Sao 360°

H.A.T từng là thanh xuân của chúng ta, còn thanh xuân của họ vùi chôn trong giấc mộng trăm năm tan thành mây khói

Như sự sắp đặt của định mệnh, cả ba cô gái H.A.T - Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy và Lương Bích Hữu - đều tàn lụi thanh xuân trong một cuộc tình và đều là những bà mẹ đơn thân ở tuổi 34.

Chuyện tình 16 năm của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy đã đặt dấu chấm kết dòng vào ngày hôm qua, 22/10, khi "nam chính" tuyên bố với báo giới về việc đã nộp đơn ly hôn lên tòa án nhân dân quận 3, TP.HCM. Trước đó, dù tin đồn trục trặc âm ỉ suốt một năm, người hâm mộ vẫn tin cặp đôi không thể rời xa nhau.

Có lý do để họ tin. Bởi như chính Quang Huy từng nói, họ không yêu nhau ngày một ngày hai. Họ cũng không yêu nhau khi nàng đã đình đám và chàng đã giàu có tiếng tăm. Họ không yêu nhau trong hoa hồng và rượu vang.

H.A.T từng là thanh xuân của chúng ta, còn thanh xuân của họ vùi chôn trong giấc mộng trăm năm tan thành mây khói

Lúc Phạm Quỳnh Anh gặp Quang Huy, cô mới 18 tuổi và chưa có gì trong tay ngoài vài năm đi hát trong nhóm hát học trò ở Hà Nội. Lúc Quang Huy gặp Phạm Quỳnh Anh, anh tuy được biết tới với một vài ca khúc nhưng chìm nghỉm giữa phong trào làn sóng xanh đang lên đỉnh điểm. Cũng từ lúc gặp Phạm Quỳnh Anh, WePro mới bắt đầu được gây dựng.

Cả hai đã song hành bên nhau 16 năm trời, đồng cam cộng khổ đi qua tất cả những vinh quang lẫn cay đắng, thành công lẫn thất bại, cùng vô vàn những khó khăn, nước mắt mà người ngoài không biết được cũng không đếm được. Và, cũng như chính Quang Huy nói: "Nhiều năm gắn bó, đoạn đường nào chúng tôi cũng nếm trải cùng nhau. Vì thế khó có gì chia cắt chúng tôi."

H.A.T từng là thanh xuân của chúng ta, còn thanh xuân của họ vùi chôn trong giấc mộng trăm năm tan thành mây khói - 1

Thời điểm Quang Huy phát ngôn là tháng 9/2017, tức một năm trước - khi họ đã ly thân. Nhưng lời Quang Huy chứa nhiều sự thật lòng. Họ ly thân tức là cho nhau thời gian để cùng nhìn lại, cùng ngẫm nghĩ. Người ngoài tiếc nuối 1, họ tiếc nuối 10. Bản thân họ chắc hẳn cũng cảm thấy rằng khó có gì chia cắt mình với đối phương, và những phút giận hờn nào rồi cũng qua đi. Nhưng nó không qua đi. Nên họ đã chọn cách đi qua, mỗi người một hướng.

H.A.T từng là thanh xuân của chúng ta, còn thanh xuân của họ vùi chôn trong giấc mộng trăm năm tan thành mây khói - 2

16 năm thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người. 16 năm từ một cô gái 18 thành người đàn bà 34. 16 năm ấy dành trọn cho một người đàn ông. Nhưng giấc mộng trăm năm đã tan thành mây khói. Họ già đi, nhưng tình yêu thì chẳng lớn lên.

Cũng thời gian này năm ngoái, người hâm mộ một phen run rẩy vì những tâm sự ngập trong nước mắt của nữ ca sĩ Thu Thủy, một mảnh ghép của H.A.T.

H.A.T từng là thanh xuân của chúng ta, còn thanh xuân của họ vùi chôn trong giấc mộng trăm năm tan thành mây khói - 3

Giống Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy dành cả thanh xuân để yêu một người đàn ông trong một cuộc tình marathon bí mật kéo dài tới 12 năm trời. Người đàn ông của Thu Thủy sống ngoài làng giải trí nên ít nhiều giữa họ không có sự gắn bó, đồng hành hay thấu hiểu nhiều như Quỳnh Anh với Quang Huy. Mối tình thủa 18 của Thu Thủy được cô giấu kín để tránh ảnh hưởng tới bạn trai của mình. Mãi tới tháng 1/2015, nữ ca sĩ mới công khai mối quan hệ. Để tháng 10 cùng năm đó, Thu Thủy lên xe hoa, lặng lẽ và giản đơn.

H.A.T từng là thanh xuân của chúng ta, còn thanh xuân của họ vùi chôn trong giấc mộng trăm năm tan thành mây khói - 4

Nhìn vào bộ sưu tập xe sang của chồng Thu Thủy, người ta cứ tưởng cô lấy được đại gia, được sống trong nhung lụa. Nhưng có ngờ đâu, hơn 2 năm kết hôn là từng ấy thời gian sống trong nước mắt. Người đàn ông duy nhất của cô, mối tình đầu của cô, cả thanh xuân tươi đẹp của cô, lại không dành trọn vẹn trái tim cho cô nữa. Thu Thủy càng níu càng đau, thương tổn, bẽ bàng. Cuối cùng, cô buộc phải chọn cách giải thoát cho người đàn ông của thanh xuân và cho chính mình.

H.A.T từng là thanh xuân của chúng ta, còn thanh xuân của họ vùi chôn trong giấc mộng trăm năm tan thành mây khói - 5

Nói về 17 năm thanh xuân bỏ lại, Thu Thủy vẫn không thôi nuôi chút hi vọng mong manh. Cô bảo cô vẫn rất thương chồng cũ, cố gắng hiểu cho nỗi khổ của anh và mong sẽ yêu lại một lần nữa với chính người đàn ông ấy. "Bạn cứ nghĩ đi, khi bạn làm sai một điều gì ba mẹ có bỏ mình đâu. Ba mẹ sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện bị tổn thương lòng tự trọng rồi bỏ bạn cả. Ba mẹ chỉ nghĩ, ừ thì nó làm sai, nó cần thời gian để thay đổi. Khi bước vào hôn nhân, Thủy đã nghĩ tới điều đó. Thủy coi anh ấy như người thân, một người máu mủ không bỏ được. Và anh ấy cũng coi Thủy như vậy. Bản thân Thủy luôn làm tốt nghĩa vụ của người phụ nữ. Nếu như bất kỳ người phụ nữ nào khác, chỉ vì cái tôi, vì lòng tự trọng của mình mà quyết định một cách nhanh lẹ và bỏ đi, không có một chút gì hy sinh cho chồng, không suy nghĩ cho người đàn ông đó thì mình chẳng xứng đáng làm vợ. Thủy đã suy nghĩ như vậy nên cố gắng và cứ thế cố gắng đến khi phải chấp nhận bỏ cuộc...", Thu Thủy nghẹn ngào.

Ở tuổi 34, Thu Thủy làm mẹ đơn thân, một mình nuôi cậu con trai nhỏ. 34 tuổi vẫn đầy rực rỡ, vẫn quyến rũ, xinh đẹp và thành công, nhưng thanh xuân thì đã khuyết một vòng trống hoác huơ. 34 tuổi và chưa có ý định sẽ tìm một tình yêu mới bởi tất cả những gì tốt đẹp nhất đã dành cho một người từ thủa 18 tươi xanh mất rồi.

H.A.T từng là thanh xuân của chúng ta, còn thanh xuân của họ vùi chôn trong giấc mộng trăm năm tan thành mây khói - 6

Mảnh ghép còn lại của H.A.T - ca sĩ Lương Bích Hữu - cũng đầy giông bão khi yêu và chọn sai người đàn ông của mình. Như hai cô gái nói trên, Lương Bích Hữu rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ngoài một Lương Bích Hữu trên sân khấu, người ta không biết gì về Lương Bích Hữu ngoài đời thực. Thế nên, khi chuyện tình với nhạc sĩ Khánh Đơn bị rò rỉ, khán giả không khỏi thất vọng vì những điều tiếng xấu xí vây quanh.

H.A.T từng là thanh xuân của chúng ta, còn thanh xuân của họ vùi chôn trong giấc mộng trăm năm tan thành mây khói - 7

Ngay từ đầu năm 2012, tin đồn yêu nhạc sĩ Khánh Đơn bị lan truyền, Lương Bích Hữu phải đối mặt với nghi án là "người thứ ba". Vợ cũ của Khánh Đơn thậm chí còn lên báo để chỉ đích danh Lương Bích Hữu "giật chồng". Đúng sai không ai tỏ, bởi cô gái Trung Hoa giữ im lặng tuyệt đối chờ giông bão qua đi.

Mãi tới giữa năm 2014, Lương Bích Hữu mới công khai sánh đôi cùng Khánh Đơn. Vị nhạc sĩ đào hoa lên tiếng bênh vực bạn gái, cho rằng cô bị hiểu nhầm. Anh khẳng định anh và vợ cũ hết duyên hết phận hoàn toàn không liên quan tới cựu thành viên H.A.T. Cuối năm ấy, Lương Bích Hữu mang thai một bé trai. Trên sân khấu một lễ trao giải âm nhạc lớn, Khánh Đơn bất ngờ nói lời yêu thương và cầu hôn Lương Bích Hữu dù lúc đó cô đang ở Canada chờ sinh. Màn cầu hôn lãng mạn của Khánh Đơn khiến fan của cô gái Trung Hoa hi vọng vào một cái kết đẹp đang chờ đón họ. Nhưng cái kết lại diễn ra nằm ngoài kịch bản.

H.A.T từng là thanh xuân của chúng ta, còn thanh xuân của họ vùi chôn trong giấc mộng trăm năm tan thành mây khói - 8

Sau này Khánh Đơn chua xót bày tỏ với truyền thông, Lương Bích Hữu đã chia tay anh ngay sau khi sinh con. Lý do thực sự chính Khánh Đơn cũng không tường tận. Còn Lương Bích Hữu suốt 3 năm qua chưa từng tiết lộ. Cô đã đi hát trở lại và vẫn lặng lẽ như xưa. 3 năm làm mẹ đơn thân, Lương Bích Hữu không một lần nhắc tới quãng thời gian 4 năm tuổi trẻ dành cho một người đàn ông mà cô đã bất chấp để yêu rồi bất chấp để ruồng bỏ.

H.A.T từng là thanh xuân của chúng ta, còn thanh xuân của họ vùi chôn trong giấc mộng trăm năm tan thành mây khói - 9

Lương Bích Hữu mạnh mẽ hơn Thu Thủy lẫn Phạm Quỳnh Anh khi đã sống và yêu đầy quyết liệt, chủ động. Nhưng dù mạnh mẽ hay yếu đuối, dù quyết liệt hay nhu nhược, cả ba cô gái sinh năm 1984, ba mảnh ghép của H.A.T, đều có chung một tuổi 34 chẳng biết vui hay buồn.

Tất nhiên, sau mọi dấu chấm kết dòng luôn là một đoạn văn mới. Các cô gái của H.A.T chưa bao giờ thôi xinh đẹp và tài năng. Thanh xuân đã qua, dẫu tiếc nhưng cũng là thanh xuân do họ chọn lựa. Nhiều đau đớn đấy nhưng cũng nhiều hạnh phúc đấy. Họ đã sống hết mình cho tuổi trẻ và cho người đàn ông thanh xuân của mình. Tiếc là vì không thể đi tiếp với người bạn đường thân quen ấy mà thôi.

Theo Lily - Mộng Mộng (Helino)