Sao 360°

Mandy Moore và 7 năm đau đớn, sự nghiệp lụn bại vì chồng cũ bạo hành

Mandy Moore từng là "công chúa kẹo ngọt" xinh đẹp, thần tượng tuổi teen thập niên 2000. Nhưng sự nghiệp của cô đi vào ngõ cụt khi kết hôn với người chồng đầu tiên Ryan Adams.

Với mái tóc vàng và gương mặt xinh đẹp, Mandy Moore từng được coi là người kế tiếp Britney Spears trở thành công chúa pop của thập niên 2000. Nhưng sự nghiệp của giọng ca Candy và I Wanna Be With You không rực sáng được như kỳ vọng, thậm chí chững lại sau khi cô kết hôn lần đầu với ca sĩ kiêm nhạc sĩ lớn hơn 10 tuổi Ryan Adams.

Và hôm 14/2, Mandy Moore là một trong số 7 phụ nữ tố cáo Adams bạo hành tình dục và tâm lý trên báo New York Times. Lên tiếng chống lại chồng cũ của mình, Moore muốn cùng những phụ nữ khác góp tiếng nói lật đổ nạn bạo hành.

Cuộc hôn nhân địa ngục

Cuộc hôn nhân của Moore và Adams kéo dài 7 năm, từ 2009 đến 2016. Hiện tại, Mandy Moore có lại thành công sự nghiệp khi cô là ngôi sao của loạt phim truyền hình nổi tiếng This Is Us.

Mandy Moore và 7 năm đau đớn, sự nghiệp lụn bại vì chồng cũ bạo hành
Mandy Moore thời là công chúa teen pop, được gọi là "kẹo ngọt" vì ca khúc đầu tay Candy. Ảnh: Huffington Post.

Nhưng nữ ca sĩ - diễn viên thừa nhận trong vòng 7 năm hôn nhân với Adams từ 2009 đến 2016, có những lúc cô nghĩ mình không thể nào quay lại với nghệ thuật được nữa.

Họ gặp nhau vào năm 2007, nữ ca sĩ xinh đẹp mới 23 tuổi, còn Adams 33. Về mặt sự nghiệp, Moore đang đứng trước bước ngoặt. Cô đang dần tách mình khỏi hình tượng thần tượng teen pop, dần theo đuổi dòng nhạc trưởng thành hơn.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Adams là rất đúng lúc. Anh là một ca sĩ có giọng ca và gu sáng tác đặc biệt. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ đây là sự kết hợp hoàn hảo, sẽ giúp sự nghiệp của Moore thêm chói sáng. Họ kết hôn vào năm 2009 và đến năm 2010, Adams đề nghị hợp tác với vợ trong album tiếp theo của cô.

Lúc đó, Moore cũng vừa chia tay quản lý âm nhạc lâu năm vì không còn cùng chí hướng trong sự nghiệp, nên Adams cũng giới thiệu cho cô các nhà sản xuất quen biết với anh. Bằng cách này, theo nữ ca sĩ, chồng cũ đã dần thể hiện sự kiểm soát với sự nghiệp của vợ mà cô không ý thức được.

Mandy Moore và 7 năm đau đớn, sự nghiệp lụn bại vì chồng cũ bạo hành - 1
Mandy Moore và Ryan Adams khi còn là vợ chồng. Ảnh: CBS News.

Nhưng vấn đề chính xảy ra là khi họ cùng nhau sáng tác các ca khúc, Adams hứa sẽ cho thu âm nhưng không bao giờ thực hiện. Người chồng cũ đặt lịch cho Moore đến phòng thu nhưng liên tục hủy và thay thế cô bằng những ca sĩ nữ khác.

Cách đối xử lạ lùng này, cùng với những lời đả kích của chồng cũ về tài năng của cô khiến Moore cảm thấy bị bạo hành tâm lý. Một trong những câu nói gây tổn thương nhất từ Adams đối với Moore là: "Cô không phải là nghệ sĩ thực thụ, vì cô không biết chơi nhạc cụ".

Đánh rơi cả tuổi trẻ và cơ hội sự nghiệp

Qua luật sư, Adams cho biết quan điểm của anh về cuộc hôn nhân của họ không giống cô. Thêm vào đó, nam ca sĩ tuyên bố anh vẫn "ủng hộ sự nghiệp rất xứng đáng của vợ". Người luật sư nói rằng Adams hạnh phúc khi được cùng vợ xây dựng sự nghiệp cho cô và không hề ngăn cấm cô hợp tác với ai.

Nhưng thực tế là sau khi kết hôn với Adams vào năm 2009, Moore không ra mắt thêm một album nhạc nào cả trong suốt 10 năm qua. Album cuối cùng của cô là Amanda Leigh, ra mắt vào năm 2009 và được cô thực hiện trước khi kết hôn.

Thực tế này có sức thuyết phục hơn mọi lời tuyên bố: cuộc hôn nhân đó khiến sự nghiệp của Moore ngừng trệ. Cô như biến mất khỏi giới âm nhạc và bị coi là một ngôi sao teen pop hết thời. Album phòng thu thứ bảy của Moore đã được lên kế hoạch thực hiện, đã được sáng tác nhạc nhưng dường như mãi mãi không ra mắt.

Mandy Moore và 7 năm đau đớn, sự nghiệp lụn bại vì chồng cũ bạo hành - 2
Nữ ca sĩ tố cáo chồng cũ bạo hành tinh thần và ngăn cản cơ hội sự nghiệp của cô. Ảnh: Getty Images.

Hơn nữa, khi lấy chồng ở tuổi 25 và ly hôn ở tuổi 32, Moore thực sự đã dành những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của một phụ nữ cho cuộc hôn nhân đầu tiên. Đó cũng là giai đoạn nhan sắc cô ở thời đỉnh cao. Về sau, khi trở lại giới giải trí, cô gây tiếc nuối vì nhan sắc phần nào phai tàn vì tuổi tác.

"Hành vi kiểm soát của anh ta về cơ bản đã ngăn chặn tôi có những mối quan hệ mới trong ngành công nghiệp âm nhạc trong một giai đoạn rất quan trọng và mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi: thời giữa những năm tuổi 20", Moore tiếc nuối nhớ lại. Đến năm 2016, cô mới giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân đầu đầy bi kịch này.

Lấy lại những gì đã mất

Điều đáng quý ở Mandy Moore là dù đánh mất gần 7 năm trong sự nghiệp nhưng cô không bỏ cuộc. Từ tháng 9/2016, cô tìm được cơ hội diễn xuất bên cạnh đồng nghiệp Rebecca Pearson trong loạt phim truyền hình gia đình ăn khách This Is Us của đài NBC.

Thành công đến muộn màng khi vào năm 2017, ở tuổi 33, cô được đề cử giải Quả cầu vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim truyền hình ngắn. Dù không chiến thắng, với Moore, đây vẫn là một thành quả ngọt ngào cho sự trở lại, cho thấy khán giả vẫn sẵn sàng đón nhận và làm quen trở lại với một gương mặt cũ như cô.

Và thêm một tin vui nữa: vào tháng 7/2017, Moore công bố ý định thực hiện album thứ bảy. "Tôi muốn trở lại với âm nhạc", cô nói với People, "Tôi chưa có hãng đĩa, nhưng có rất nhiều ý tưởng sáng tác nhạc. Năm tới, tôi sẽ quyết định việc này".

Mandy Moore và 7 năm đau đớn, sự nghiệp lụn bại vì chồng cũ bạo hành - 3
Mandy Moore có cuộc hôn nhân và sự nghiệp ổn định hơn ở hiện tại. Ảnh: Backgrid.

Một lần nữa, Moore lại có ý định hợp tác với chính bạn đời của mình để làm nhạc. Đó là người chồng thứ hai Taylor Goldsmith mà cô kết hôn vào năm 2018. Goldsmith là giọng ca chính của ban nhạc Dawes.

Sau thành công với This Is Us, các cơ hội điện ảnh đến với Moore khi cô đóng cùng Amandla Stenberg và Patrick Gibson trong bộ phim The Darkest Minds (2018) cũng như lồng tiếng cho Rapunzel trong phim hoạt hình được đề cử Oscar Ralph Breaks the Internet.

Phim thu về 500 triệu USD toàn thế giới với tới tấp lời khen từ giới phê bình. Các dự án phim ảnh trong năm 2019 với Moore còn rất nhiều.

Hiện tại, ở tuổi 34, cô đã chứng minh khi phụ nữ muốn làm lại cuộc đời, không gì là không thể.

Theo Hạ Huyền (Tri Thức Trực Tuyến)