Sao 360°

Minh Tuyết: Nếu chồng ghen, tôi đã không thể hát cặp với Bằng Kiều

Gặp nữ ca sĩ hải ngoại khi cô có một show diễn ở Hà Nội, chị kể về chồng mình với một tình cảm nồng nàn hạnh phúc. Minh Tuyết cho biết, chồng chị không phải là người hay ghen.

Gặp nữ ca sĩ hải ngoại khi cô có một show diễn ở Hà Nội, chị kể về chồng mình với một tình cảm nồng nàn hạnh phúc. Minh Tuyết cho biết, chồng chị không phải là người hay ghen.

- Ca sĩ Minh Tuyết: Đúng là như vậy. Quan điểm của tôi rất thoáng trong vấn đề này. Nếu nói ra thì cũng có người phản đối quan điểm sống của tôi. Nhưng quan điểm về tình yêu, về hôn nhân của tôi là như thế. Ví dụ nhiều người thấy một cô gái diện đồ gợi cảm đi ra đường thì xét nét nhân phẩm cô ấy. Nhưng với tôi, tôi không suy nghĩ như vậy, tôi thấy đó là phong cách, là gu của người ta, mình nên tôn trọng. Và tôi nghĩ rằng, cô ấy mặc đồ gợi cảm nhưng làm điều thiện, tâm hồn trong sáng, cư xử với mọi người xung quanh tốt thì đó là một cô gái tốt.

Còn nếu cô ấy diện đồ đoan trang nhã nhặn nhưng lại đối xử tệ với mọi người, tâm hồn ích kỉ thì tôi thấy đó là một người không tốt. Và với chuyện hôn nhân cũng vậy, tôi cởi mở trong câu chuyện này và chính vì lẽ đó chỉ quen nhau trong thời gian rất ngắn, chúng tôi chuyển qua chung sống với nhau.

-Vậy khi chung sống anh chị phải làm gì để hòa hợp và tránh xung khắc với nhau?

Lúc chuyển về sống, tôi đã bị sốc vì anh ấy không ôm tôi lúc đi ngủ. Thực ra, anh ấy không có thói quen này. Anh ấy vốn sống cô đơn quen rồi nên giờ có thêm người nằm cạnh đòi ôm, anh ấy rất khó chịu. Khi ấy, tôi cảm thấy anh ấy không yêu tôi nhiều nên mới làm vậy nhưng sau đó tôi đã hiểu được nguyên nhân và thông cảm cho anh ấy hơn. Hay như chuyện ăn uống hàng ngày, chồng tôi bị đau dạ dạy, cứ nhịn đói quá lâu, anh ấy không chịu được và giờ giấc của tôi thì lộn xộn nên anh ấy càng khó xử. Có lúc anh ấy đã cáu vì không thể đợi được vợ cùng ăn. Rút kinh nghiệm, tôi đã chia sẻ với anh ấy: “Khi anh đói đừng chờ em mà ăn trước. Em không giận đâu. Nếu anh muốn chờ em thì ăn một chút rồi em xong việc sẽ ăn chung với anh”. Và quả thật nhờ sự thẳng thắn ấy, chúng tôi dần sống hòa hợp với nhau hơn.

Vợ chồng ca sĩ Minh Tuyết 

Nếu ông xã ghen, tôi khỏi hát với Bằng Kiều

- Chị là một nữ ca sĩ gợi cảm trong cả ăn mặc đời thường lẫn trang phục biểu diễn trên sân khấu cùng bạn diễn, có khi nào anh ấy ghen không?

Chồng tôi sống ở Mỹ và quan điểm cũng rất thoáng trong chuyện ăn mặc. Ở bên Mỹ, người ta mặc như tôi là bình thường, vậy nên anh ấy quen rồi. Đàn ông ghen hay không là do người phụ nữ. Tôi đi diễn hay giao lưu gặp gỡ với khán giả đều rất giữ chừng mực. Vậy nên, anh ấy không có cơ hội để ghen tuông (cười).

- Nhưng với bạn diễn trên sân khấu, cụ thể là ca sĩ Bằng Kiều, chị diễn cực kỳ tình tứ?

Nếu ông xã ghen thì tôi khỏi hát cùng Bằng Kiều luôn. Tôi với anh Kiều luôn giữ được chừng mực mà.

- Anh ấy hiểu và không ghen, vậy còn chị, chị có khi nào ghen với anh ấy?

Tôi và chồng không phải là những người ghen tuông mù quáng, chúng tôi là những người trưởng thành. Tôi không ghen vì anh ấy có làm chuyện gì bậy bạ đâu.

- Chồng chị theo sát chị trong nhiều hoạt động nghệ thuật, vậy anh dành thời gian nào cho công việc?

Chúng tôi làm nghề tự do nên rất dễ sắp xếp công việc và có nhiều thời gian ở bên nhau. Như hiện tại, anh ấy vẫn có thể đi bên cạnh tôi và lo chu đáo được công việc của anh ấy.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Theo H.Hiếu (An Ninh Thủ Đô)