Sao 360°

Công chúng tiếc nuối cho hôn nhân tan vỡ của Linh Nga

Sau một thời gian im lặng, diễn viên múa Linh Nga cũng chính thức thừa nhận hôn nhân tan vỡ.

Sau một thời gian im lặng, diễn viên múa Linh Nga cũng chính thức thừa nhận hôn nhân tan vỡ.

Chia tay Hà Nội để quay lại Sài Gòn cùng con gái 3 tuổi, cuộc sống Linh Nga vẫn tiếp tục thăng hoa với vũ điệu. Xem như sóng vẫn yên, biển vẫn lặng. Thế nhưng, câu chuyện tình buồn của Linh Nga vẫn khiến công chúng tiếc nuối!
 

So với nhiều người cùng trang lứa, thì Linh Nga có một phần số khá may mắn. Sinh ra và lớn lên trong gia đình theo đuổi nghệ thuật múa, từ nhỏ Linh Nga đã được vun vén để trở thành một con thiên nga trên sàn diễn. Bố mẹ của Linh Nga – cặp nghệ sĩ Vương Linh và Đặng Hùng không chỉ ăn ý với nhau trong vũ điệu múa đôi mà còn đồng thuận một cách khéo léo trong việc nuôi dạy và hướng nghiệp cho con cái.

5 tuổi, Linh Nga đã tham gia vào nhóm múa “Những ngôi sao nhỏ” do song thân của mình trực tiếp hướng dẫn. 12 tuổi, Linh Nga được cho sang Quảng Châu học múa, và sau đó tiếp tục lên Bắc Kinh hoàn thành chương trình đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp. 22 tuổi trở về nước, Linh Nga không còn là một “ngôi sao nhỏ” mà lấp lánh như một ngôi sao thực sự.

Có người hỗ trợ để tiến thân, cộng với nỗ lực cá nhân, Linh Nga đánh tan định kiến rằng diễn viên múa bao giờ cũng lép vế hơn ca sĩ hay người mẫu. Linh Nga là diễn viên múa đầu tiên của Việt Nam có được live show cho riêng mình. Live show “Vũ” được xem như một bản báo cáo thành tích của Linh Nga sau 10 năm học múa ở Trung Quốc, đã được tổ chức hoành tráng đến mức khán giả phải trầm trồ và choáng ngợp.

Sự bừng sáng của Linh Nga trên sàn diễn, không chỉ làm bùng nổ một cuộc tìm kiếm gương mặt quảng cáo mới, mà những sự kiện văn hóa lớn cũng cảm thấy thiếu sót nếu vắng mặt cô gái vàng của nghệ thuật múa. Ít ai để ý, Linh Nga là giám khảo trẻ nhất trong lịch sử các sân chơi nhan sắc nước ta. Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008, có không ít thí sinh lớn tuổi hơn vị giám khảo tươi thắm Linh Nga. Dù không phải nhiều người hiểu được ngôn ngữ múa, nhưng Linh Nga vẫn trở thành một biểu tượng rực rỡ trong làng giải trí. Hãy nhớ rằng, nếu không có những cuộc thi khiêu vũ truyền hình trực tiếp trên ti vi vài năm gần đây thì chắc chắn không có một tên tuổi múa nào có thể so kè cùng Linh Nga!

Đang ở đỉnh cao phong độ, một lần nữa Linh Nga khiến dư luận ngất ngây khi lên xe hoa với con trai một lãnh đạo cấp cao trong ngành Công an. Đám cưới hoành tráng thì không phải bàn cãi thêm, chỉ riêng gia thế của chú rể đã đủ mọi người xác định Linh Nga đã ở một đẳng cấp khác trong xã hội.

Khi khán giả tò mò muốn xem dung mạo người đàn ông có diễm phúc chiếm trọn trái tim mỹ nhân, thì Linh Nga chia sẻ gọn gàng: "Tình yêu đến với tôi hết sức bình thường, xuất phát từ sự quen biết, đi lên từ tình bạn rồi tiến tới tình yêu và được gia đình hai bên ủng hộ để tiến tới hôn nhân. Khi quyết định cưới là tôi đã cảm nhận được một sự vững chắc để có thể yên tâm làm nghệ thuật, chứ nếu có gì đó lo sợ thì tôi đã không thể làm được những điều như thế trong thời gian qua... Tôi gặp và yêu anh không định kiến, cũng không quá lung linh, đẹp đẽ... Anh là người hài hước, biết đặt gia đình lên hàng đầu trong mọi sự lựa chọn khiến tôi luôn thấy mình được an toàn. Tôi vẫn hay gọi chồng là... đồng chí, là bạn đấy. Giữa vợ chồng tôi, ngoài tình yêu ra còn là một tình bạn rất đẹp".

Ở nước ngoài, nghệ sĩ làm dâu nhà chính khách rất bình thường. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn là điều đáng hiếu kỳ. Xưa nay miệng đời vẫn nắc nỏm “hào môn sâu như biển”, những người có chút từng trải và cảm thông đều không giấu khỏi ái ngại cho Linh Nga khi phải loay hoay như thế nào nếu không chấp nhận từ giã showbiz để làm một quý bà bí ẩn. Một năm sau khi lấy chồng, Linh Nga tổ chức live show “Sen” còn hoành tráng hơn live show “Vũ” trước đây, nhưng không còn khiến ai ngạc nhiên về khoản... vận động tài trợ. Linh Nga khẳng định: “Chẳng có điều gì làm tôi có thể bỏ múa được. Vì múa là niềm kiêu hãnh của tôi đối với chồng và gia đình".

Sau khi sinh con gái đầu lòng Luna, Linh Nga vẫn xuất hiện thường xuyên ở các sự kiện giải trí. Thế nhưng, đứa trẻ ngỡ đánh dấu hạnh phúc viên mãn của Linh Nga lại làm cho công chúng ngờ ngợ khi chẳng thấy bóng dáng người chồng – người cha trong những bức ảnh nhiều màu sắc. Chỉ thấy Linh Nga và con gái Luna gần gũi và âu yếm nhau. Từ giữa năm 2014, Linh Nga dọn vào ở hẳn nhà bố mẹ ruột tại TP.HCM. Những lời xì xầm về hôn nhân tan vỡ của Linh Nga bắt đầu râm ran. Linh Nga chọn cách im lặng với ước mong giông bão sẽ nhanh chóng trôi qua.

Yêu nhau là một chuyện, mà sống chung với nhau lại là chuyện khác. Cuộc gắn kết vợ chồng không đơn giản như một vở múa, ngôn ngữ ngày thường khác ngôn ngữ vũ điệu, tiếng ồn thị phi càng khác âm nhạc phụ trợ. Thời thơ ấu và thời thiếu niên của Linh Nga quá êm ấm, bất cứ xung đột nào đối với cô cũng không dễ hóa giải. Linh Nga kín đáo chừng nào cũng không thể che đậy những rạn nứt âm thầm càng lúc càng gay gắt. Nhan sắc và danh vọng không thể là vật bảo chứng cho sự vắng mặt của mâu thuẫn vợ chồng. Linh Nga đã chịu đựng và Linh Nga đã buông tay.

29 tuổi, Linh Nga vẫn đẹp. Với sự nghiệp của bản thân và với hậu thuẫn của bố mẹ, Linh Nga dễ dàng nuôi con một mình. Sự tổn thương đôi khi cũng là phép thử của sự trưởng thành. Khi đã đường ai nấy đi, thì trách giận hay mỉa mai nhau cũng chẳng có ích lợi gì. Linh Nga hiểu điều ấy để khép lại quá khứ nhiều nhung lụa mà cũng lắm chông chênh: “Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều mong muốn nhưng không phải điều gì cũng được toại nguyện. Tôi là người biết sống chấp nhận. Nhờ vậy mà mọi thứ nhẹ nhàng, dễ thở hơn rất nhiều. Tôi đã bước qua khủng hoảng hay khó khăn về tình cảm nhẹ nhàng”.

Linh Nga sinh ra để múa. Linh Nga đã múa, Linh Nga đang múa và Linh Nga sẽ múa. Bất trắc hôn nhân khó lường giống như khoảng lặng trong một vũ điệu của Linh Nga!
 
>> Chuyện đời tư bí ẩn của 3 mỹ nhân Việt tên Nga
 
Theo Gia Quan (Báo Hải Quan)