạt giải. Trước đó, tôi tự nhủ vào đề cử đã là may mắn. Thẳng thắn mà nói, vai của tôi trong phim Yêu đi, đừng sợ không quá nổi bật. Vì thế, tôi càng thêm biết ơn, trân trọng giải thưởng nhận được.

Tôi ví giải thưởng với "phao cứu sinh" vì tin nó sẽ giúp tôi vững vàng hơn vào con đường đã chọn bởi nhiều lúc tôi thấy hoang mang với công việc diễn viên vốn nhiều áp lực. Giải thưởng phần nào tượng trưng cho tình cảm của khán giả. Họ đã trao cho tôi động lực cố gắng vào đúng thời điểm. Sau giải thưởng, tôi còn nhiều dự án mới. Tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực để xứng đáng với tình yêu thương của khán giả.

- Chị thường chia sẻ khó khăn trong nghề nghiệp và cuộc sống với ai?

- Quan điểm cuộc sống của tôi là: “Khóc cho mình nghe, cười cho người khác nhìn". Vì thế, tôi thường giữ lại tất cả khó khăn, mệt mỏi cho bản thân. Tôi không muốn gia đình phiền lòng, lo lắng. Hơn nữa, tôi có ít bạn bè, lại hiếm khi tụ tập cùng họ nên không có nhiều dịp để trải lòng. 

Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc. Hàng ngày, tôi cần mẫn đi làm rồi về nhà. Mọi người trong đoàn phim hay trêu tôi là "lao động chính". Việc gì tôi cũng muốn cáng đáng, thường dành phần khó về mình. Những điều đó tôi luyện tính cách tôi mạnh mẽ. Khi gặp những chuyện không vui, tôi thường ôm lấy một mình rồi tự cân bằng và vượt qua.

Nhã Phương: 'Tôi giữ khó khăn cho riêng mình'
Diễn viên Nhã Phương giữ im lặng khi bạn trai Trường Giang vướng tin đồn qua lại với người mẫu Nam Em. 

- Ở hiện tại, chuyện tình cảm có ý nghĩa như thế nào đối với chị? 

- Tôi nghĩ ở mọi thời điểm, chuyện tình cảm đều rất quan trọng, nhất là với những người giàu cảm xúc như tôi. Đôi lúc, tình cảm còn quan trọng hơn công việc. Tuy nhiên, hiện giờ tôi muốn dồn sức cho sự nghiệp. Tôi đang có nhiều kế hoạch mới cần hoàn thành. 

- Trong khi bạn trai Trường Giang vướng lùm xùm tình cảm với Nam Em, chị cũng đối mặt tin đồn hẹn hò Nhan Phúc Vinh gần đây. Chị nói sao?

- Tôi với Nhan Phúc Vinh là bạn bè. Chúng tôi chơi với nhau sáu, bảy năm rồi. Nếu có duyên tôi và Vinh đã thành đôi từ lâu. Gần đây, chúng tôi đóng chung một phim truyền hình nên tin đồn rộ lên. Tôi đã nhắn tin xin lỗi Vinh. Vinh kỹ tính, không thích lùm xùm, vì thế, tôi chủ động giải thích để cậu ấy hiểu. 

- Trải qua nhiều thăng trầm, chị mong chờ điều gì trong tình yêu?

- Như mọi cô gái, dù trải qua nhiều biến cố, tôi vẫn mong muốn có một cái kết đẹp trong tình yêu. Tuy nhiên, cảm nhận của tôi về tình yêu giờ đã thay đổi nhiều. Tôi bình tĩnh, chín chắn và điềm đạm hơn, không kỳ vọng quá nhiều. 

- Chị có kế hoạch gì trong thời gian tới?

- Trong 10 năm làm nghề, tôi may mắn được tham gia nhiều dự án điện ảnh, phim truyền hình ăn khách. Nhiều khán giả cho rằng tôi bị đóng khung trong dạng vai nhí nhảnh, đáng yêu. Là diễn viên, ai cũng mong muốn mình được trải nghiệm với nhiều vai khó. Năm nay, tôi thử sức với phim truyền hình Ngày ấy mình đã yêu. Tôi vào vai một cô gái tóc ngắn cá tính. Ngoài ra, tôi tham gia phim điện ảnh Hoán đổi. Tôi hóa thân vào một bà già ở trong thân xác một cô gái trẻ. Tôi hy vọng hai vai diễn mang đến sự mới mẻ cho khán giả.

Theo Hà Thu (VnExpress)