Sao 360°

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình

Thập niên những năm 90, Lê Minh là một trong “tứ đại thiên vương” vang danh làng giải trí châu Á. Sở hữu ngoại hình điển trai, lãng tử, anh có trong tay danh sách dàn tình cũ toàn mỹ nhân nhưng anh lại chưa bao giờ là nam tử hán trong lòng công chúng.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình

Lê Minh sinh năm 1966 trong gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật. Năm 15 tuổi, anh lên đường sang Anh du học nhưng 3 năm sau đã trở về Hong Kong để kiếm việc làm ăn sinh sống. Khi đó, nam ca sĩ làm nhân viên tiếp thị cho một cửa hàng di động.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 1

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 2

Trong một lần tình cờ, Lê Minh đăng ký tham dự cuộc thi ca hát Tài Hoa Tân Tú rồi giành được giải ba. Thành tích này đã thổi bừng ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong người Lê Minh để rồi đưa anh từng bước trở thành chàng nghệ sĩ tài hoa đáng tự hào của làng giải trí Hoa ngữ.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 3

Ngay sau khi phát hành album đầu tiên Leon, Lê Minh đã ghi dấu ấn với giọng hát đặc biệt cảm xúc, trầm ấm làm xao xuyến lòng người. Cộng với ngoại hình điển trai, lãng tử, thật khó để các cô gái có thể cưỡng lại sức hút của anh. Thừa thắng xông lên, Lê Minh liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc và được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Những năm 90, tên tuổi của anh vang danh khắp châu Á, giải thưởng âm nhạc nhiều không đếm xuể. Đến nỗi vào năm 1999, anh đã tuyên bố sẽ không nhận thêm bất kỳ giải thưởng nào ở Hong Kong nữa.

Thời điểm ấy, Lê Minh cùng với Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Trương Học Hữu được mệnh danh là "tứ đại thiên vương" vừa đẹp trai, vừa tài năng của Cbiz. Trong đó, Lê Minh được gọi là "vương tử" vì sở hữu vóc dáng hoàn hảo với chiều cao 1m82 lý tưởng, khí chất quý tộc, hào hoa, am hiểu văn hóa nghệ thuật và các nhạc cụ điện tử.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 4

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 5

Trong sự nghiệp ca hát, Lê Minh từng có vinh dự làm Đại sứ thể hiện ca khúc chủ đề cho Thế vận hội mùa đông lần thứ 6 tổ chức ở Trường Xuân, Trung Quốc và cũng là ca sĩ Hong Kong đầu tiên đại diện cho đất nước tham dự Asia Song Festival lần đầu tổ chức ở Hàn Quốc.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 6
Lê Minh tuột dốc nhan sắc ở tuổi xế chiều.

Bên cạnh âm nhạc, Lê Minh cũng thử sức trong lĩnh vực điện ảnh, từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ TVB trước khi dứt áo ra đi vào năm 1994. Từ sau đó, anh chuyển hướng tấn công màn ảnh rộng nhưng tạm ngưng đóng phim từ năm 2011. Thế nhưng, hình ảnh chàng diễn viên phong trần, chuyên trị vai diễn lãng tử "đốn tim" khán giả nữ của Lê Minh vẫn in đậm trong tâm trí khán giả.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 7

Được mệnh danh là thiên vương, tài năng không thể phủ nhận nhưng Lê Minh trong mắt công chúng chưa từng là một nam tử hán. Trong chuyện tình cảm, anh luôn là kẻ hèn nhát, luôn chọn cho mình sự an toàn và chưa từng lên tiếng bảo vệ người con gái bên cạnh.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 8

Thời điểm mới gia nhập làng giải trí, Lê Minh từng bị đồn hẹn hò với Châu Hải My, khi đó đang là vợ của Lữ Lương Vỹ. Vì mối tình ngoài luồng thắm thiết, mỹ nhân họ Châu đã không ngần ngại đệ đơn ly hôn. Thế nhưng, Lê Minh chưa từng thừa nhận tình yêu này, lại còn nói: "Tôi chưa có bạn gái". Lời phát biểu hồn nhiên của Lê Minh khiến Châu Hải My vô cùng tức giận. Mâu thuẫn giữa cặp đôi ngày càng lớn khiến chàng "thiên vương" quyết định nói lời chia tay.

Thời gian hoạt động dưới trướng TVB, Lê Minh được công chúng lần truyền thông ghép đôi với Lý Gia Hân, trở thành đôi "tiên đồng ngọc nữ" màn ảnh đình đám. Đáng tiếc, 2 ngôi sao chưa một lần tiếng thừa nhận.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 9

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 10

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 11

Người tình nổi tiếng nhất của Lê Minh chính là Thư Kỳ. Cặp đôi đã phải lòng nhau sau lần đóng chung trong Pha lê chi thành vào năm 1998. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Lê Minh đã rơi vào lưới tình với giai nhân nhưng cặp đôi quyết định duy trì tình yêu trong bóng tối.

"Kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra", khi những bức ảnh hẹn hò của Lê Minh và Thư Kỳ bị phanh phui, dễ đoán được kết quả: người hâm mộ của anh không chấp nhận, gia đình nhà trai cũng cật lực phản đối. Nguyên nhân cũng bởi quá khứ đóng phim cấp 3 của Thư Kỳ, khiến nữ diễn viên trở thành cô gái "rẻ tiền" trong khi Lê Minh năm đó lại là "nam thần của nam thần", tượng đài hoàn hảo đối với công chúng.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 12

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 13

Đứng trước 2 ngã rẽ: tình yêu và sự nghiệp, Lê Minh không dám đánh đổi danh vọng nên đành quyết định bỏ rơi Thư Kỳ. Khi được hỏi về người tình, anh chỉ đơn giản buông lời: "Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè". Năm 1999, Thư Kỳ không kiềm được sự xúc động khi nói lời chia tay Lê Minh.

Quá buồn bã, Lê Minh quyết định tự vẫn nhưng không thành. Hành động này của anh khiến Thư Kỳ động lòng, cô đồng ý quay lại và chấp nhận trở thành người tình trong bóng đêm của bạn trai trong suốt 7 năm trời. Không chỉ vậy, Thư Kỳ còn phải chịu đựng những tin đồn tình ái và thói trăng hoa của Lê Minh.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 14

Đỉnh điểm là vào năm 2001, Lê Minh được cho là phải lòng Kim Hee Sun. Anh thường xuyên bỏ mặc Thư Kỳ, bay sang Hàn Quốc để hẹn hò mỹ nhân. Đến nước này, Thư Kỳ mới thực sự tin rằng mình và người đàn ông này không thể bền lâu, một lần nữa nuốt lệ vào tim đề nghị chia tay. Theo nhiều nguồn tin, thời gian sau đó, nữ diễn viên phải ra nước ngoài điều trị tâm lý.

Chia tay Thư Kỳ không lâu thì Lê Minh lại bị bắt gặp hẹn hò với Lạc Cơ Nhi, người mẫu gốc Việt ít danh tiếng. Họ yêu nhau trong lặng lẽ, kết hôn không ai biết nhưng lại chia tay trong ồn ào tranh chấp tài sản. Lại còn có tin đồn, Lạc Cơ Nhi cắm sừng Lê Minh trong thời gian chung sống khiến thiên vương phải tiêu tốn đến hàng trăm tỷ đồng để níu kéo. Thế nhưng, mọi nỗ lực của anh đổ sông đổ bể khi Lạc Cơ Nhi quyết định đệ đơn ly hôn để đi theo đại gia Mỹ vào năm 2012.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 15

Tháng 3 vừa qua, tin tức Lê Minh sắp sửa về chung một tổ ấm với nữ trợ lý Ah Wing sau khi cô gái này mang thai 6 tháng với anh được đăng tải gây xôn xao làng giải trí. So với Lê Minh, tình trường của Ah Wing cũng không kém cạnh. Cô từng kết hôn. Trong quá trình chung sống với chồng cũ, cô vướng tin đồn hẹn hò tài tử Lý Trị Đình trước khi ly hôn. Thời gian sau đó, Ah Wing cặp kè với một đại gia khác. Đến tận tháng 10/2017, cặp đôi vẫn đang rất hạnh phúc. Ấy vậy mà chỉ nửa năm sau, Ah Wing đã có bầu với Lê Minh.

Lê Minh: Thiên vương của hàng triệu cô gái nhưng mãi là 'kẻ hèn nhát', chưa từng bảo vệ người phụ nữ nào bên mình - 16

Trước thông tin này, cư dân mạng chia làm nhiều luồng ý kiến. Hầu hết đều tiếc nuối cho Lê Minh khi gu bạn gái của anh ngày càng thấp dần đều theo năm tháng. Thậm chí, không ít người còn lo sợ một ngày nào đó, Ah Wing sẽ bỏ rơi chàng "thiên vương" khi Lê Minh không còn gì trong tay bởi hiện tại, sự nghiệp dậm chân tại chỗ đã khiến danh tiếng của anh không còn được như xưa, nếu không nói là ngôi sao hết thời.