Sao 360°

Ngọc Sơn lái xế hộp sang đi ăn chay ngày đầu năm mới

Chiều 1/1, giọng ca "Vầng trăng cô đơn" mặc bảnh bao, lịch sự, một mình lái xe đến quán chay ăn bữa tối đầu năm bên một vài người bạn thân.

Chiều 1/1, giọng ca "Vầng trăng cô đơn" mặc bảnh bao, lịch sự, một mình lái xe đến quán chay ăn bữa tối đầu năm bên một vài người bạn thân.

Nam ca sĩ sinh năm 1970 hẹn bạn đến quán chay quen thuộc nằm trên đường Võ Văn Tần, TP.HCM vào buổi chiều năm mới. Như mẹ anh chia sẻ trước đó, khoảng hơn một năm nay, Ngọc Sơn chỉ ăn chay.

 
Anh chia sẻ, đầu năm mới ở nhà cả ngày không tốt, nên muốn ra ngoài hít thở không khí. Nam ca sĩ muốn gặp gỡ vài người bạn thân, trước khi đi diễn.
 
Ngọc Sơn bất ngờ khi ống kính máy ảnh hướng về phía mình. Khác hẳn phong cách hầm hố, bụi phủi trước đây, thời gian này, anh thay đổi phong cách ăn mặc với quần jeans, áo sơ mi và giày tây lịch lãm.
 
Ngọc Sơn vừa trở về sau chuyến lưu diễn ở Nga. Anh cũng vừa thực hiện album mới để tặng "đại gia đình" dịp đầu xuân. Anh cho biết, ngoài thời gian đi diễn, anh chỉ ở nhà viết nhạc, tập tạ.
 

Giọng ca gốc Hải Phòng tươi tắn trước ống kính. Ngoài đời, anh là người thân thiện, cởi mở và sống bình dị.

 

Khoảng hơn một năm nay, anh thích ăn chay, không đụng tới thịt cá. Ngoài ra, anh cũng tự giam mình trong phòng, không giao tiếp với bạn bè như trước khiến mẹ anh lo lắng.

 
Những năm trước, Ngọc Sơn chịu nhiều điều tiếng nhưng bà Kim Loan - mẹ nam ca sĩ cho biết, trong mắt bà, anh vẫn là người con ngoan, hiếu thảo, thương yêu ba mẹ không ai bằng.
 
Bản thân Ngọc Sơn cũng tự nhận mình có nhiều thay đổi trong cuộc sống nhưng hiện tại, anh hài lòng về mọi thứ. Niềm vui của anh ngoài ca hát, còn là tập thể dục, giữ gìn sức khỏe để mang giọng hát trong trẻo đến khán giả.
 
Nói về chuyện ăn chay, anh bảo, con người bản tính là một người tu hành. Anh không có ý định ăn chay nhưng anh không cảm thấy ngon miệng khi ăn những thứ cao lương mỹ vị. Anh thích ăn đơn giản và thấy thích thú với những món chay. Là một trong số ca sĩ hiếm hoi vừa có khả năng ca hát, vừa có thể sáng tác, Ngọc Sơn còn là người có tấm lòng hướng thiện. 14 năm nay, anh thường phát gạo và phát tiền cho người nghèo vào dịp sinh nhật.
 
Ngọc Sơn nói: "Cuộc đời tôi đến lúc chết sẽ chỉ báo hiếu cho bố mẹ và sống hết mình với đại gia đình. Chỉ cần như vậy, tôi có ăn rau cũng thấy hạnh phúc”.
 

Sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng Ngọc Sơn lại có lối sống giản dị, bình dân. Anh bảo, bây giờ làm gì cũng tiết kiệm, để dành tiền làm từ thiện.

 
Mỗi nghệ sĩ một quan điểm nhưng giọng ca bolero chia sẻ, anh thường đi máy bay hạng bình dân, ở khách sạn vài trăm ngàn đồng để có thể được gần gũi, thấu hiểu những người dân nghèo nhất.
 
Do đó, dù thích mặc quần nhiều túi, áo ba lỗ giản dị nhưng vì khán giả muốn anh mặc lịch sự, sang trọng nên anh cũng thay đổi để mong đại gia đình vui
 

Ngọc Sơn có ngày đầu năm vui vẻ, ý nghĩa bên người thân.
 
 

Theo Thanh Ngọc (Zing.vn)