Sao 360°

Cuộc sống khốn khổ của sao nữ có bố mẹ nghiện cờ bạc: Người bị bố ruột nhẫn tâm rao bán, kẻ làm bồ nhí đại gia để trả nợ

Nhìn vào sự thành công của họ, ít ai nghĩ rằng họ đã từng trải qua khoảng thời gian lao đao, bị bố, mẹ bán đi hay bị lợi dụng để kiếm tiền giúp họ chi trả khoản nợ khổng lồ do nghiện cờ bạc.

Chẳng ai được quyền chọn lựa nơi mình sinh ra và 3 mỹ nữ sau đây có bố, mẹ là những con nghiện cờ bạc. Càng chơi, càng thất bại, họ càng lún sâu vào nợ nần, chẳng còn khả năng chi trả. Đến lúc đó, tài sản vô giá duy nhất của họ là con cái lại bị mang ra định giá rồi bán đi để họ có thể thoát khỏi món nợ khổng lồ do nghiện cờ bạc. Đó là số phận chung của 3 sao nữ dưới đây. Nhìn vào sự thành công của họ, ít ai nghĩ rằng họ đã từng trải qua khoảng thời gian lao đao, bị bố, mẹ bán đi hay bị lợi dụng để kiếm tiền giúp họ chi trả khoản nợ khổng lồ do nghiện cờ bạc.

Thái Thiếu Phân

Cuộc sống khốn khổ của sao nữ có bố mẹ nghiện cờ bạc: Người bị bố ruột nhẫn tâm rao bán, kẻ làm bồ nhí đại gia để trả nợ
(Ảnh: Internet)

Thái Thiếu Phân sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Sau nhiều năm lục đục, bất hòa, bố mẹ cô chia tay, cô và anh trai sống cùng mẹ. Thế nhưng, đó không phải là bắt đầu cho một cái kết hạnh phúc mà thay vào đó, cuộc sống của Thái Thiếu Phân lại đầy cay đắng, tủi nhục hơn. Mẹ của cô nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất. Càng buồn, càng túng quẫn, mẹ cô lại lao vào đánh bạc và say xỉn. Mỗi lần say rượu, bà lại chửi bới, la mắng con của mình.

Thấy Thái Thiếu Phân xinh đẹp, có nhan sắc, bà đã bắt đầu lợi dụng, ép con gái tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Liên tiếp trong nhiều năm, Thái Thiếu Phân bị mẹ bắt phải tham gia rất nhiều cuộc thi cho đến khi cô đăng quang ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1991. Tiền Thái Thiếu Phân kiếm được, cô đều phải dùng để chi trả nợ nần của mẹ. Vì quá áp lực, đã có lúc cô phải đóng phim nóng để có thêm tiền trả nợ.

Thậm chí, Thái Thiếu Phân phải chấp nhận cặp kè với tỉ phú Lưu Loan Hùng dù người này đã có vợ con. Biết tin, mẹ của Thái Thiếu Phân hết sức ủng hộ và ra sức ép với con gái, buộc con phải dùng tiền Lưu Loan Hùng tặng để trả nợ cho bà. Có con gái là cỗ máy kiếm tiền, mẹ của Thái Thiếu Phân mặc sức lao vào cờ bạc và ngày càng mắc nợ nhiều hơn trước. Lấy danh của con gái, của tỉ phú Lưu làm uy tín, bà vay tiền của xã hội đen rồi bỏ trốn, khiến Thái Thiếu Phân bị xã hội đen quậy phá.

Cuộc sống khốn khổ của sao nữ có bố mẹ nghiện cờ bạc: Người bị bố ruột nhẫn tâm rao bán, kẻ làm bồ nhí đại gia để trả nợ - 1
Thái Thiếu Phân mở cuộc họp báo, công khai toàn bộ sự thật và tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con. (Ảnh: Internet)

Quá bức xúc vì người mẹ không ngừng lợi dụng mình, Thái Thiếu Phân mở cuộc họp báo, công khai toàn bộ sự thật và tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con. Sau đó, cô cũng chia tay với tỉ phú, tập trung phát triển sự nghiệp. Giờ đây, Thái Thiếu Phân có cuộc sống hạnh phúc cùng Trương Tấn và 2 con gái. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa cô và mẹ ruột cũng dần tốt hơn trước.

Cuộc sống khốn khổ của sao nữ có bố mẹ nghiện cờ bạc: Người bị bố ruột nhẫn tâm rao bán, kẻ làm bồ nhí đại gia để trả nợ - 2
Thái Thiếu Phân và chồng. (Ảnh: Internet)
Cuộc sống khốn khổ của sao nữ có bố mẹ nghiện cờ bạc: Người bị bố ruột nhẫn tâm rao bán, kẻ làm bồ nhí đại gia để trả nợ - 3
Gia đình hạnh phúc của Thái Thiếu Phân. (Ảnh: Internet)

Ôn Bích Hà

Cuộc sống khốn khổ của sao nữ có bố mẹ nghiện cờ bạc: Người bị bố ruột nhẫn tâm rao bán, kẻ làm bồ nhí đại gia để trả nợ - 4
(Ảnh: Internet)

Ôn Bích Hà sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 10 người phải sống trong căn phòng chật hẹp. Nhưng tệ hơn thế, bố cô không phải là người có chí thú làm ăn để nuôi gia đình mà ông lại đam mê cờ bạc, đề đóm. Tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi để lấy tiền trả nợ, trang trải cuộc sống gia đình. Đến cuối cùng, khi chẳng còn gì để bán, bố mẹ Ôn Bích Hà quyết định bán con.

Chính mẹ của Ôn Bích Hà là người quyết định sẽ bán cô đi vì Ôn Bích Hà rất xinh xắn, ưa nhìn. Vậy là bé gái 5 tuổi Ôn Bích Hà bị mẹ bán cho một người đàn ông lạ mặt và trong giây phút biết mình sắp không còn được sống cùng gia đình, Ôn Bích Hà đã gào khóc rất dữ dội. Cũng vì vậy mà người đàn ông kia không nỡ mang Ôn Bích Hà đi mà thay vào đó, ông đã đưa tiền cho mẹ của cô, bảo bà cầm tiền rồi đưa con gái về.

Nhờ vậy, Ôn Bích Hà vẫn được ở cùng gia đình thế nhưng tâm hồn của cô bé 5 tuổi khi đó đã bị tổn thương sâu sắc. Ôn Bích Hà sống cùng gia đình cho đến năm 16 tuổi rồi dọn ra riêng, sau khi nổi tiếng với bộ phim đầu tay Lonely fifteen, do không chịu nổi sự dạy dỗ khắt khe của bố. Từ đó trở đi, cô tự chủ về tài chính và tự quyết định cuộc sống của mình, tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, trở thành diễn viên nổi tiếng như ngày hôm nay. Giờ đây ở tuổi 52, Ôn Bích Hà có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng là doanh nhân Hà Tổ Quang và con trai nuôi.

Cuộc sống khốn khổ của sao nữ có bố mẹ nghiện cờ bạc: Người bị bố ruột nhẫn tâm rao bán, kẻ làm bồ nhí đại gia để trả nợ - 5
Ôn Bích Hà bên chồng con. (Ảnh: Internet)

Trương Ngữ Hân

Trương Ngữ Hân là một siêu mẫu nổi tiếng của Đài Loan và cuộc đời cô khi còn nhỏ tuổi cũng đầy bi kịch. Khi Trương Ngữ Hân mới học lớp 3, bố mẹ cô ly hôn, cô sống cùng mẹ. Mãi cho đến khi Trương Ngữ Hân học cấp 3, bố cô đột ngột quay về, nối lại tình xưa với mẹ của Trương Ngữ Hân. Cũng từ đây, bi kịch cuộc đời Trương Ngữ Hân bắt đầu.

Hóa ra bố của Trương Ngữ Hân đang mắc nợ rất nhiều tiền và ông quay về là vì không thể tự chi trả số nợ này nữa. Vậy là Trương Ngữ Hân ngoài giờ học phải đi làm thêm để phụ gia đình và dần dần, cô đã phải bỏ học để đi làm toàn thời gian với mong muốn có thể kiếm nhiều tiền hơn. Trương Ngữ Hân cho biết, giai đoạn đó gia đình cô vô cùng khổ sở với số nợ khổng lồ do bố gây ra. Có bao nhiêu tiền đều phải mang đi trả nợ, chẳng còn để ăn.

Cuộc sống khốn khổ của sao nữ có bố mẹ nghiện cờ bạc: Người bị bố ruột nhẫn tâm rao bán, kẻ làm bồ nhí đại gia để trả nợ - 6
(Ảnh: Internet)

Vậy mà vẫn không đủ, số tiền mắc nợ quá lớn đến mức gia đình cô bị siết nợ. Đến lúc này, bố của Trương Ngữ Hân quyết định bán con gái. Ông nhẫn tâm rao bán "cái ngàn vàng" của con cho một người bạn với giá 200 ngàn Đài tệ để có tiền trả cho chủ nợ. May mắn thay mẹ của Trương Ngữ Hân phát hiện kịp thời và van xin ông tha cho con gái. Bà phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền cho chồng trả nợ. Thế nhưng bi kịch của Trương Ngữ Hân vẫn chưa kết thúc. Sau đó, Trương Ngữ Hân lại bị ông bố nợ nần như chúa Chổm tiếp tục dùng con gái trục lợi. Ông ta ép Trương Ngữ Hân chụp ảnh nóng rồi bán đi lấy tiền trả nợ.

Nhận ra sự nhẫn tâm của chồng, mẹ của Trương Ngữ Hân quyết định đưa con gái đi nơi khác sinh sống để con không phải chịu đựng ông bố nghiện cờ bạc này nữa. Giờ đây, khi Trương Ngữ Hân đã trở thành siêu mẫu nổi tiếng, thỉnh thoảng ông vẫn đến tìm cô thế nhưng Trương Ngữ Hân kiên quyết không gặp vì cô biết ông đến gặp là để hỏi tiền để trả nợ nần mà thôi.

Theo NewBen (Helino)