Sao 360°

Diễn viên Quế Vân: 'Tôi bị đay nghiến nặng nề trong vụ lộ ảnh với Việt Anh'

Diễn viên Quế Vân khẳng định, cô chưa bao giờ xóa ảnh chụp ảnh chung với người bạn cũ cùng Hồ Ngọc Hà. Cô chia sẻ, tình bạn của cả hai người không còn như xưa là do hết duyên. Và Quế Vân tuyên bố, cô không coi ai là kẻ thù cả.

Diễn viên Quế Vân: 'Tôi bị đay nghiến nặng nề trong vụ lộ ảnh với Việt Anh'
Diễn viên Quế Vân và ca sĩ Hồ Ngọc Hà khi còn thân thiết (ảnh nhân vật cung cấp).

Bị mang tiếng quá nhiều

Hình ảnh Việt Anh lau nước mắt cho chị lan tràn khắp mạng xã hội và khiến vợ của nam diễn viên bức xúc phải viết những lời khó chịu trên trang cá nhân. Tuy nhiên, hiện tại, chị đã giải quyết xong chuyện mâu thuẫn này. Chị có thể tiết lộ quá trình giải hòa của mình?

- Tôi chơi với Việt Anh đã khá lâu rồi, chúng tôi không công khai trên truyền thông mà thôi. Việt Anh là một người đàn ông tốt bụng, hiểu tôi. Có nhiều chuyện không nói được với người bên cạnh nhưng tôi lại tâm sự, chia sẻ hết lòng với Việt Anh. Thời gian này, tôi cùng Việt Anh có một công việc chung cho nên tôi và anh ấy có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn.

Có lần tôi đăng tải một bức ảnh trên Facebook đã gây ra hiểu lầm. Lúc ấy, tôi chỉ muốn đơn thuần chia sẻ hình ảnh để mọi người biết, tôi và Việt Anh đang kết hợp công việc với nhau thôi. Nhưng sau 1 tiếng thì bất ngờ xảy ra, hình ảnh ấy quá mập mờ gây ra nhiều đồn thổi, tranh cãi. Mọi người gọi cho tôi để hỏi về chuyện giữa tôi và Việt Anh. Tôi lại hạ ảnh xuống nhưng hành động này vẫn gây ra nhiều bàn tán.

Từ xưa đến giờ tôi bị mang tiếng rất nhiều, toàn những điều không hay. Tôi bị đay nghiến nặng nề trong vụ lộ ảnh với Việt Anh. Điều đó với tôi không quan trọng, nhưng nó lại ảnh hưởng đến gia đình Việt Anh. Đặc biệt, khi vợ Việt Anh hiểu lầm thì tôi cảm thấy rất buồn.

Còn hình ảnh Việt Anh lau nước mắt cho tôi thì đó là ngày chúng tôi gặp nhau để bàn chuyện công việc. Nhưng trong ngày ấy, tôi gặp rất nhiều vấn đề mệt mỏi và buồn liên quan đến tình cảm. Lúc nói chuyện, tôi đã xúc động và khóc. Việt Anh có lau nước mắt cho tôi. Hình ảnh ấy bị bắt gặp và người ta lại cố tình “chụp mũ” tiếp.

Nhưng với vợ Việt Anh thì khác, tôi phải gặp Hương (vợ Việt Anh-PV) và nói rõ mọi chuyện với cô ấy. Chuyện đó chỉ là công việc mà thôi. Hương đã hiểu và hiện tại hai chị em rất vui vẻ với nhau, không có vấn đề gì cả.

Trong cuộc gặp ấy, ban đầu vợ Việt Anh chắc rất khó chịu?

- Thực ra Hương hơi trẻ con một chút. Hồi xưa, tôi mà là Hương thì tôi còn điên hơn như thế. Chính vì thế, lúc mới gặp tôi, Hương không được vui cho lắm. Sau đó, tôi vẫn ngồi nói chuyện bình thường. Tôi giải thích cho Hương, chồng cô ấy là người của công chúng, việc chụp ảnh tình tứ như vậy là bình thường. Có nhiều hình ảnh trong phim còn hơn như thế cơ mà.

Trước lời giải thích của tôi, Hương bảo: “Em không bao giờ ghen trong công việc, nhưng hình ảnh này có sự mập mờ không giống trên phim nên em bực mình, khó chịu. Nhưng chị nói như vậy thì em không trách gì chị nữa”. Và kể từ đó đến giờ, Hương thoải mái cho tôi và Việt Anh hợp tác, còn về sau thì không biết như thế nào. Thậm chí, chúng tôi còn đi ăn với nhau trong thời gian qua.

Chị là người chủ động gọi điện thoại cho vợ Việt Anh, hay anh ấy đứng ra làm cầu nối giữa hai người phụ nữ?

- Tôi có nói với Việt Anh, chúng tôi còn làm việc với nhau lâu dài nên tôi không muốn mình hiềm khích với vợ anh ấy. Chính vì vậy, tôi chủ động hẹn Hương gặp mặt và đi ăn cùng nhau. Và sau những giận hờn, bây giờ Hương đã vui vẻ trò chuyện, thậm chí là tâm sự cùng tôi. Việt Anh còn khoe, Hương đã coi tôi như bạn bè bình thường.

Trong suốt thời gian bị hiểu lầm, Việt Anh có nhắn tin, gọi điện động viên cho chị không?

- Việt Anh biết tôi là người sắt đá. Tôi có thể đối đầu với mọi chuyện nhưng tôi chỉ sợ người thân, người bên cạnh của mình hiểu lầm mà thôi. Chính vợ Việt Anh hiểu lầm nên tôi mới phải suy nghĩ, còn với người ngoài tôi không quan tâm. Tôi đã vào nghề quá lâu rồi nên những chuyện “ném đá” tôi quen rồi.

Nói tôi “làm màu” là Bảo Thanh quá sân si

Vậy chị sẽ trả lời như thế nào khi mọi người cho rằng chị mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa?

- Tôi hiểu những ý kiến trái chiều ấy. Tôi luôn luôn bị nghĩ xấu và tôi không trách. Mỗi người một ý kiến, một cách hiểu nên người nào hiểu sẽ nghĩ tốt, người không hiểu thì ngược lại. Nhưng trong chuyện này, chúng tôi không cần đem tình cảm ra làm trò đùa, không lấy đó làm chiêu trò PR cho công việc của mình.

Chỉ có điều, tôi luôn bị gắn với những scandal, chuyện xấu. Tôi không biết vì sao mình vừa mới chớm nói ra, chưa kịp làm gì đã bị mọi người “chụp mũ” như vậy.

Thế còn chuyện Bảo Thanh viết trên trang cá nhân với nhiều lời lẽ ám chỉ chị và Việt Anh “làm màu”. Chị nghĩ sao?

- Có thật chuyện đó sao? Nếu Bảo Thanh thực sự nói như vậy thì tôi thấy bạn ấy có một chút sân si. Vì tôi chẳng có liên quan gì đến Bảo Thanh cả.

Được biết, chị vẫn treo những hình ảnh chung với Hồ Ngọc Hà, dù hai người đã không còn chơi với nhau. Chị nói gì về chuyện này?

- Đối với tôi, khi chúng ta không chơi với nhau nữa nghĩa là chúng ta đã hết duyên. Còn ở nhà, tôi vẫn giữ những hình ảnh bạn bè thân thiết. Đó là những hình ảnh đẹp, là quá khứ, là kỉ niệm. Tôi không chơi, không có nghĩa là không nhìn mặt. Tôi vẫn trân trọng khoảng thời gian ấy.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Theo Thành Nam (Giadinh.net.vn)