Sao 360°

Cuộc đời đau khổ vì cuồng phẫu thuật thẩm mỹ của Han Mi Ok

Nữ ca sĩ, diễn viên không thể nói bình thường, mắt không thể nhắm mỗi khi ngủ.

Han Mi Ok qua đời tại nhà riêng ngày 15/12. Thông tin về cô trong những năm tháng cuối đời rất hiếm hoi. Nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng một thời gần như xa lánh tất cả phương tiện truyền thông, dù vài năm trước đó, cô còn làm việc tại một cửa hàng bán quần áo cũ, theo lời giới thiệu của Cơ quan Xúc tiến Việc làm Hàn Quốc dành cho người khuyết tật. 

Năm 2004, câu chuyện về Han Mi Ok lần đầu tiên được cả thế giới biết tới, sau khi đài SBS có một phóng sự về cô, chủ yếu nói về việc cô tự hủy hoại khuôn mặt bởi đam mê "dao kéo". Qua nhiều lần tự tiêm silicon, dầu đậu nành... vào mặt, gương mặt cô trở nên to gấp 4 lần bình thường, nhiều cục silicon đọng trên mặt trông rất đáng sợ. 

Cuộc đời đau khổ vì cuồng phẫu thuật thẩm mỹ của Han Mi Ok
Han Mi Ok sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để có được khuôn mặt bình thường. 

Trò chuyện trong các show truyền hình, Han Mi Ok thừa nhận, cô thích ngắm mình trong gương như những cô gái khác ở tuổi 20, cô thích mọi người ca ngợi mình đẹp. Khi bị chê, cô tìm cách khắc phục nó bằng "dao kéo". Cô nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nặng tới mức ám ảnh, lúc nào cũng khát khao trở thành xinh đẹp hoàn hảo, dù ban đầu, mong muốn chỉ là giảm độ vuông vức của xương hàm. Han Mi Ok nói có một giai đoạn, cô bị tâm thần phân liệt, phải điều trị tâm lý song song với việc tiếp tục lên bàn phẫu thuật. Tâm sự về khoảng thời gian khủng hoảng, Han Mi Ok kể: "Đó là những ngày tồi tệ, một mớ hỗn độn. Tôi đã không có bất cứ hy vọng nào cho mình". 

Việc trở thành thảm họa thẩm mỹ không chỉ khiến Han Mi Ok bị người ngoài sợ hãi, bản thân cô cũng sợ chính mình. Cô nói, gia đình cô có anh trai, em gái, nhưng nhiều năm rồi cô không gặp họ, ngoại trừ việc thi thoảng gọi cho em gái và mẹ. Cô nói rằng mình không cô đơn khi xa gia đình, chỉ cảm thấy cay đắng, cô độc bởi mọi người quay lưng lại với mình, trong đó có cả những người từng hâm mộ. 

Cuộc đời đau khổ vì cuồng phẫu thuật thẩm mỹ của Han Mi Ok - 1
Han Mi Ok khi còn trẻ trung, sôi nổi. 

Tháng 2/2008, Han Mi Ok bước vào cuộc phẫu thuật đầu tiên để loại bỏ 860 gr dị vật. Sau đó, cô trải qua ca phẫu thuật thứ hai, thứ ba, thứ tư... để khuôn mặt nhỏ đi một nửa so với trước. Sau chuỗi phẫu thuật được thực hiện bởi một đơn vị Nhật Bản, gương mặt Han Mi Ok đã khá hơn đôi chút so với thời điểm bị sưng phồng, phù nề đến biến dạng. Với diện mạo mới, Han Mi Ok cho biết cô đã có thể đi ra ngoài bằng tầu điện ngầm hay sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Dù vậy, miệng méo khiến cho Han Mi Ok khó sinh hoạt, phát âm như bình thường. Da cô nhạy cảm, dễ tổn thương và phù nề. Thêm vào đó, mắt của cô không dễ dàng nhắm hay mở. Dù vậy, Han Mi Ok dần tự tin hơn khi hòa nhập cộng đồng, cô nói mình "có niềm tin, có hy vọng" giao tiếp như một người bình thường.  

Han Mi Ok sau nhiều ca phẫu thuật "làm lại cuộc đời"

Theo Nguyễn Hương (Ngoisao.net)