Sao 360°

Ngọc Thạch: 'Tôi từng làm trong công ty nhà chồng với lương tháng 5 triệu đồng'

Siêu mẫu cho biết dù gia đình chồng rất giàu có nhưng bản thân cô phải luôn nỗ lực để làm việc.

- Đã 4 năm rời showbiz để ra Hà Nội làm dâu trong một gia đình đại gia, cuộc sống của chị khác xưa thế nào?

- Tôi thay đổi rất nhiều từ thói quen đến cách sống so với thời độc thân. Lúc chưa lấy chồng, tôi tự do về giờ giấc sinh hoạt, thoải mái làm những gì mình thích. Còn hiện tại, tôi sống theo nề nếp của gia đình chồng, làm việc trong công ty ở vị trí kế toán, marketing và gần đây phụ trách thêm việc phát triển salon tóc. Có thể từ bé tôi được bố mẹ giáo dục nghiêm khắc về tính kỷ luật nên tôi không gặp quá nhiều khó khăn để hòa nhập với nếp sống của gia đình chồng.

Tôi vốn là con gái miền Tây nên một số âm tiết như ‘r’, ‘n’, ‘đ’ thường bị nói lẫn, nhưng khi sống ở Hà Nội, tôi dần dần sửa được và có thể phát âm rõ ràng. Tôi cũng nấu được khá nhiều món ăn theo khẩu vị của miền Bắc sau 4 năm sống ở đây.

Ngọc Thạch: 'Tôi từng làm trong công ty nhà chồng với lương tháng 5 triệu đồng'
Ngọc Thạch đang có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc khi được gia đình chồng yêu thương. Cô đặc biệt ngưỡng mộ mẹ chồng và muốn trở thành người giỏi giang như bà. 

- Chị có chút tiếc nuối nào khi không tiếp tục hoạt động nghệ thuật?

- Nói thật là tôi không tiếc nuối vì trước khi bước chân vào làng mẫu, tôi đã nghĩ công việc này chỉ là bước đệm cho tương lai xa và nó giúp tôi có thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống sinh viên. Hơn nữa, nghề người mẫu có tuổi thọ rất ngắn, mỗi năm đều có nhiều gương mặt mới. Ngẫm lại, tôi thấy mình không phải là người có sự nghiệp thành công như nhiều đàn chị đi trước, mà chỉ có một chút danh tiếng thôi. Nếu không quyết tâm và đặt ra những nấc thang để phấn đấu thì tôi mãi chỉ là một cô người mẫu bình thường.

Thời điểm mới tốt nghiệp Đại học, tôi mải chạy theo tiếng gọi của tình yêu nên không tập trung phát triển công việc. Do đó, tôi quyết định lập gia đình sớm. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ hỗ trợ gia đình chồng quản lý tài chính, nhưng hiện tại, tôi cũng bắt đầu tự khám phá khả năng của bản thân ở lĩnh vực kinh doanh.

- Phần đông khán giả nhìn chị sẽ nghĩ, chắc chị sung sướng lắm vì lấy được đại gia, có cuộc sống trong nhung lụa. Chị phản ứng thế nào?

- Tôi nghe người ta bàn tán nhiều nhưng tôi không quan tâm. Cũng như bao cô gái khác, tôi mơ ước kiếm được người chồng có kinh tế ổn định, hai vợ chồng cùng nhau đi làm và nuôi dạy con cái. Sự thật, đúng là tôi đang sống dựa vào nhà chồng nhưng tôi cho rằng, mình sống tốt và tử tế thì mình đáng được hưởng một cuộc sống vui vẻ. Hơn nữa, tôi lấy chồng không phải vì mục đích tìm cách vơ vét mọi thứ làm của riêng.

Mọi người nhìn từ bên ngoài thì nói tôi sung sướng vì lấy được chồng giàu, nhưng thực ra, hàng ngày tôi vẫn làm việc trên công ty và phụ trách thêm việc nội trợ ở nhà. Gia đình tôi không thiếu tiền để thuê giúp việc nhưng họ sẽ không bao giờ làm theo đúng ý mình muốn. Do đó, từ việc chăm con, giặt đồ cho con, nấu ăn cho gia đình tôi đều đảm nhận. Bố mẹ chồng và ông xã tôi có sở thích ăn uống khác nhau nên đôi lúc, tôi phải chuẩn bị khá nhiều món cho phù hợp khẩu vị từng người. Những người giúp việc trong nhà thì hỗ trợ tôi dọn dẹp, đi chợ mua thực phẩm và chuẩn bị nguyên liệu.

- Khi làm trong công ty gia đình chồng, chị được ưu ái gì?

- Tôi bắt đầu đi làm ở vị trí thấp - một nhân viên kế toán với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Tôi cũng phải học việc như bao nhân viên khác chứ không có bất cứ ưu ái nào. Tuy nhiên, may mắn là tôi được những anh chị kế toán lâu năm của công ty hỗ trợ nhiệt tình để tôi bắt kịp được tốc độ của mọi người. Mẹ chồng tôi cũng là kế toán kỳ cựu, tôi thường đi theo bà để học nghề. Hiện tại, bà đã tin tưởng giao cho tôi một số quyền hạn nhất định trong công việc.

Ngoài kế toán, tôi phụ trách thêm mảng marketing cho salon tóc của gia đình. Dù sao tôi cũng có một chút tên tuổi trong thời gian làm mẫu nên tôi cố gắng tận dụng điều đó để quảng bá salon tóc đến đông đảo khách hàng. Về chất lượng dịch vụ, tôi hoàn toàn yên tâm vì tôi và ông xã đã mời những chuyên gia hàng đầu về tóc của Trung Quốc làm việc.

Ngọc Thạch: 'Tôi từng làm trong công ty nhà chồng với lương tháng 5 triệu đồng' - 1
Rời bỏ showbiz, siêu mẫu tập làm quen với công việc kế toán trong công ty của nhà chồng. Hiện tại, cô còn phụ trách thêm mảng marketing. 

- Điều gì ở thiếu gia Bình Dương khiến chị tin tưởng và quyết định bỏ lại tất cả để theo chồng ra Hà Nội?

- Tôi và ông xã quen rồi yêu nhau từ lúc tôi còn là sinh viên. Khi tốt nghiệp Đại học, tôi đã muốn trở thành người phụ nữ của gia đình. Bản thân anh Dương cũng vậy nên chúng tôi nhanh chóng quyết định kết hôn. Chồng tôi dù có gương mặt trẻ và gout ăn mặc kiểu Hiphop nhưng anh ấy có suy nghĩ như người 40 vậy, rất già đời. Anh sợ bố mẹ và không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình.

- Chồng vừa đẹp trai lại vừa giàu, chị sẽ ứng xử thế nào nếu xảy ra tình huống, các cô gái chủ động ‘tán tỉnh’ chồng mình?

- Tôi không bao giờ soi mói công việc và đời sống riêng tư của chồng, bởi trong mắt tôi, anh là người coi trọng gia đình và luôn suy nghĩ cho vợ con. Tôi và anh ít khi kiểm tra điện thoại của nhau. Dù là vợ chồng nhưng tôi cho rằng, cả hai cũng cần có một khoảng riêng cho bản thân. Tôi rất yên tâm và tin tưởng tuyệt đối chồng mình. Trong xã hội bây giờ không thiếu chuyện các cô gái vây quanh những người đàn ông giàu đã có gia đình. Tuy nhiên, quan trọng là người đàn ông đó có muốn hay không thôi.

Ông xã tôi cũng là người khá gia trưởng. Anh luôn nói với tôi, hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để noi theo tấm gương của bố mẹ. Bố mẹ chồng tôi đều là những người tay trắng, đồng cam cộng khổ để có một sự nghiệp kinh doanh như hiện tại. Mẹ vẫn kể, nhiều người bạn của bố tôi vì mải mê theo đuổi sự nghiệp, khi gặt hái được thành công thì gia đình lại tan nát. Vợ chồng tôi thì không bao giờ muốn điều đó xảy ra. 

- Hôn nhân của những cặp đôi trẻ thường nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong vài năm đầu sống chung, vợ chồng chị thì sao?

- Chúng tôi chỉ mâu thuẫn trong cách dạy con. Ông xã tôi vốn rất kỹ tính trong chuyện chăm con, còn tôi thì lại qua loa. Có lần Ricky bị sốt, chồng tôi thức cả đêm trông, cứ nửa tiếng lại đo nhiệt độ, riêng tôi chỉ sờ trán con để cảm nhận. Sáng hôm sau, anh ấy mắng tôi ‘đoảng’, con bị ốm mà không để ý một cách kỹ lưỡng.

Trong công việc, ông xã phụ trách một mảng, tôi làm một mảng khác nên hai vợ chồng không mấy khi tranh cãi. Tuy nhiên, đôi lúc cả hai vợ chồng cùng phụ trách một dự án, ông xã sẽ đưa ra ý kiến, còn tôi là nhân viên thì phải thực hiện.

Thực ra, trước khi kết hôn, nhiều bạn bè đã cho tôi những lời khuyên về cuộc sống vợ chồng để tôi chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, vì tính tôi dễ hòa nhập nên mọi thứ khá thuận lợi. Hơn nữa, tôi và chồng đều có một nguyên tắc, dù gặp chuyện cáu gắt, khó chịu ở bên ngoài nhưng khi đã về nhà thì phải vui vẻ, không được mang chuyện bực bội đó trút lên vợ hoặc chồng.

Ngọc Thạch: 'Tôi từng làm trong công ty nhà chồng với lương tháng 5 triệu đồng' - 2
Ricky, con trai đầu lòng của Ngọc Thạch y hệt bản sao của bố từ tính cách đến sở thích chơi xe.

Chồng Ngọc Thạch đưa con bằng xe 6 tỷ tới chúc mừng vợ

- Vậy so với lúc còn hẹn hò, tình cảm của vợ chồng chị có gì khác?

- Tình yêu của chúng tôi bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm. Lúc tán tỉnh nhau, tôi được ông xã chiều chuộng, muốn gì có đó, nhưng khi lấy về, anh ấy bớt chiều, thậm chí bắt nạt vợ. Nếu trước đây anh ấy tặng hoa, quà, gấu bông vào những dịp lễ hoặc ngày quan trọng thì giờ anh không tặng gì. Anh ấy nói, mua hoa rất tốn tiền, thà dành tiền đi ăn với nhau. Tôi thấy anh nói cũng đúng, bởi ngày lễ một bó hoa lên đến tiền triệu. Tôi không cần hoa, chỉ cần chồng đưa phong bì để tôi thích gì sẽ mua đó (cười).

Nói vui vậy thôi, chứ mỗi khi sắp xếp được thời gian rảnh, tôi và anh vẫn nhờ ông bà trông Ricky để ra ngoài hẹn hò, đi xem phim hoặc tụ tập với bạn bè. Mỗi năm, gia đình tôi cũng đi du lịch nước ngoài cùng nhau để vun vén tình cảm.

- Bé Ricky, con trai đầu lòng của vợ chồng chị giống tính cách của ai?

- Ricky giống bố nhiều hơn từ ngoại hình đến cách ăn uống, cách ngủ. Mẹ chồng tôi kể, ngày xưa chồng tôi có thói quen nếm thử đồ, nếu ngon mới tiếp tục ăn, không ngon là bỏ dở. Ricky bây giờ cũng vậy. Ricky chỉ giống tôi ở đôi mắt và nụ cười.

Hiện tại, Ricky đã gần 3 tuổi, rất bướng bỉnh, có lúc còn hay ném đồ chơi. Do đó, vợ chồng tôi rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con. Mỗi khi ông xã dạy con, tôi sẽ không bênh vực hoặc can thiệp. Trong nhà chỉ có ông bà chiều Ricky thôi, chứ bố mẹ thì toàn đóng vai ác. Tuy hiếu động nhưng Ricky lại biết nghe lời, nếu mẹ nhắc dọn dẹp đồ chơi, cậu nhóc sẽ làm ngay. Khi gặp người lớn, cậu bé cũng chào hỏi một cách rất lễ phép. Bây giờ Ricky đã đi học mẫu giáo nên các cô ‘huấn luyện’ để cậu bé đi vào khuôn khổ.

- Vợ chồng chị đã lên kế hoạch sinh thêm em bé thứ hai chưa?

- Chúng tôi sẽ sinh con thứ hai vào năm 2020. Cả hai đều thích có một gia đình đông con nên dự định sẽ đẻ 3 nhóc tỳ. Tôi không sợ vất vả mà tự tin mình sẽ nuôi dạy tốt cho các con.

Theo Quỳnh Như (Ngoisao.net)