Sao 360°

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp

Trước khi được phát hiện đã chết tại nhà riêng, Lam Khiết Anh là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, được săn đón nhiều nhất Hong Kong những năm 80-90.

Rạng sáng 3/11, dư luận bàng hoàng khi nghe tin mỹ nhân Hong Kong Lam Khiết Anh đột tử tại nhà riêng. Bà được một người bạn thân phát hiện nằm bất động trên sàn nhà, khi cảnh sát tới xác nhận bà đã tử vong.

Từng là biểu tượng sắc đẹp Hong Kong một thời nhưng cuộc đời Lam Khiết Anh đã trải qua quá nhiều đau thương và bi kịch. Cuối đời, bà còn chịu cảnh sống bần hàn, hằng ngày lang thang nhặt rác ăn. Mọi bi kịch cuộc đời được cho là xuất phát từ việc Lam Khiết Anh đã từng bị hai nhân vật máu mặt trong xã hội cưỡng hiếp trong quá khứ.

Biểu tượng nhan sắc TVB với sự nghiệp đồ sộ

Lam Khiết Anh sinh năm 1964, là nữ diễn viên nổi tiếng Hồng Kông những năm 1980 và đầu 1990 với gần 30 phim điện ảnh lẫn truyền hình. Được biết đến với những bộ phim đình đám như Đại thoại Tây du, Chân mạng thiên tử, Vạn gia truyền thuyết, Nghĩa bất dung tình, Anh chàng độc thân, Vượt qua giới tuyến tình yêu, Người phụ nữ hái sao... Lam Khiết Anh được coi là biểu tượng sắc đẹp của Hong Kong thời đó.

Năm 1983, Lam Khiết Anh tham gia lớp đào tạo diễn viên cùng với Tăng Hoa Thiên và Lưu Gia Linh. Sau khi tốt nghiệp bà được TVB tuyển dụng làm chủ trì một số tiết mục truyền hình, với ngoại hình và khả năng ăn nói lưu loát, Lam Khiết Anh được nhiều khán giả ưa thích.

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp

Năm 1984, bà bắt đầu đóng phim truyền hình đầu tiên Nữ kế song tinh (năm 1984) tiếp đó bà được biết đến qua nhiều vai diễn trong Lục chỉ cầm maChiếc hộp tình yêuNgười vợ hiềnChân mạng thiên tửVạn gia truyền thuyếtNghĩa bất dung tìnhAnh chàng độc thânVượt qua giới tuyến tình yêuNgười phụ nữ hái sao.

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 1

Năm 1992, bà đóng phim Đại thời đại, đóng chung với Trịnh Thiếu Thu và bộ phim Đại thời đại được bầu chọn là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời của TVB. 

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 2
Lam Khiết Anh xinh đẹp thời trẻ

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 3

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 4
Lam Khiết Anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng của Hong Kong

Số phận bi kịch của "hồng nhan bạc mệnh"

Cuộc đời của Lam Khiết Anh thực sự gặp quá nhiều khó khăn và trắc trở. Năm 1995 và 1996, cha mẹ bà liên tiếp qua đời. Sau đó bà được cho là đã chia tay bạn trai. Lam Khiết Anh từng yêu một người ngoài ngành họ Đặng. Năm 1986, bà gặp cú sốc đầu đời khi bạn trai bất ngờ tự tử.

Năm 1998, bà gặp phải tai nạn xe hơi và được đưa vào viện tâm thần năm 1999. Sự nghiệp diễn xuất hoàn toàn đi xuống dù sau đó bà có tham gia một vài phim điện ảnh và truyền hình.

Sau khi tuyên bố phá sản năm 2006, Lam Khiết Anh sống nhờ trợ cấp của thành phố với mức HK$3,700 một tháng. Tháng 12 năm 2013, Next Magazine tiến hành một cuộc phỏng vấn với bà, tiết lộ rằng bà từng bị hai ông lớn trong ngành giải trí Hồng Kông cưỡng hiếp 20 năm trước. Theo đó, một trong số hai người từng cưỡng hiếp bà đã chết được một thời gian không lâu (là Đặng Quang Vinh, người còn lại cưỡng hiếp cô khi quay phim ở Singapore là Tăng Chí Vỹ). Đây chính là nguyên nhân đẩy cuộc đời Lam Khiết Anh vào chuỗi bi kịch.

Từ sau đó, trên mặt báo xuất hiện nhiều hình ảnh Lam Khiết Anh lang thang ngoài phố với gương mặt phờ phạc, có lúc la hét nổi giận, có lúc bới rác ven đường. 

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 5

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 6
Lam Khiết Anh luộm thuộm lang thang trên đường

Tháng 12 năm 2016, truyền thông Hồng Kông chụp được hình ảnh Lam Khiết Anh lang thang trong siêu thị. Khi nhìn thấy một hộp đồ ăn nhanh bị người ta bỏ lại trên bàn, nữ diễn viên liền đi đến mở hộp ra xem còn đồ ăn thừa hay không.

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 7
Lam Khiết Anh lang thang trong siêu thị...
Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 8
... sau đó ngồi hút thuốc lá.
Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 9
Khi nhìn thấy hộp đồ ăn bị bỏ lại, cô liền đi đến xem có còn sót đồ ăn thừa hay không.

Tâm trí ổn định, sống một mình cô đơn đến cuối đời

Sau nhiều năm lang bạt vất vưởng, thời gian gần đây sức khỏe của Lam Khiết Anh có vẻ như chuyển biến khá tốt. 

Năm 2014, người hâm mộ Hong Kong bắt gặp bà đang đi lễ tại một nhà thờ. Mái tóc Lam Khiết Anh đã cắt ngắn và nhuộm lại màu đen. Tuy không lấy lại được vẻ kiều diễm năm xưa nhưng thần trí bà đã ổn định trở lại.

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 10
Lam Khiết Anh xuất hiện ở một nhà thờ năm 2014

Năm 2015, Lam Khiết Anh khiến dư luận bất ngờ khi xuất hiện trên truyền hình. Khí đó, bà chia sẻ về cuộc sống hiện tại, cho biết hiện đang sống một mình, suốt nhiều năm trời không liên lạc với gia đình, chỉ có bạn bè cũ giúp đỡ.

Khi được phóng viên hỏi có muốn trở lại làng giải trí hay không, Lam Khiết Anh không ngần ngại trả lời: "Có chứ. Ngoài ra tôi còn biết làm gì đây".

Nhưng tiếc rằng kể từ sau cuộc phỏng vấn đó bà không nhận được lời mời đóng phim hay xuất hiện thêm lần nào trước công chúng nữa.

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 11

Lam Khiết Anh: Từ ngọc nữ Hong Kong đến mỹ nhân hóa điên rồi chết vì bị cưỡng hiếp - 12
Lam Khiết Anh xuất hiện khỏe mạnh trong lần gần nhất lên truyền hình ba năm trước.

Sống nhờ sự giúp đỡ của Lưu Đức Hoa 

Sau khi phát bệnh tâm thần vào năm 2000, cuộc sống của Lam Khiết Anh gần như sụp đổ. Bà chủ yếu sống dựa vào số tiền trợ cấp khoảng vài trăm HKD mỗi tháng từ chính phủ. 

Sau khi tố cáo hai người đàn ông quyền lực của làng giải trí Hong Kong cưỡng hiếp mình, Lam Khiết Anh vẫn không hề nhận được lời xin lỗi nào. Từ đây, bà hình thành tâm lý không tin tưởng vào bất kỳ ai, duy chỉ có Lưu Đức Hoa là người duy nhất bà lựa chọn tin tưởng.

Được biết, khi Lam Khiết Anh lần đầu được ra viện tâm thần, nam tài tử đã dùng danh nghĩa cá nhân trao riêng cho Lam Khiết Anh 100.000 tệ để trang trải cuộc sống, nhưng số tiền này đã bị kẻ xấu trộm mất, khiến Lam Khiết Anh lại trắng tay. Sau đó, nam tài tử lại tìm cách khác để giúp Lam Khiết Anh. Lưu Đức Hoa đã tìm đến các tổ chức từ thiện uy tín, nhờ họ giúp đỡ Lam Khiết Anh để bà ổn định cuộc sống.

Nhờ sự giúp đỡ của Lưu Đức Hoa và một số người bạn, Lam Khiết Anh đã dần ổn định tâm trí và sống một mình trong căn hộ nhỏ.  

Tưởng rằng đến cuối đời, ngọc nữ Hong Kong có thể sống an yên, không vướng bận điều gì thì bà lại làm mọi người bàng hoàng khi đột ngột ra đi ở tuổi 55. 

Cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với bà, bi kịch và những nỗi đau bà phải chịu, hãy quên hết chúng đi và ngậm cười nơi chín suối. 

Việt Hà (SHTT)