Sao 360°

Chuyện tình mưa dầm thấm lâu của Mai Thu Huyền

Diễn viên Mai Thu Huyền kể về 4 năm được “cưa cẩm”, 3 năm yêu và hơn 10 năm kể từ khi trở thành vợ của mối tình đầu.

Diễn viên Mai Thu Huyền kể về 4 năm được “cưa cẩm”, 3 năm yêu và hơn 10 năm kể từ khi trở thành vợ của mối tình đầu.

4 năm "trồng cây si"

Nhiều người nói, hôn nhân giết chết tình yêu. Tôi cho rằng mỗi thời đoạn, cách thể hiện tình yêu khác đi mà thôi. Khi yêu và thành vợ chồng, anh Lương lúc nào cũng tôn trọng, hiểu và tin tôi đến nỗi tôi hay đùa với bạn bè, anh bị “đứt” dây ghen!

Bởi nếu không tin tưởng tôi, anh đã ngăn không cho tôi trở lại với nghề rồi. Vả lại, tôi cũng chẳng làm gì để anh không an tâm. Đóng hơn ba chục bộ phim, có nhiều cảnh hôn nhau nhưng tôi đã phải hôn anh nào đâu, toàn nhờ máy quay xử lý.

Tôi nghĩ mình là người may mắn khi được yêu và có cái kết trọn vẹn với mối tình đầu. Nghe điều này, nhiều người cho rằng tôi vội vã trong chuyện tình yêu, hôn nhân. Tính tôi rất lý trí nên trong chuyện tình cảm tôi dè dặt và thận trọng. Hồi còn đi học, bạn bè hay trêu tôi là “bà cụ non” vì tính nghiêm túc quá thể. Tôi xác định rất rõ là vào đại học mới yêu và một khi đã “yêu ai thì phải cưới người ấy”.

Tôi có suy nghĩ như vậy phần vì ảnh hưởng từ nề nếp gia đình. Mọi người trong nhà tôi, từ bố mẹ đến cậu dì gần như đều kết hôn với mối tình đầu. Nhìn vào mối tình bền chặt của bố mẹ, tôi ước mình cũng có được tình yêu trọn vẹn như thế. Giờ tôi tin mọi chuyện đều do duyên số. May mắn là tôi và anh đã tìm được nhau ngay từ lần đầu.

Niềm tin yêu và sự sẻ chia của chồng giúp Mai Thu Huyền đảm nhận xuất sắc ba vai trò: diễn viên, doanh nhân và nội tướng.

 
Tình yêu của tôi với anh không phải kiểu sét đánh hay thanh mai trúc mã. Nó là kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Lần đầu tôi gặp anh là lúc anh theo anh rể tôi về nhà tôi chơi. Tôi ở độ tuổi trăng rằm, lại khá xinh xắn nên có người này người kia để mắt là chuyện thường. Do còn đi học cộng với phương châm đã xác định trước đó nên tôi chẳng quan tâm anh. Nhưng anh rất kiên trì. Cứ sau giờ làm, anh lại đến nhà tôi, ngồi đúng cái ghế ấy trong bộ sofa đặt ở phòng khách, nói chuyện, hỏi han mọi người. Suốt bốn năm đều đặn như vậy. Trong khi, mấy anh chàng đến trồng cây si ở nhà tôi có anh được vài hôm, có anh mấy tuần, ba bốn tháng, thấy tôi cứ trơ trơ gỗ đá đã lảng mất.

Điều lạ là anh vui tính, tự tin lại hoạt bát, nói chuyện với ai cũng được nhưng chạm mặt tôi là lóng nga lóng ngóng. Ngoài mấy câu xã giao: “Em ăn cơm chưa?”, “Đang học bài à?”… thì hết chuyện hỏi. Mỗi lần muốn rủ tôi đi chơi, anh phải nhờ chị gái hoặc anh rể rủ hộ rồi đi cùng luôn vì đi một mình tôi chẳng chịu. Ngay cả chuyện tặng quà anh cũng không dám đưa tận tay. Anh được lòng mọi người trong nhà đến mức ai cũng giục tôi yêu anh. Riêng bố tôi vẫn im lặng.

Bốn năm theo đuổi, có lúc anh bị lay động: “Thôi, cô này khó quá!”. Ba, bốn tháng liền, anh thôi ghé nhà tôi. Quen với việc ngày nào anh cũng đến, giờ không gặp nữa, tôi thấy nhơ nhớ và băn khoăn: “Sao lại không đến nữa nhỉ?”. Rồi một ngày, bố gọi tôi lại phân tích một hồi rồi bảo: “Không yêu nó thì yêu ai nữa hả con? Thời đại này sao tìm được người như thế”. Mấy ngày sau, anh xuất hiện và mạnh dạn rủ tôi đi chơi. Tôi nhận lời yêu anh không phải từ sự thúc ép của gia đình mà tìm thấy sự chân tình anh chứng minh trong suốt bốn năm qua.

Cùng nhau trưởng thành

Chúng tôi yêu nhau ba năm rưỡi và khoảng thời gian đấy rất êm đềm. Thi thoảng cũng có hiểu lầm nhưng không đáng kể vì anh hơn tôi bảy tuổi, rất người lớn và biết cảm thông. Duy có một lần hai đứa cãi nhau rất dữ, tưởng mọi chuyện chấm dứt rồi. Song đó lại là bước ngoặt để hai đứa xác định tình cảm dành cho nhau. Không lâu sau, chúng tôi quyết định cưới.

Thời điểm ấy, nghiệp diễn của tôi đang lên, nhiều người tiếc cho tôi. Còn tôi đơn giản nghĩ lấy chồng rồi chăm lo cho gia đình. Đám cưới tôi rất vui, đa sắc màu và nhiều kỷ niệm. Từ chọn địa điểm, thức ăn, âm nhạc, cách bài trí đều do một tay tôi chuẩn bị và sắp đặt. Nhớ nhất là hôm lễ bên nhà tôi, trời rét cắt da, lại mưa rả rích. Tôi phải dậy thật sớm, cho căng bạt che khắp sân để đón khách. Khách hai bên gia đình rất đông nên tôi làm tiệc buffet. Nhắc lại ngày cưới, tôi vẫn thấy lâng lâng, mọi thứ như mới hôm qua. 23 tuổi theo chồng, tôi may mắn được cả hai bên gia đình che chở, bảo bọc. Một năm sau khi tôi sinh con, anh chuyển công tác vào Sài Gòn.

Vợ chồng Mai Thu Huyền luôn dành cuối tuần cho hai con, Huyền Anh và Anh Kiệt.
 
Vốn sống trong sự bảo bọc từ gia đình, tôi bỗng dưng phải tự bơi trong một đống việc nấu nướng, chăm con, dọn nhà. Anh thì thường xuyên đi công tác, mình tôi ôm con ở trong cái nhà rộng, chả có người thân, bạn bè. Tất cả những điều ấy khiến tôi bị stress nặng. Thời gian đó, anh giúp đỡ tôi bằng cách khuyên tôi nên thuê thêm người giúp việc, dành thời gian cho bản thân. Đi công tác thì thôi chứ ở nhà là anh tranh thủ đi siêu thị, chơi đùa và dạy bảo các con. Tôi mất gần một năm để lấy lại thăng bằng và làm quen với cuộc sống mới. Điều tôi trân trọng ở chồng là anh không áp đặt suy nghĩ phụ nữ là phải ở nhà nội trợ, chăm con. Anh luôn tôn trọng quyết định của vợ, ủng hộ tôi đi làm vì đó là niềm vui của chính tôi.

Hơn mười năm chung sống, chúng tôi rất ít khi cãi vã vì mỗi người mỗi việc, quý trọng thời gian ít ỏi bên nhau. Lúc chưa kinh doanh, tôi hay hờn mát, trách anh đi công tác hoài. Nhưng bước chân vào nghề rồi, tôi dần hiểu và thương anh hơn. Vợ chồng tôi ít khi can thiệp vào công việc của nhau và sẻ chia bằng cách âm thầm trở thành điểm tựa tinh thần và hỗ trợ khi cần.

Tôi từng nói với chồng, nếu chọn lại, tôi vẫn chọn anh là mối tình đầu và duy nhất. Chúng tôi vẫn sẽ có nhau trên con đường hạnh phúc đã, đang và sẽ đi.
 
 Những sở thích chung
 
Nếu không đi công tác, vợ chồng Mai Thu Huyền luôn dành cuối tuần cho các con. Cả nhà cùng đi siêu thị, trung tâm mua sắm, xem phim, ăn kem…
 
Mặc đồng phục, ra công viên, đường phố chụp ảnh vào dịp lễ, Tết là sở thích của gia đình Mai Thu Huyền. Đến nay, nhà chị đã có hàng chục bộ ảnh như vậy.
 
Con gái Huyền Anh là chuyên gia hòa giải, làm cầu nối khi bố mẹ giận nhau. Bé thủ thỉ với bố đi mua đầm tặng mẹ, cầm tay bố đặt vào tay mẹ, đòi bố bố mẹ ôm nhau để làm lành.
 
 
>> Những bà chủ quyền lực nhất nhì Vbiz
 

Theo H.L.Lan (Thegioivanhoa.com.vn)