Sao 360°

Midu: 'Tôi hạnh phúc vì ước mơ làm giáo viên từ nhỏ giờ đã thành hiện thực'

Mặc cho những hoài nghi về kiến thức, Midu vẫn nỗ lực hằng ngày để có thể truyền hết những kinh nghiệm, kĩ năng mà mình có được cho sinh viên.

Hiện tại, nhắc đến Midu, công chúng có rất nhiều danh xưng dành cho cô như diễn viên, người điều hành kinh doanh,... nhưng có một danh xưng khác rất ấn tượng, đó là Giảng viên Đại học. Có lẽ, Midu là Giảng viên Đại học có tuổi đời trẻ nhất trong showbiz Việt. Cũng vì lý do này mà cô là một trong những nhân vật mà YAN News lựa chọn để cùng trò chuyện trong sự kiện Tri ân thầy cô ngày 20/11 năm nay.

Thời gian này, hẹn gặp Midu vô cùng khó khăn, tuy vậy, nữ diễn viên vẫn dành thời gian để tâm sự về những kỷ niệm trong cuộc đời đi học. Đặc biệt, ánh mắt Midu luôn ánh lên lấp lánh khi được hỏi về nghề giáo - công việc mà cô ước mơ từ nhỏ nay đã thành hiện thực.

Hãy lắng nghe những lời tâm sự chân thành của Midu trong dịp lễ tri ân những người "lái đò".

Midu: 'Tôi hạnh phúc vì ước mơ làm giáo viên từ nhỏ giờ đã thành hiện thực'

Chào Midu! Midu có thể chia sẻ về quá trình đi học, thầy cô nào để lại ấn tượng với Midu nhất?

Midu nhớ nhất là cô giáo chủ nhiệm vào năm lớp 12. Cô cũng là cô giáo dạy bộ môn Văn, mà môn Văn lại là môn mà Midu thích nhất. Cô giáo chủ nhiệm của Midu rất là tâm lí, và rất là thương học sinh. Cô là người mà Midu quý nhất, ngược lại cô cũng rất thương mình.

Điều gì đã khiến cho Midu quyết định sẽ trở thành một giảng viên Đại học?

Từ nhỏ, Midu rất là thích làm cô giáo và cho đến năm cấp 3 Midu vẫn còn thích làm cô giáo. Nhưng do Midu chuyển sang làm nghệ thuật nên ước mơ đó không thực hiện được. Cho đến gần đây,khi có một lời mời về trường Hutech giảng dạy, Midu rất là thích thú và cố gắng phấn đấu để thể hiện tốt hơn vai trò này.

Midu: 'Tôi hạnh phúc vì ước mơ làm giáo viên từ nhỏ giờ đã thành hiện thực' - 1

Hành trình để Midu trở thành Giảng viên có vất vả hay phải qua nhiều trường lớp nào không?

Thật ra Midu rất là cố gắng và nỗ lực ở vai trò này và nó cũng là một sở thích của Midu từ khi còn nhỏ. Midu phải bắt đầu từ công việc trợ giảng ở trường. Sau đó, Midu đã cố gắng lấy được chứng chỉ giảng dạy, nghĩa là Midu theo học một khóa học và nhận được chứng chỉ giảng dạy và trở thành Giảng viên chính thức của trường. Bản thân Midu khi mà muốn làm việc gì cũng mong công việc phải đến nơi đến chốn và luôn cố gắng và nỗ lực với điều đó.

Midu có thấy mình là đang tham việc quá hay không, khi vừa làm kinh doanh, vừa làm nghệ thuật, vừa làm diễn viên?

Bây giờ, quỹ thời gian của Midu một ngày gần như là không còn được nhiều nữa. Đến hôm nay, Midu sụt cân rất là nhiều vì gần 2 tháng qua phải bám lấy với dự án kinh doanh mới. Bên cạnh đó, Midu vừa phải giảng dạy bên trường cho các bạn sinh viên nữa thì hình như là không còn thời gian nhiều cho bản thân, ví dụ như đi chơi với bạn bè. Nhưng thực sự, Midu cảm thấy rất vui, rất là "đã" tại vì được sống với cái đam mê của mình.

Midu cố gắng để cân bằng giữa việc điều hành, quản lí công ty, việc tham gia nghệ thuật và cả việc giảng dạy. Khi Midu vào trường thì không còn là một Midu của showbiz hay là một người điều hành của một công ty mà Midu phải là một người gần gũi với các học sinh và chỉ cho các em được những điều thực tế nhất, những kiến thức mà Midu có.

Cảm giác của Midu ra sao khi mà có nhiều bình luận nghi ngờ về những kiến thức của Midu sẽ không đảm nhận nổi trọng trách người "lái đò"?

Midu nghĩ cái đó là do quan điểm của mọi người thôi, có những môn nó cần phải giáo điều và cũng có những môn nó cần phải thực tế và va chạm với cuộc sống hằng ngày của các em. Xã hội thì càng ngày càng trẻ, thời trang cũng luôn trẻ. Ví dụ như mình thường nghĩ rằng, Giảng viên phải là người có thâm niên, có kiến thức uyên bác nhưng nếu mà áp dụng vào bộ môn thời trang như Midu đang đảm nhận thì Midu nghĩ là các em cần điều gì đó nó mới mẻ hơn.

Midu: 'Tôi hạnh phúc vì ước mơ làm giáo viên từ nhỏ giờ đã thành hiện thực' - 2

Trong quá trình dạy và học, thường thì sinh viên rất là chán về mặt lý thuyết, không biết là Midu đã lựa chọn phương pháp nào để các sinh viên tiếp thu tốt hơn?

Ví dụ như những đồ án mà Midu hướng dẫn, thông thường thì mỗi đồ án mình sẽ làm một cái bảng ghi quá trình làm của mình như thế nào, sau đó sẽ chụp hình, rồi mình rửa hình và in lên cái bảng đó. Nhưng khi Midu hướng dẫn đồ án cho các em thì Midu sẽ trao đổi lại là sẽ chấm điểm trên Instagram. Midu nghĩ rằng, Instagram sẽ thể hiện cái tôi của các em nhiều hơn. Đây là thời buổi công nghệ, các em chỉ cần chụp street style rồi các em cập nhật lên trang mạng cá nhân. Sau đó, Midu sẽ tự chấm trên Instagram. Ở đó, Miduthấy được cái tôi của các em nhiều hơn thay vì mỗi bạn nộp cho Midu một cái bảng.

Midu thích những cái mới hơn, và Midu muốn các em sinh viên của mình phải thể hiện được cái sự mới mẻ và cái tôi của các em. Điều này góp phần vào việc ra trường, các em sẽ phải là nhà thiết kế thực sự và bắt kịp được xu hướng chứ không phải khi ra trường mới bắt tay lại từ đầu.

Khi Midu đưa ra phương pháp này thì các bạn sinh viên có bất ngờ không?

Các bạn sinh viên hơi bất ngờ và các bạn hỏi là “Chấm trên instagram là nghiêm túc hả cô?”. Khi ấy, Midu nói là rất là nghiêm túc. Và đồ án vừa rồi các bạn thực hiện, Midu đã chấm và thấy rất là thích. Các bạn thể hiện rất chăm chút và đẹp hơn các đồ án bình thường đã làm. Midu có hỏi thì mọi người cho hay, với hình thức thế này thì các bạn có cảm hứng để làm hơn. Trước đó, mấy bạn làm đồ án thường hay bị tâm lý là làm chỉ để đối phó thôi. Riêng ở một kiểu cách mới này, các bạn cảm thấy mình được tự do thể hiện cái thiết kế của mình và tự do thể hiện cái tôi của mình.

Midu: 'Tôi hạnh phúc vì ước mơ làm giáo viên từ nhỏ giờ đã thành hiện thực' - 3

Trong quá trình giảng dạy Midu có kỉ niệm nào đáng nhớ nhất với sinh viên không?

Đó là lúc đầu sinh viên toàn gọi Midu là chị thôi mà kêu gọi bằng cô thì mấy bạn hay đùa là “cô ơi cô trẻ quá” nhưng đến giờ thì mọi người quen rồi. Thậm chí, có bạn còn gọi cô và xưng con nữa nên Midu cảm thấy như là mình lớn thêm nhiều tuổi vậy.

Midu thích xưng hô như thế nào với học trò nhất?

Midu thích xưng hộ là cô và em thôi.

Bây giờ Midu có một vai trò mới là một giảng viên, thì không biết là ngày 20/11 có khác gì so với mọi năm?

Bình thường thì Midu sẽ về trường thăm thầy cô, nhưng năm nay, trường Midu sẽ tổ chức một ngày hội cho Giảng viên của trường thì Midu bỗng trở thành một vai trò khác (cười).

Nhân dịp 20/11 này, Midu có điều gì muốn gửi gắm đến thầy cô của mình?

Midu muốn gửi lời đến những thầy cô đã dìu dắt, giảng dạy Midu và những thầy cô đã đi qua cuộc đời của Midu lời cảm ơn chân thành nhất. Midu luôn hướng về và nhớ ơn các thầy cô, vì có các thầy cô thì mới có Midu của ngày hôm nay.

Cảm ơn Midu vì cuộc trò chuyện này! Chúc Midu sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong con đường đã lựa chọn!

Theo Thanh Trà (Thethaovanhoa.vn)