Sao 360°

Lee Teuk gặp Jonghyun trong mơ: 'Tim anh đau nhói khi...không thể nắm chặt tay cầu cứu của em'

Dòng chia sẻ của trưởng nhóm Super Junior dường như đã chạm đến trái tim người hâm mộ với những cảm xúc chân thành nhất.

Mới đây, trưởng nhóm Lee Teuk đã chia sẻ lên Instagram một bức ảnh mừng Giáng sinh kèm theo một bức tâm thư khá dài về người em quá cố Jonghyun. Lee Teuk đã kể về sự việc anh chàng đã gặp Jonghyun trong mơ trước ngày đưa tiễn giọng ca chính SHINee. Trưởng nhóm Super Junior cho biết Jonghyun đã đến gặp anh với một nụ cười vô cùng rạng rỡ và lời nhắn: "Anh phải sống vui vẻ hơn".

Lee Teuk gặp Jonghyun trong mơ: 'Tim anh đau nhói khi...không thể nắm chặt tay cầu cứu của em'
Dòng chia sẻ của Lee Teuk nhanh chóng nhận được rất nhiều sự đồng cảm của người hâm mộ.
Lee Teuk gặp Jonghyun trong mơ: 'Tim anh đau nhói khi...không thể nắm chặt tay cầu cứu của em' - 1
Trưởng nhóm Super Junior đã gửi đến mọi người một thông điệp vô cùng ý nghĩa: "Anh nghĩ điều quan trọng là từ giờ trở đi phải sống vui vẻ hơn. Mong rằng mỗi ngày của mọi người đều sẽ đặc biệt như ngày lễ Giáng sinh này".

Lee Teuk đã bắt đầu bài viết của mình bằng những dòng chia sẻ đầy cảm động dành cho người em quá cố: “Không ai có thể phán xét rằng họ biết rõ em cả, và hẳn cũng chẳng có người nào có thể khẳng định mình đã chia sẻ với em mọi thứ vì em và họ thân nhau. Sự cô đơn, tức giận, đau buồn của một người...Anh cho rằng anh phải suy ngẫm thật nhiều về việc liệu quyết định cuối cùng của em có phải vì không tìm được cách diễn tả những xúc cảm ấy và điều gì được gửi gắm cho những người ở lại.

Tim anh đau nhói khi hối hận rằng mình không thể nắm chặt bàn tay đưa ra cầu cứu của em hơn. Thật quá nặng nề khi nói rằng chỉ vì em là người nổi tiếng nên có thể cắn răng chịu đựng, và trái tim anh càng thắt lại khi thấy để từ bỏ thứ đó, em đã đi một chặng đường dài rồi làm đủ chuyện này chuyện kia. Hình ảnh em đến tìm anh trong mơ trước ngày tiễn biệt và bảo anh phải sống vui vẻ hơn với nụ cười rực rỡ vẫn còn hiện hữu trong mắt anh."

Lee Teuk gặp Jonghyun trong mơ: 'Tim anh đau nhói khi...không thể nắm chặt tay cầu cứu của em' - 2
Lee Teuk và Jonghyun là những người bạn, người anh em vô cùng thân thiết.
Lee Teuk gặp Jonghyun trong mơ: 'Tim anh đau nhói khi...không thể nắm chặt tay cầu cứu của em' - 3
Khoảnh khắc đầy tình cảm của cả 2 trong concert của SM.

Anh chàng tiếp tục với những chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn khi anh cũng đã từng mắc chứng trầm cảm.Trưởng nhóm Super Junior tiếp tục viết: "Mọi người đều phải đối mặt với những khó khăn và đau đớn không thể đong đếm được và cảm xúc trong những hoàn cảnh ấy là khó chịu nhất. Anh cũng từng bị trầm cảm nặng, toàn tự dằn vặt rằng chết thì thoải mái hơn là cứ vật vã sống và hít thở qua ngày. Mọi người trong quân ngũ cứ nghĩ rằng anh đang diễn và những nhận định đó đã khiến mọi thứ tệ hơn nhiều. Chuyện này kéo dài suốt một năm nhưng anh đã cố gắng vượt qua. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu lúc đó có một lối thoát dù chỉ là nhỏ nhất...

Chắc do đây đang là Giáng sinh nên anh cảm thấy mình đã thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc của cụm từ "phép màu đêm Giáng sinh" rồi. Anh nghĩ điều quan trọng là từ giờ trở đi phải sống vui vẻ hơn. Mong rằng mỗi ngày của mọi người đều sẽ đặc biệt như ngày lễ Giáng sinh này.”

Theo Hạnh Vy (Thethaovanhoa.vn)