Sao 360°

Con gái Whitney Houston sẽ được đưa về nhà chờ chết

Sau hơn 4 tháng hôn mê, Bobbi Kristina sẽ được chuyển về nhà riêng ở Georgia để có thể ra đi thanh thản.

 

Bobbi Kristina có thể sẽ được đưa về nhà nằm chờ chết.

 
Tờ Radar Online dẫn lời một nhân chứng thân cận cho biết về dự định của gia đình Bobbi: "Họ đang lên kế hoạch đưa cô bé về lại nhà riêng ở Georgia. Đó là tổ ấm của Bobbi và mẹ cô bé. Nếu Bobbi vẫn còn sống, họ sẽ để cô bé nằm ở nhà và đặt những bức hình của Whitney Houston xung quanh Bobbi. Đó là lựa chọn tốt nhất trong tình huống xấu này". Trước đó, hôm 28/5, một người bạn thân thiết của ông Bobby Brown lên tiếng về tin đồn ông này có ý định rút máy thở của con gái: "Bobby sẽ không bao giờ làm vậy. Dù chỉ có 2%, 1% hay thậm chí 0,1% cơ hội sống sót, ông ấy vẫn quyết giữ hy vọng".
 
Ngày 31/1, Bobbi Kristina Brown được chồng phát hiện nằm úp mặt bất tỉnh trong bồn tắm tại nhà riêng. Kể từ đó, Bobbi sống thực vật, thở bằng máy trong bệnh viện ở Georgia. Hơn 3 tuần vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, ngày 20/2 các bác sĩ đã phẫu thuật mở khí quản cho cô. Sau đó, người nhà quyết định cho cô rời bệnh viện Đại học Emory để tới một trung tâm phục hồi chức năng ở Atlanta, Mỹ. Đến ngày 19/4, bố và chị gái của Bobbi thông báo cô bé đã tỉnh lại và không cần đến máy trợ sinh để duy trì sự sống. Tuy nhiên, vài ngày sau, bà ngoại của cô lại chia sẻ trên ET, tình trạng của cháu gái vẫn chưa có bất kỳ tiến triển và khẳng định "mọi chuyện sẽ do Chúa định đoạt".
 
>> Con gái Whitney Houston nguy kịch sau khi được phát hiện bất tỉnh
 
Theo T.Quỳnh (Ngoisao.net)