Sao 360°

Người mẫu Hong Kong tìm đến cái chết vì bị rao bán ảnh nude

Trước khoản cát-xê lớn cùng lời hứa chỉ quảng cáo sản phẩm có hình ảnh nude ở thị trường Âu Mỹ, Ngũ Thục Di đã nhận lời.

Trước khoản cát-xê lớn cùng lời hứa chỉ quảng cáo sản phẩm có hình ảnh nude ở thị trường Âu Mỹ, Ngũ Thục Di đã nhận lời.
Tờ On đưa tin người mẫu Ngũ Thục Di (Yoyo) cắt tay tự sát ở nhà riêng vào rạng sáng 18/10. Bố của Thục Di phát hiện kịp thời và gọi cấp cứu. Hiện cô vẫn nằm viện điều trị.
 

Ngũ Thục Di trong bệnh viện.

 
Ngũ Thục Di không cầm được nước mắt khi kể lại sự việc. Cách đây không lâu cô nhận chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng sản phẩm người lớn. Đối tác yêu cầu chụp và quay video cảnh nude của người mẫu. Ban đầu Thục Di không đồng ý nhưng trước khoản cát-xê lớn cùng lời hứa chỉ quảng cáo sản phẩm ở thị trường Âu Mỹ, Thục Di nhận lời.
 
Tuy nhiên mới đây qua bạn bè, Thục Di biết ảnh khỏa thân của mình không phải để quảng cáo sản phẩm mà trở thành món hàng rao bán trên mạng. Trong khi đó khoản tiền thù lao như đã thỏa thuận cô cũng chưa nhận được. Người mẫu sốc và đi báo cảnh sát nhưng chưa được giải quyết.
 

Người mẫu Ngũ Thục Di.

 
Ngoài lý do ảnh nude, Ngũ Thục Di tìm đến cái chết vì công việc không như ý và rắc rối tình cảm. Cô viết những lời u ám trên trang cá nhân trước khi cắt tay: "Tôi chết thì anh sẽ bị pháp luật trừng phạt... Có chết tôi cũng không tha cho anh".
 
Ngũ Thục Di hoạt động trong làng mẫu Hong Kong nhiều năm. Cô từng thực hiện nhiều bộ ảnh cá nhân, thường xuyên góp mặt trong các sự kiện thương mại. Theo yêu cầu của đối tác, Thục Di nhiều lần mặc gợi cảm trình diễn khi quảng bá sản phẩm.
 
Theo Như Anh (VnExpress.net)