Sao 360°

Helen Thanh Đào: "Tôi không cặp đại gia sau khi ly hôn"

Người đẹp gốc Việt khẳng định cô hoạt động nghệ thuật nghiêm túc để kiếm tiền và sửa sai lầm trong quá khứ. 

Người đẹp gốc Việt khẳng định cô hoạt động nghệ thuật nghiêm túc để kiếm tiền và sửa sai lầm trong quá khứ. 

- Lần này tôi về nhằm giới thiệu đến mọi người bộ lịch từ thiện năm 2018. Đây là năm thứ tư tôi phát hành lịch để quyên góp cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở Đài Loan. Trước đây, tôi chỉ bán lịch ở bên kia thôi nhưng hy vọng từ nay có thể phát hành ở cả Việt Nam để gây quỹ nhiều hơn. Dịp này cũng đúng sinh nhật nên bạn bè tổ chức một vài buổi tiệc nhỏ, ấm cúng cho tôi. Vì lịch làm việc ở Đài Loan khá bận, tôi chỉ về Việt Nam được chưa đầy một tuần. Sắp tới tôi còn tham gia một phim quay ở Đài Bắc. 

helen-thanh-dao-toi-khong-cap-dai-gia-sau-khi-ly-hon

Diễn viên Helen Thanh Đào được khán giả trong nước biết đến qua bộ phim "Đô la trắng" của đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

- Cuộc sống của chị gần một năm nay sau ly hôn thế nào?

- Tôi từng làm rất nhiều việc như đóng phim, đại diện cho các nhãn hàng, làm MC, bán hàng nghệ thuật... nên có nhiều nguồn thu nhập. Nhưng những khoản tiền đó được chuyển thẳng vào tài khoản của ông Đới, chồng cũ và là quản lý của tôi. Tôi không có tiền mặt trong người, chỉ được cấp một thẻ tín dụng để chi tiêu lặt vặt thôi.

Ngày ra khỏi nhà chồng, tôi chỉ có 200 USD trong ví. Nhưng tôi may mắn khi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ từ phía bạn bè và người hâm mộ. Họ biết tôi khó khăn nên đã chuyển tiền cho tôi xoay xở. Ngoài ra, ông Hoàng Cảnh Dụ - người bạn thân của tôi - giúp tôi thuê căn nhà ở trung tâm Đài Bắc trong một năm để tôi có chỗ ổn định, còn cho tôi vay 30.000 USD để làm ăn. Khi tôi nói không biết khi nào mới trả lại được số tiền nhiều vậy, anh ấy bảo: "An cư mới lạc nghiệp, anh tin em không lợi dụng tiền bạc của anh, vậy em đừng nghĩ ngợi gì cả". Nhờ vậy, cuộc sống của tôi bây giờ ổn định, nợ nần  đã được trả gần hết. 

Tôi sống đơn giản, không đòi hỏi nhiều nên không thấy thiếu thốn gì. Ngôi nhà tôi đang thuê rất nhỏ, gần trạm tàu để tiện đi lại, giá thuê là 1.000 USD mỗi tháng. Thu nhập hiện tại đủ cho tôi mua túi hiệu, mỹ phẩm... và nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

helen-thanh-dao-toi-khong-cap-dai-gia-sau-khi-ly-hon-1

Cô nổi tiếng với những bộ ảnh lịch khoe đường cong ở tuổi U40.

- Chị từng vướng scandal cặp kè với ông Hoàng Cảnh Dụ, chị giải thích sao?

- Xung quanh tôi có nhiều đại gia, nhưng chúng tôi chỉ xem nhau như bạn làm ăn, đối tác... Người ta đồn nhờ cặp với ông chủ Hoàng Cảnh Dụ, tôi mới được làm đại sứ của tập đoàn mì kéo. Trong khi đó, dân làm ăn đều hiểu rõ, một tập đoàn lớn không thể chỉ quyết định gương mặt đại diện thương hiệu dựa trên tình cảm trai gái. 

Cuộc sống của tôi gắn với tin đồn. Lúc trước, tôi may mắn được mời tham gia các phim truyền hình, lại đảm nhận vai chính hoặc thứ chính. Điều đó làm người khác tò mò, phao tin tôi cặp đạo diễn. Ngày xưa, trước tin đồn tôi và đạo diễn Trần Cảnh Đôn có quan hệ trai gái, anh ấy rất tức giận, đích thân lên tiếng để bảo vệ danh dự cho tôi. Ở Đài Loan, từng có một đạo diễn nổi tiếng gạ gẫm tôi "đổi tình lấy vai", nhưng tôi đã từ chối và bày tỏ thất vọng về ông ấy. Sau đó, tôi biết mình nằm trong "danh sách đen" của đạo diễn này. Tính cách của tôi thẳng thắn, không ghê gớm như nhiều người vẫn tưởng.

- Chuyện tình cảm hiện tại của chị thế nào? 

- Tôi không dám nói nhiều về chuyện tình cảm vì vừa vướng scandal, mới ổn định lại cuộc sống nên giờ chỉ muốn tập trung làm lại mọi thứ cho tốt. Tuy nhiên, tôi rất vui khi mình và khán giả Việt ở Đài Loan bắt đầu tìm được sự đồng cảm. Trước đây, họ nghĩ tôi là người Đài nên giữ khoảng cách. Bây giờ, họ thương tôi nhiều hơn vì hiểu rõ hoàn cảnh. Cuộc hôn nhân chồng Đài - vợ Việt của tôi cũng nhiều nước mắt như họ. Những cô dâu Việt ở xứ Đài thường xuyên nhắn tin cho tôi động viên, mong muốn tôi sớm vượt qua scandal cũ, muốn tôi tìm được một người chồng đúng nghĩa để có người chăm sóc.

Giờ tôi có công việc và một chú chó cưng do chồng cũ trả lại là hạnh phúc lắm rồi. 

- Chị và chồng cũ còn liên lạc với nhau ?

- Tôi muốn bắt đầu cuộc sống đúng nghĩa nên rất ít liên lạc với ông ấy, cũng không cho ông ấy số điện thoại mới. Chúng tôi chỉ từng gặp nhau một lần, lúc ông ấy trả lại tôi chiếc đồng hồ và chú cún. Tôi đã hết tình hết nghĩa với chồng cũ. 

Tôi và Đới Phát Khuê sống với nhau 18 năm, tình cảm vợ chồng không có nhưng cũng xem như người một nhà. Chồng cũ xem tôi là em gái. Tuy bị khống chế mọi thứ trong cuộc sống, tôi vẫn phải thừa nhận ông là người tốt. Với những chương trình từ thiện tôi muốn làm, ông ấy đều chấp nhận chi tiền. Tôi đến với ông ấy năm 20 tuổi, bị cách biệt khỏi thế giới bên ngoài suốt thời thanh xuân. Chỉ cần 18h chưa thấy tôi về đến nhà, ông ấy gọi điện, tìm kiếm khắp nơi. Tôi nghĩ ông ấy bị trầm cảm nên có xu hướng chiếm hữu người khác, để đỡ cô đơn chứ không phải về chuyện thể xác.

helen-thanh-dao-toi-khong-cap-dai-gia-sau-khi-ly-hon-2

Thanh Đào và chồng cũ trong buổi họp báo công khai thân phận hồi đầu năm.

- Chị nói sao khi bị chỉ trích là người sống giả tạo, giỏi "dắt mũi" dư luận? 

- Nếu tôi sống giả tạo, tôi đã giữ những bí mật đời tư đến lúc chết chứ không tổ chức họp báo để công khai. Nhiều người khuyên tôi sau scandal cần nghỉ ngơi vài năm để khán giả quên đi chuyện cũ. Nhưng tôi đã gần 40 tuổi rồi, chờ đến lúc đó thì nhan sắc đã phai tàn. Hơn nữa, tuổi đời của người làm nghệ thuật ngắn lắm. Tôi nghĩ đã đủ dũng khí đối diện sự thật, lên tiếng xin lỗi mọi người thì cũng có đủ can đảm để làm lại từ đầu.

Ngoài scandal đời tư, tôi luôn làm nghề chân chính, giữ thái độ chuyên nghiệp nên được các bạn bè, nghệ sĩ Việt yêu mến. Sau cú sốc đó, họ đã gọi điện động viên tôi đừng bỏ nghề. Đó là điều may mắn của tôi.

Khán giả vẫn đón nhận và đến dự những buổi lễ ra mắt sản phẩm của tôi. Trước khi về Việt Nam, tôi có tổ chức buổi tiệc nhỏ để mừng sinh nhật sớm ở Đài Loan. Không ngờ có fan chuyển khoản hẳn cho tôi 1.000 USD để làm tiệc, còn nói rằng họ ở xa nên không thể đến dự. Tôi nghĩ làm việc nghiêm túc là cách tốt nhất để xin lỗi và sửa sai trước khán giả.

Theo T.Nhiên (VnExpress.net)