Sao 360°

Người đẹp Sài Gòn bốc lửa nhất năm 90: 'Không mặc sexy thì chẳng biết Y Phụng là ai'

Đã mấy chục năm trôi qua nhưng khi nhắc đến Y Phụng người ta vẫn ấn tượng về một vẻ đẹp sexy, nổi loạn và gợi tình.

Nổi tiếng và tai tiếng

Y Phụng bắt đầu cuộc trò chuyện với người viết về câu chuyện thời mới vào nghề: “Tôi vào nghề nhỏ tuổi nhưng nổi danh khá sớm vì gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ tôi là nghệ sỹ cải lương nổi tiếng Minh Phụng- Kiều Tiên. 15 tuổi, đã được người ta mời chụp ảnh lịch. Lúc đó, khán giả chưa biết đến Y Phụng nhiều vì tôi chỉ là ca sỹ hát…lót. Rồi sau đó, bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ 7 qua những vai diễn sexy, nóng bỏng, cái tên Y Phụng mới bắt đầu trở thành hiện tượng”

Người đẹp Sài Gòn bốc lửa nhất năm 90: 'Không mặc sexy thì chẳng biết Y Phụng là ai'
Gương mặt ngây thơ xinh đẹp, thân hình bốc lửa đã làm nên một Y Phụng trứ danh.

Đến với nghệ thuật với vai trò là ca sỹ nhưng Y Phụng chỉ thật sự nổi danh khi lấn sân sang lĩnh vực đóng phim và người mẫu tạp chí, ảnh lịch. Lợi thế về một thân hình nhỏ nhắn nhưng vòng 1 bốc lửa, khuôn mặt xinh xắn và lối trang điểm khá táo báo, cộng thêm gu thời trang cũng bốc lửa không kém, khiến cho hình ảnh của Y Phụng thời đó là “của hiếm” giữa một dàn hương sắc dịu hiền.

Người đẹp Sài Gòn bốc lửa nhất năm 90: 'Không mặc sexy thì chẳng biết Y Phụng là ai' - 1
Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979, là ái nữ của cặp danh ca cải lương nổi tiếng Minh Phụng - Kiều Tiên.

Hào quang đến từ rất sớm và cô gái Y Phụng nổi danh bằng cách chẳng giống ai, thời đó, chưa ai dám ăn mặc táo bạo và cởi mở thì Y Phụng đã làm điều đó. Giải thích vì sao chị lại có gu thời trang đặc biệt tới vậy, Y Phụng thú thực: “Bị ảnh hưởng bởi phong cách của nữ hoàng nhạc Pop Madona nên tôi yêu thời trang tự do, thích thể hiện cái tôi cá nhân và là người khởi xướng những xu hướng thời trang độc đáo. Ngày đó Y Phụng phải luôn xuất hiện với đôi môi tô cực đậm, cái hất mặt khiêu khích và những chiếc áo ba lỗ trễ cổ để lấp ló vòng 1, những chiếc quần ngắn, những đôi tất lưới gợi tình”.- “nữ hoàng sexy” màn ảnh Việt chia sẻ.

Trong những bức ảnh lịch lẫn nhưng vai diễn, Y Phụng không ngần ngại diện những trang phục gợi cảm, khoe “gò bồng đảo” cũng những nét xuân rạng rỡ. Chính điều đó là một thỏi nam châm cực mạnh hút các đạo diễn, nhà làm phim, các nhiếp ảnh gia…luôn để ý tới Y Phụng, nhiều người mặc định rằng cứ dự án có Y Phụng thì đó sẽ là một đảm bảo cho việc thành công. Nhưng nổi tiếng chưa được bao lâu thì cơn bão scandal ập đến.

Người đẹp Sài Gòn bốc lửa nhất năm 90: 'Không mặc sexy thì chẳng biết Y Phụng là ai' - 2
Thời đó, Y Phụng được xem là một hiện tượng của sự táo bạo, liều lĩnh và tân thời trong thời trang.

Bên cạnh những tung hô, tán thưởng thì chính xác thời ấy là thời của những cái nhìn khắt khe. Trong mắt số đông, con gái là phải kín cổng, cao tường, nền nã với áo dài cổ điển. Những item thời trang như áo 2 dây, quần ngắn hay phô phang da thịt là một hiện tượng khá hiếm hoi. Họ bảo cô hư hỏng, khiêu gợi, thậm chí nhiều người còn cho rằng, cô không xứng đáng đứng trên sân khấu. Cô kể lại thời kỳ cay đắng đó: “Có thời điểm, tất cả các sân khấu đều cấm tôi hát, không được treo poster ảnh của tôi vì tôi ăn mặc táo bạo và họ cho là phản cảm. Chỉ có duy nhất sân khấu chỗ bạn thân tình với ba tôi là đồng ý cho tôi được đi diễn.”.

“Sexy là thương hiệu của tôi rồi”

Có người khuyên Y Phụng thay đổi, khuyên Y Phụng ăn mặc kín đáo hơn để gây dựng lại hình ảnh, “Nhưng để được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn theo con đường ấy, nếu không sexy thì có ai biết Y Phụng là ai đâu. Họ ấn tượng với tôi chẳng phải vì tôi sexy, tôi gợi cảm hay sao?  Thời đó, tôi là một trong những nghệ sỹ tiên phong trong phong trào thời trang phóng khoáng, vũ đạo bắt mắt”.

Mặc dù ăn vận bốc lửa nhưng Y Phụng thực tế lại không vừa vặn với mác "gái hư". Cô không chụp ảnh khỏa thân, đóng phim có cảnh nóng: “Thời đó chưa táo bạo như bây giờ đâu, chỉ hôn nhau cũng là mạnh dạn lắm rồi nên làm gì có cảnh nóng với cả kiểm duyệt khá ngặt nghèo nữa”.

Người đẹp Sài Gòn bốc lửa nhất năm 90: 'Không mặc sexy thì chẳng biết Y Phụng là ai' - 3
Nhan sắc quyến rũ, tươi mới của Y Phụng của những thập niên 90.

Với suy nghĩ phóng khoáng, đi ngược chiều số đông nên một thời gian rất dài Y Phụng bị dư luận chỉ trích và gắn mác “gái hư”. Cô thẳng thắn: “Tôi đâu có quan tâm đâu. Tôi thích hút thuốc thì hút thuốc, thích đến vũ trường chơi thì đến vũ trường chơi, thích mặc đồ hở thì mặc đồ hở.  Nhiều người không thích như vậy thì nghĩ mình quậy thiệt”.

Người đẹp Sài Gòn bốc lửa nhất năm 90: 'Không mặc sexy thì chẳng biết Y Phụng là ai' - 4
Sau bao nhiêu năm định cư ở Mỹ, nhan sắc của “nữ hoàng sexy” ngày ấy vẫn không có nhiều sự thay đổi.

Nổi tiếng là người thẳng thắn, cá tính, yêu ghét rõ ràng, cô quan điểm rằng: “Việc của tôi là sống thật tốt, làm nghề và ăn ngon mặc đẹp. Đặc biệt tôi rất mê tiền nên thời gian phần lớn tôi dành để làm việc để có tiền, có tiền là tôi lại nghĩ tay tới mua sắm đồ hiệu xả láng”. Cũng chính vì thói quen mua sắm hoang phí đó mà nhiều người đàn ông đến với Y Phụng đều cảm thấy ngại ngần. “Tôi chỉ thích quần áo, giày dép, son phấn, dầu thơm thôi…nên cứ quen người đàn ông nào, họ thấy tôi mua sắm hoang phí quá nên sợ mà chia tay”

Người đẹp Sài Gòn bốc lửa nhất năm 90: 'Không mặc sexy thì chẳng biết Y Phụng là ai' - 5
"Đàn ông thấy tôi mua sắm hoang phí quá nên sợ mà chia tay"- Y Phụng hóm hỉnh.

Cho đến bây giờ, Y Phụng vẫn khiến người ta ấn tượng bởi vẻ quyến rũ, mặn mà nhưng không kém phần sexy ở tuổi 40. Một số hình ảnh gần đây của chị vẫn đẹp tới mức gây thương nhớ:

Người đẹp Sài Gòn bốc lửa nhất năm 90: 'Không mặc sexy thì chẳng biết Y Phụng là ai' - 6

Người đẹp Sài Gòn bốc lửa nhất năm 90: 'Không mặc sexy thì chẳng biết Y Phụng là ai' - 7

Người đẹp Sài Gòn bốc lửa nhất năm 90: 'Không mặc sexy thì chẳng biết Y Phụng là ai' - 8

Theo Bảo Hằng (Dân Việt)