Sao 360°

Nathan Lee: "Giới tính của tôi, bình phong nào che được?"

"Tôi thừa tự trọng để không sử dụng mối quan hệ nào làm bình phong che đậy giới tính" - chàng nghệ sĩ đa năng chia sẻ.

"Tôi thừa tự trọng để không sử dụng mối quan hệ nào làm bình phong che đậy giới tính" - chàng nghệ sĩ đa năng chia sẻ.

Tôi và Phương Mai gắn bó với nhau nhiều năm nay, từ khi cô ấy mới bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Chúng tôi hợp nhau, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ trong công việc lẫn cuộc sống riêng. Đây là một mối quan hệ đẹp, vô tư, đơn giản và nhẹ nhàng.

Mối quan hệ của tôi và Phương Mai như thế là nào là chuyện riêng tư và tôi chưa có nhu cầu phải "đặt tên" cho nó (cười).

- Liên tục lẩn tránh việc "đặt tên" cho mối quan hệ với Phương Mai khiến nhiều người cho rằng, anh đang dùng mối quan hệ này như một tấm bình phong để che đậy giới tính thực của mình. Anh nghĩ sao về điều này?

- Là người nổi tiếng chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô số tin đồn, tôi đã quá nhàm chán với những lời đồn thổi ngô nghê và ác ý.  Giới tính của tôi là nam, điều đó được xác nhận trên hộ chiếu của tôi, bình phong nào che được điều đó? Còn chuyện tôi yêu ai, ngủ với ai sẽ không liên quan gì tới bất cứ cá nhân nào trừ khi họ từng hoặc sẽ lên giường với tôi. Tôi thừa tự trọng để không sử dụng bất cứ mối quan hệ nào cho việc trên.

- Bên cạnh đấy, một người bạn của anh từng nói với tôi rằng, Nathan Lee không có khả năng yêu ai vì anh quá yêu bản thân . Anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Ai cũng nên học cách yêu bản thân. Vì có yêu bản thân thì mới biết yêu thương và chăm sóc người khác. Người nói với bạn điều đó chắc không phải là bạn của tôi đâu, vì bạn tôi quá hiểu và không bao giờ có thể nhận xét như vậy về tôi. Tôi thấy mình chưa biết yêu bản thân, tôi luôn dằn vặt là mình chưa đủ đẹp, chưa đủ thành công, chưa đủ nổi tiếng, chưa đủ giàu cùng vô số những "chưa đủ’’ khác!

Tôi chăm sóc bản thân còn không tốt bằng bé cún tôi đang nuôi. Trong nhà tôi đồ ăn và các dụng cụ chăm sóc cho cún đều có thừa nhưng trong tủ lạnh lại chẳng bao giờ có gì cho tôi.

Tôi luôn đặt người mình yêu thương, bạn bè hay gia đình lên trên bản thân mình, đối với tôi đó là điều bình thường và tự nhiên nhất. Năm vừa qua là một năm tôi thất vọng về nhiều người và đôi khi bức xúc vì bị hiểu lầm. Trong tình bạn, tôi luôn vô tư và nhiệt tình. Khi cho đi, tôi không mong sẽ nhận lại điều gì nhưng tôi không muốn bị hại một cách vô cớ.
 

Nathan Lee không có nhu cầu đặt tên cho mối quan hệ với Phương Mai


- Thân thiết với Phương Mai là thế, anh nghĩ sao khi làm người mẫu, Phương Mai nhận nhiều lời chê bởi có khung xương khá lớn, còn khi làm MC thì bị nhận xét là thiếu tự nhiên và chưa duyên dáng?

- Ở Việt Nam thử hỏi có ai là không bị chê. Đôi khi bị chê cũng là điều tốt. Nó chỉ chứng tỏ người bị chê được quan tâm. Có những người muốn bị chê còn không được, suốt ngày chỉ ngồi nghĩ chiêu trò để mong được dư luận ném đá cũng không xong.

Còn về trường hợp của Phương Mai, tôi nghĩ ai cũng có quyền có suy nghĩ và thẩm mỹ của riêng mình, tuy nhiên có vẻ như một vài người chưa hiểu lắm về nghề mẫu. Tôi thấy Mai phù hợp để trở thành người mẫu thể thao bởi cơ thể khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Một số ý kiến không thích Mai ở vai trò người mẫu vì phần lớn công chúng Việt dường như chỉ thích người mẫu bikini, tức là vòng 1 phải to. Tôi có cảm giác như ở Việt Nam, cứ ai có vòng 1 nảy nở là nổi tiếng rất dễ, trong khi trên thế giới, người mẫu xuất hiện trên sàn thời trang cao cấp thường có vòng 1 khá khiêm tốn. Họ cũng phân biệt rõ, người mẫu là người mẫu, hoa hậu là hoa hậu, trong khi ở Việt Nam người mẫu đi thi hoa hậu và hoa hậu đi trình diễn thời trang.

Còn về nghề MC, đã có một số ý kiến không thích Phương Mai khi tham gia dẫn trong The Voice 2012. Đó là một chương trình quá hot, nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả toàn quốc trong khi ở thời điểm đó, Mai mới chỉ chập chững làm quen với nghề MC. Bản thân tôi cũng nhận thấy, Mai lúc đó còn khá non nớt về chuyên môn, nhưng 2 năm qua, cô ấy đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. Mai tự tin hơn, duyên dáng hơn, cuốn hút hơn và khả năng ứng biến cũng tốt hơn. Với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, Phương Mai đang là một trong những MC đắt show tại TP HCM.

- Sắp tới anh và Phương Mai có thể tham gia một show truyền hình thực tế. Anh nghĩ sao nếu mối quan hệ giữa của cả 2 lại bị soi mói?

- Tôi đã quen và học cách chấp nhận điều đó. Tôi và Phương Mai đều là hai nghệ sĩ với máu điên tràn đầy trong cơ thể, khán giả chắc chắn sẽ bất ngờ với sự vui tính của chúng tôi. Biết đâu khi theo dõi chương trình mọi người sẽ hiểu và yêu mến chúng tôi hơn.

- Khi tham gia Chinh phục đỉnh cao, anh đã vướng phải lùm xùm không hay với mẹ con nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Điều này có khiến anh phải suy nghĩ khi tham gia gameshow sắp tới?

- Tôi không muốn nhắc lại sự cố đáng tiếc này, tuy nhiên tôi khẳng định lại lần nữa, trong vụ việc đó tôi là nạn nhân. Lần đầu tiên tôi bị vu khống một cách trắng trợn đến như vậy. Tôi đã bị rất nhiều người hiểu lầm thậm chí "ném đá hội đồng" một cách vô tội vạ, trong khi tôi hoàn toàn không làm gì sai.

Khi đó, tôi đang được kỳ vọng sẽ trở thành quán quân của Chinh phục đỉnh cao, trong giới showbiz tôi lại là người sống rất khép kín, ngại giao lưu, va chạm… vì lý do gì tôi đi gây sự vô cớ với người khác để làm ảnh hưởng tới bản thân mình? Tôi chưa bao giờ nhắc tên họ bất cứ lần nào.Tôi có quan niệm, nếu nhắc tới đồng nghiệp thì đó phải là người mình trân trọng, chứ không nhắc tới những người mình không quan tâm. Tôi không rảnh để PR miễn phí cho người khác.

- Anh có sợ khi tham gia vào gameshow sắp tới, anh lại một lần nữa rơi vào lùm xùm?
 
- Đó là một tai nạn, người ta gây ra cho tôi chứ không phải tự bản thân tôi tạo ra. Việc đó giống như khi bạn đang lái xe ngoài đường, tự nhiên có ai đó vô tình hay cố ý đâm vào bạn, khiến bạn bị trày xước, chẳng lẽ chỉ vì thế mà bạn phải từ bỏ con đường của mình? Đối với một người cá tính mạnh như tôi, "tai nạn" đó chỉ là động lực để tôi đứng dậy và bước tiếp một cách vững vàng hơn.

Nathan Lee chia sẻ về gia đình.

 - Thời gian gần đây, anh thường chia sẻ những hình ảnh của cha. Lớn lên cùng mẹ, anh làm cách nào để mối quan hệ hai cha con luôn tốt đẹp?

- Hồi nhỏ tôi không chia sẻ tình cảm với bố nhiều và dễ dàng như với mẹ. Bạn biết đấy, người cha Việt Nam ít khi thể hiện cảm xúc đối với con cái. Sau này trưởng thành hơn, tôi hiểu bố hơn. Mối quan hệ giữa hai bố con vì thế mà ngày càng gần gũi và tốt đẹp hơn.

Trong quá khứ tôi từng rất đau khổ và dằn vặt vì muốn có một gia đình tạm gọi là bình thường như những người bạn khác, tức là có cả bố cả mẹ ở bên. Tôi nghĩ rất nhiều người giống tôi, khi còn nhỏ thường tự cho mình cái quyền được đòi hỏi, hờn trách bố mẹ một cách vô cớ, đến khi trưởng thành mới cảm nhận cuộc sống này phức tạp lắm. May mắn nhất là chúng ta có được tình cảm, sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, dù không phải lúc nào họ cũng luôn ở cạnh mình.

Bây giờ, tôi vẫn thích cảm giác được như là một đứa trẻ con khi ở bên cạnh bố mẹ. Đôi khi được bố mẹ cho một chút xíu tiền tiêu vặt, một món quà nhỏ bé thôi nhưng cũng vui vì cảm giác được quan tâm, được yêu thương. Tôi yêu và tự hào về bố mẹ mình, đơn giản vì họ là cuộc sống của tôi.

- Không phải chịu áp lực về kinh tế nhưng điều gì khiến anh bước ra khỏi nhà và đi làm người mẫu từ năm 16 tuổi. Phải chăng đó là một cách anh phản kháng lại cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ?

- Tôi không giận hờn hay trách cứ gì cha mẹ mình. Cách suy nghĩ của tôi từ hồi nhỏ đã rất khác biệt. Tôi rất lập dị, dù ở nước ngoài hay ở Việt Nam. Chuyện hôn nhân đổ vỡ là điều không ai mong muốn, tuy nhiên tôi không ích kỷ và chỉ mong muốn cha mẹ mình có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, dù họ không ở bên nhau.

Tôi đi làm người mẫu chỉ đơn giản là vì cơ hội vô tình đến với tôi và tôi đã biết nắm bắt nó. Tôi tự lập rất sớm nhưng tôi vẫn biết khi mình cần một nơi để tìm về thì vòng tay của ba mẹ vẫn là nơi an toàn và ấm áp nhất. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, tôi sẽ trở thành người như thế nào nếu bố mẹ tôi không chia tay và tôi có cả bố lẫn mẹ ở bên? Tuy nhiên, sau đó tôi lại tự an ủi mình rằng, nếu có một gia đình bình yên, biết đâu tôi lại không thành một nghệ sĩ như bây giờ.
 
>> Nathan Lee "trở lại" tình tứ bên Phương Mai
 
Theo Thu Giang (Zing.vn)