Sao 360°

Cindy Thái Tài nói về mối tình 7 năm của Xuân Lan với ca sĩ gay: Lan ngây thơ, ngu ngơ lắm

"Xuân Lan nhắc đến cậu ấy một cách rất dí dỏm chứng tỏ cô ấy vẫn rất quý cậu này cho dù chuyện tình đó có như thế nào", Cindy Thái Tài chia sẻ.

"Xuân Lan nhắc đến cậu ấy một cách rất dí dỏm chứng tỏ cô ấy vẫn rất quý cậu này cho dù chuyện tình đó có như thế nào", Cindy Thái Tài chia sẻ.

Trong talkshow "Sau ánh hào quang" Xuân Lan có chia sẻ về mối tình 7 năm với một ca sĩ gay khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Cô còn tiết lộ thời điểm yêu chàng ca sĩ kia rất nhiều người đã ngăn cản nhưng cô không nghe theo. Thậm chí khi biết rõ bạn trai mình là gay, Xuân Lan còn tìm mọi cách để chữa trị.

Câu chuyện của Xuân Lan nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Đa phần tỏ ra cảm thông nhưng một số lại không tin vào câu chuyện tình này. Bởi họ nghĩ rằng, một cô gái nổi tiếng "ghê gớm" như Xuân Lan thì không thể bị rơi vào tình huống như vậy.

Liên hệ với ca sĩ Cindy Thái Tài - người đã dẫn dắt Xuân Lan vào nghề để hiểu nhiều hơn về góc khuất trong cuộc đời của siêu mẫu này.

Cindy Thái Tài nói về mối tình 7 năm của Xuân Lan với ca sĩ gay: Lan ngây thơ, ngu ngơ lắm - Ảnh 1.
 

Khuyên Xuân Lan suy nghĩ kỹ trước khi trao tình cảm

- Tại một chương trình truyền hình, Xuân Lan có chia sẻ về chuyện tình cảm 7 năm với một ca sĩ đẹp trai nhưng gay. Là người dẫn dắt, chỉ bảo Xuân Lan thời mới vào nghề chị có biết gì về cuộc tình đó không?

Bản thân tôi không thể chia sẻ bất cứ thông tin gì về người đàn ông đó vì tôi tôn trọng chuyện tình cảm của Xuân Lan. Mặc dù Xuân Lan là học trò của tôi nhưng sau khi nổi tiếng thì cô ấy có cuộc sống riêng của mình.

Bản thân tôi cũng là người trong cộng đồng LGBT nên không thể can thiệp vào cuộc đời riêng của người khác được. Với tôi đó là phép lịch sự.

Còn về mối tình của Xuân Lan, tôi một lần đi cafe với em nó thì có khuyên là: "Em nên suy nghĩ kỹ trước khi trao tình cảm cho bất kỳ ai. Nếu như em thật sự yêu thương, đến với nhau bằng con tim, chị chúc mừng".

Thời điểm đóm, Xuân Lan chưa yêu ai bao giờ nên nó ngây thơ, nó ngu ngơ lắm. Còn tôi không có nói người đó là ai, người đó là như thế nào được.

Cindy Thái Tài nói về mối tình 7 năm của Xuân Lan với ca sĩ gay: Lan ngây thơ, ngu ngơ lắm - Ảnh 2.
 

- Nhưng chị nghĩ sao khi câu chuyện tình yêu của Xuân Lan được chia sẻ nhiều người tỏ ra không tin bởi một cô gái trông có vẻ ghê gớm, đanh đá như Xuân Lan lại có thể chấp nhận cuộc tình kéo dài tới 7 năm nhưng chỉ 2 lần hôn má, 2 lần cầm tay?

Sao lại nghĩ Xuân Lan đanh đá. Xuân Lan thẳng thẳn thôi chứ không phải là đanh đá. Trong cách nói chuyện cô ấy không cắn cảu, ghê gớm gì cả, cô ấy chỉ nói thẳng, nói thật.

Và câu chuyện mà Xuân Lan chia sẻ là chân thật và tôi ngạc nhiên là nó quá mạnh mẽ. Ngày xưa hơi tý nó khóc nhưng giờ nó cứng rắn quá, tôi thấy mừng cho em nó.

Suốt cả một cái talk show mà nó không khóc tý nào thì là giỏi đấy. Có thể vì nó khóc quá nhiều rồi hoặc có thể nó nhận ra, sau mọi chuyện thì đấy là một kỷ niệm đẹp. Và đến lúc em nó cần bỏ hết ra một bên để bước tiếp.

Xuân Lan vẫn yêu say đắm lắm

- Nhiều người suy diễn vì tình yêu đầu đời bị lừa dối và đau khổ quá nhiều nên Xuân Lan đâm ra hận đàn ông. Chị nghĩ sao?

Nói thế là sai, Xuân Lan vẫn yêu đấy chứ. Nó vẫn yêu say đắm lắm. Có thể do bây giờ công việc nhiều quá, bị nhiều thứ cạnh tranh nên nó vẫn chọn sống một mình nhưng không phải vậy đâu. Làm sao mà chỉ vì một chuyện như thế mà thôi không yêu nữa.

Hơn nữa, chuyện tình của nó với người ca sĩ đó cũng đẹp đấy chứ và hiện tại theo tôi biết thì cả hai vẫn làm bạn của nhau.

Cindy Thái Tài nói về mối tình 7 năm của Xuân Lan với ca sĩ gay: Lan ngây thơ, ngu ngơ lắm - Ảnh 3.
 

- Nhưng theo chị thì nam ca sĩ kia có lỗi không khi giấu giếm giới tính khiến Xuân Lan mất cả quãng đời thanh xuân của mình?

Chuyện hai người, Xuân Lan chia sẻ đến đâu thì mình cũng chỉ nên biết đến đấy. Mình cũng không nên đào sâu quá nhất là khi Xuân Lan chia sẻ là cậu ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác.

Xuân Lan nhắc đến cậu ấy một cách rất dí dỏm chứng tỏ cô ấy vẫn rất quý cậu này cho dù chuyện tình đó có như thế nào.

Chứng kiến Xuân Lan chia sẻ tôi thấy không có tý gì hận thù gì. Và tôi nghĩ, chúng ta cũng đừng nên phán xét con người cậu ấy. Bởi vì ở đây chỉ có 2 người đến với nhau, Xuân Lan không oán hận thì phán xét để làm gì?

Hơn nữa, ở thời điểm đó người nghệ sĩ phải chịu áp lực rất nặng nề trong xã hội. Họ không thể vụ lợi cho bản thân như bây giờ và trên hết mỗi người có một cái khổ riêng. Xuân Lan cũng vui vẻ hạnh phúc trong thời gian đó nên đừng đổ vạ cho ai.

Có trách thì nên trách là do hai bạn ấy gặp nhau không đúng lúc nếu như thời đại bây giờ thì cậu ca sĩ kia sẽ dễ dàng nói hơn. Chứ lúc đó khó khăn lắm.

Tôi cũng nghĩ là thật sự cậu ca sĩ kia rất quý Xuân Lan vì hồi xưa nó dễ thương lắm, như trẻ con ấy.

Theo Mộng Mơ (Trí Thức Trẻ)