Sao 360°

Kỷ niệm thi đại học khó quên của sao Việt

Ngọc Hân, Tú Anh, Nguyên Khang và Thanh Duy đều có những kỷ niệm đáng nhớ về một thời đèn sách. Bên cạnh đó, họ muốn nhắn nhủ đại học không phải con đường thành công duy nhất.

Ngọc Hân, Tú Anh, Nguyên Khang và Thanh Duy đều có những kỷ niệm đáng nhớ về một thời đèn sách. Bên cạnh đó, họ muốn nhắn nhủ đại học không phải con đường thành công duy nhất.

Ngọc Hân chia sẻ có một kỷ niệm cô không bao giờ quên khi thi đại học. Năm đó, cô đăng ký thi hai trường - Đại học Mở Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nhưng chỉ đỗ trường Mỹ thuật Công nghiệp.

Hoa hậu Việt Nam 2010 kể tại kỳ thi trường Mở, cô quên vật dụng quan trọng nhất là hộp màu vẽ nhưng may mắn vẫn hoàn thành tốt bài thi.

"Hôm đó tôi thi gần nhà nên buổi sáng, hai mẹ con thong thả đi ăn sáng, ăn xôi đỗ cho may mắn. Khi vào đến trường thi, tôi và mẹ mới phát hiện bỏ quên hộp màu ở nhà. Chẳng khác nào đi câu mà quên cần (cười). Cũng may các thí sinh đều là bạn bè, đã biết nhau từ trước, nên tôi mượn được màu và vẫn làm tốt. Bài thi vẽ màu và vẽ chì của tôi đều đạt điểm 9. Nhưng điểm văn lại không được như kỳ vọng" - Ngọc Hân chia sẻ.

Người đẹp 8X tâm sự bí quyết của cô là luôn giữ tinh thần thoải mái, không lo lắng, áp lực trong các kỳ thi. Đó cũng là lời nhắn nhủ cô muốn gửi đến các sĩ tử năm nay.

"Tôi luôn suy nghĩ lạc quan rằng mình còn nhiều cơ hội, trượt thì sẽ học và thi tiếp. Bản thân tôi cũng không đặt nặng chuyện nhất định phải học đại học. Ngọc Hân nghĩ có rất nhiều cách để thành công, miễn sao bạn tìm được niềm đam mê của mình, chứ không phải thi vào trường nọ trường kia cho bố mẹ vui".

Ky niem thi dai hoc kho quen cua sao Viet hinh anh 1
Ngọc Hân và Tú Anh đều quan niệm đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Ảnh: Chí Linh

Tú Anh "trúng tủ" đề Văn

Nhớ lại đợt dự thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Á hậu Việt Nam 2012 cho biết trước ngày thi môn Văn, cô căng thẳng đến mức khó ngủ. Trong ngày cuối, cô tập trung chỉ ôn 1-2 bài trọng tâm (theo suy nghĩ của bản thân).

"Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi mở bài 'Hai đứa trẻ' của Thạch Lam ra xem. Hôm sau, vào phòng thi, thật không ngờ câu nhiều điểm nhất lại liên quan đến tác phẩm này. Thường thì những gì mình đọc gần nhất sẽ là cái nhớ nhất. Tôi thấy mình khá may mắn" - Tú Anh tâm sự. 

Trái ngược với đàn chị Ngọc Hân, Tú Anh thường không giữ được bình tĩnh trước khi vào phòng thi. Thậm chí cô còn căng thẳng đến mức sắp khóc. Người đẹp chia sẻ nghĩ lại những kỷ niệm này, cô thấy buồn cười. 

"Từ kinh nghiệm bản thân, Tú Anh khuyên các bạn sĩ tử nên bình tĩnh trước ngày thi. Đại học không phải con đường duy nhất để xây dựng sự nghiệp. Rất nhiều bạn tự đứng ra kinh doanh hay đi học nghề và vẫn gặt hái thành công". 

Ca sĩ Thanh Duy: Bảo bối là cuốn sổ tay

Á quân Vietnam Idol tâm sự anh ra mắt MV Trái tim Nhân Mã đúng một ngày trước khi các sĩ tử bước vào kỳ thi quan trọng. Bên cạnh tình cảm dành cho các fan, đây còn là lời động viên anh muốn gửi đến những khán giả sinh năm 1998. Qua MV, Thanh Duy nhắn nhủ fan hãy học thật tốt, hãy xem anh là động lực để phấn đấu.

Thanh Duy kể anh vốn thích nghệ thuật nhưng bản thân biết muốn theo nghề này cũng phải có duyên. Vì thế, anh vẫn quyết định thi Đại học Cần Thơ, ngành Anh văn - một phần do gia đình nam ca sĩ có truyền thống giáo viên, một phần để đỡ chi phí học hành. 

Ky niem thi dai hoc kho quen cua sao Viet hinh anh 2
Ca sĩ Thanh Duy. Ảnh: NVCC

"Thi khối D là đợt thi thứ 2, nhưng tôi và ba đã qua Cần Thơ từ đợt thi khối A rồi. Tâm lý người lớn lo xa, sợ lạc đường. Hồi đó tôi có một cuốn sổ tay nho nhỏ. Lúc đó chưa có Iphone hay Ipad gì đâu. Quyển sổ được ghi chi chít những cấu trúc tiếng anh, ngữ pháp và cả văn phong, thơ ca, tục ngữ. Kỹ lắm! Nó chính là bảo bối của tôi. Năm đó, tôi được 9 điểm môn tiếng Anh" - Thanh Duy nhớ lại.

Nam ca sĩ cũng có quan điểm rằng đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Anh cho biết nước ngoài có khái niệm "gap year", để những học sinh PTTH có một năm được làm những việc mình thích. Đó có thể là đi du lịch, khởi nghiệp nho nhỏ, hoặc đi làm thêm... Một năm đó cũng là để các em trả lời được câu hỏi mình thích làm gì. Sau đó thì bắt đầu lựa chọn trường đại học cho mình.

"Tôi nghĩ đây là một tư tưởng thú vị, mới mẻ, tuy hơi không hợp với Việt Nam. Nhưng cũng đã đến lúc chúng ta nên thay đổi. Bản thân các bạn phải hiểu mình muốn gì nhất. Tôi có người bạn phải thi 6 lần mới đỗ Đại học Y. Vấn đề ở đây là bạn ấy không nản, sớm xác định mục tiêu cuộc đời nên cứ theo đó mà đi".

Nguyên Khang khuyên học sinh cách chọn trường

Kể về khoảng thời gian ôn thi đại học, MC Nguyên Khang cho biết anh không có nhiều thời gian học như mọi người. Khi ấy, gia đình khó khăn, anh phải đi dạy kèm để kiếm thêm thu nhập. Mỗi buổi tối, sau khi đi dạy kèm, anh lại lóc cóc đạp xe đến trung tâm luyện thi. Vì ôn thi khối A và D nên thời gian và áp lực càng nặng hơn. Đêm nào, anh cũng thức đến 1-2h học bài.

Ky niem thi dai hoc kho quen cua sao Viet hinh anh 3
MC Nguyên Khang. Ảnh: Nhân Võ

Nguyên Khang kể anh thi đỗ 2 trường Bách Khoa và Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM, nhưng quyết định chọn học Bách Khoa.

Anh cho rằng đây là lựa chọn chưa đúng: "Lúc ấy, tôi đăng ký thi và chọn trường một phần vì tên trường nhưng đi làm mới thấy lựa chọn của mình chưa đúng. Dù học Đại học Bách Khoa vẫn đạt điểm tốt, nhưng tố chất và tính cách của tôi lại hợp với ngành liên quan đến xã hội, giao tiếp nhiều hơn. Công việc hiện tại cũng không liên quan gì đến tấm bằng kỹ sư. Nếu tôi chọn học ngành khối D có lẽ tốt hơn cho công việc MC bây giờ".

Nam MC khuyên các bạn học sinh nên chọn trường theo khả năng, đồng thời phù hợp với tích cách và tố chất của bản thân. Anh nhắn nhủ: "Đừng vì cái mác của trường hay làm theo ý muốn của gia đình thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình".


Theo T.Nguyeen-B.Hằng (Zing.vn)