Sao 360°

Chuyện tình đẫm nước mắt của đại minh tinh Hong Kong: Cả đời chạy trốn tình yêu, thập tử nhất sinh mới nhận ra người bên cạnh là chân ái

Không chỉ thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của La Gia Anh, Uông Minh Thuyên còn đứng ra mai mối cho ông với một nữ kế toán. Khi ông cầu hôn bà cũng chẳng chấp nhận. Thế nhưng sau khi vượt qua bạo bệnh với sự túc trực 24/24 của La Gia Anh, Uông Minh Thuyên dần nhận ra đây chính là chân ái của đời mình.

Chuyện tình của Uông Minh Thuyên và La Gia Anh có thể nói gần như đã trở thành giai thoại trong giới nghệ sĩ TVB. 

Sau gần 2 thập kỷ trải qua biết bao biến cố cuộc đời, sau biết bao nhiêu năm Uông Minh Thuyên từ chối tình cảm của La Gia Anh, cuối cùng bà đã nhận ra mình đã yêu người đàn ông ấm áp này từ bấy lâu nay mà không hề hay biết.

Uông Minh Thuyên vốn là một nữ diễn viên, ca sĩ, MC quyến rũ của TVB. Bà từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với một doanh nhân nên bà không dám mở lòng mình nữa. Bà kết hôn với doanh nhân này vào năm 1971 nhưng đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc bởi theo Uông Minh Thuyên, vợ chồng bà đều dành hết thời gian, sức lực cho công việc nên gần như đã hoàn toàn bỏ rơi gia đình. 

Hôn nhân đổ vỡ, bà tự nhủ với lòng khi cơ hội khác đến, bà phải cố gắng sắp xếp cuộc sống thật tốt để không gây ra đau khổ cho bất kì ai. Sau cuộc hôn nhân đó, Uông Minh Thuyên cũng có hẹn hò vài người đàn ông nữa nhưng chẳng đâu đến đâu.

Chuyện tình đẫm nước mắt của đại minh tinh Hong Kong: Cả đời chạy trốn tình yêu, thập tử nhất sinh mới nhận ra người bên cạnh là chân ái
Uông Minh Thuyên vai Triệu Mẫn trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1978). (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, La Gia Anh là nam diễn viên TVB kỳ cựu. Suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, ông đã tham gia gần cả trăm bộ phim và ghi dấu ấn qua rất nhiều bộ phim đáng chú ý như Loạn Thế Tình Thù (Tân Bến Thượng Hải), Đại Thoại Tây Du 1 (vai Đường Tăng). Thế nhưng, nhắc đến ông, người ta không chỉ nhắc đến những vai diễn ấn tượng đó mà còn cả một mối tình chung thủy, sâu sắc hơn 2 thập kỷ với nữ diễn viên Uông Minh Thuyên.

La Gia Anh và Uông Minh Thuyên gặp nhau những năm 1980 khi cả hai cùng tham gia vở kịch Mộc Quế Anh đại chiến Hồng Châu. Ông đã trúng tiếng sét ái tình, phải lòng bà ngay lập tức. Cả ngày cả đêm, trong tâm trí ông chỉ có hình bóng của nàng diễn viên duyên dáng, cuốn hút. 

Lấy hết can đảm, ông tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ nhưng đổi lại, ông chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối của bà mà thôi. Nghĩ rằng “mưa dầm thấm lâu”, ông tiếp tục duy trì sự quan tâm dành cho Uông Minh Thuyên, chăm sóc bà hết sức chu đáo và không ngừng tỏ tình với bà.

 Tuy nhiên kết quả cũng chỉ là con số 0. Ông nhớ bà đã từng trả lời mình: “Cái anh thấy chỉ là bề ngoài, em có nhiều khuyết điểm mà chắc chẳng ai bỏ qua được đâu”.

Chuyện tình đẫm nước mắt của đại minh tinh Hong Kong: Cả đời chạy trốn tình yêu, thập tử nhất sinh mới nhận ra người bên cạnh là chân ái - 1
La Gia Anh và Uông Minh Thuyên gặp nhau những năm 1980 khi cả hai cùng tham gia vở kịch Mộc Quế Anh đại chiến Hồng Châu. (Ảnh: Internet)

Không chỉ thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của La Gia Anh, Uông Minh Thuyên còn đứng ra làm bà mai, mai mối cho ông với một nữ kế toán. La Gia Anh và cô gái này cũng tìm hiểu nhau và thậm chí đi đến quyết định kết hôn vào tháng 12/1992. Ngày hỉ sự càng đến gần, La Gia Anh chẳng những không vui mà trong lòng cứ cảm thấy có điều gì đó hối tiếc, xen lẫn những cảm xúc tội lỗi.

 Ông nhận ra mình không yêu cô kế toán mà đó chỉ là sự gượng ép để nhanh chóng quên đi Uông Minh Thuyên, để bố mẹ vui lòng sau một thời gian thấy con trai mãi không chịu lấy vợ. Ông biết trái tim ông hoàn toàn thuộc về Uông Minh Thuyên, chưa bao giờ ông hết cảm giác bồi hồi khi đứng trước người con gái ấy. 

Thu hết dũng khí, ông quyết định hủy đám cưới với cô gái kế toán, một lòng một dạ chờ đợi Uông Minh Thuyên chấp nhận mình. Ông nhiều lần lái xe đến nhà người mình thương, lặng lẽ nhìn lên cửa sổ phòng bà trong vô vọng. Thế nhưng nữ diễn viên vẫn không đến với La Gia Anh mà vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Chuyện tình đẫm nước mắt của đại minh tinh Hong Kong: Cả đời chạy trốn tình yêu, thập tử nhất sinh mới nhận ra người bên cạnh là chân ái - 2
Trái tim ông hoàn toàn thuộc về Uông Minh Thuyên, chưa bao giờ ông hết cảm giác bồi hồi khi đứng trước người con gái ấy. (Ảnh: Internet)

10 năm sau đó, Uông Minh Thuyên phát hiện mình bị ung thư vú . Đây không phải là lần đầu tiên bà mắc bệnh nan y khi trước đó, vào năm 1985, bà đã từng phát hiện bệnh ung thư tuyến giáp nhưng phẫu thuật thành công. Biết tin dữ, La Gia Anh lập tức thu xếp công việc và túc trực bên người mình yêu.

 Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi, gương mặt tiều tụy của Uông Minh Thuyên, ông nhẹ nhàng ngỏ lời cầu hôn. “Khi khỏe em không nhận lời thì giờ mặc bệnh nan y em cũng không đồng ý được. Em không muốn làm gánh nặng của anh”, Uông Minh Thuyên nhẹ nhàng đáp lại lời cầu hôn của La Gia Anh trước khi vào phòng phẫu thuật. 

Bà căn dặn ông phải tìm người phụ nữ thật tốt để kết hôn, phải thực sự quên bà đi, nếu không, bà sẽ chẳng thể nào yên lòng ra đi được.

Rất may mắn, cuộc phẫu thuật thành công. La Gia Anh lại có cơ hội chăm sóc Uông Minh Thuyên. Ông lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của bà, bà chưa ngủ ông chưa về, bà chưa ăn ông chẳng an lòng, đôi mắt ông ngày càng thâm hơn vì những đêm mất ngủ vì lo cho bà. Nhìn La Gia Anh quên mình để chăm lo cho Uông Minh Thuyên, người nhà của bà ai cũng cảm động.

 Và chính Uông Minh Thuyên cũng chẳng thể nào trốn tránh tình cảm này được nữa. Bà biết, trái tim mình cũng đã thuộc về La Gia Anh, bà biết mình đã yêu ông, một tình yêu thực sự chứ không phải sự cảm kích, biết ơn vì những gì ông đã làm cho mình. 

Không thể làm trái với những điều trái tim mách bảo, Uông Minh Thuyên gật đầu đồng ý nhận lời yêu của La Gia Anh.

Chuyện tình đẫm nước mắt của đại minh tinh Hong Kong: Cả đời chạy trốn tình yêu, thập tử nhất sinh mới nhận ra người bên cạnh là chân ái - 3
Uông Minh Thuyên đã nhận lời yêu của La Gia Anh. (Ảnh: Internet)

Vượt qua lưỡi hái tử thần, Uông Minh Thuyên tổ chức liveshow cảm ơn người hâm mộ và tất nhiên không thể vắng mặt La Gia Anh. Khi bà vừa kết thúc bài hát cuối cùng, La Gia Anh đã có mặt trên sân khấu ngỏ lời cầu hôn sau 16 năm kiên trì theo đuổi bóng hồng của đời mình. 

Dù chỉ là lời nói “sẽ suy nghĩ” của Uông Minh Thuyên nhưng nó đã khiến La Gia Anh mừng như mở hội. Trái tim ông rộn ràng nhịp đập hạnh phúc khi biết cơ hội được trở thành người cùng Uông Minh Thuyên bước đi đến hết cuộc đời đã rộng mở hơn. 

Ông cũng không quá ép buộc bà sớm trả lời mình bởi ông biết, tình cảm của họ giờ đây còn hơn cả tình yêu nam nữ, họ đã thực sự gắn bó, đồng điệu trong mọi điều. Một hôn lễ rình rang, một tờ giấy đăng ký kết hôn chẳng còn là vấn đề quan trọng.

Ông trả lời phỏng vấn: "Tình yêu của chúng tôi đã đến đỉnh cao nhất và vượt xa chuyện tình yêu thông thường. Chúng tôi đã là một gia đình. Việc ký vào tờ giấy chẳng còn ý nghĩa gì với chúng tôi cả. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn dành cho chúng tôi".

Chuyện tình đẫm nước mắt của đại minh tinh Hong Kong: Cả đời chạy trốn tình yêu, thập tử nhất sinh mới nhận ra người bên cạnh là chân ái - 4
(Ảnh: Internet)

Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, năm 2004, họ lại phải đối diện với tử thần. Lần này là La Gia Anh, ông nhận chẩn đoán ung thư gan giai đoạn ba từ bác sĩ. Bà túc trực bên cạnh La Gia Anh, chăm sóc ông chu đáo như cách ông đã từng dành cho bà vào lần bệnh thập tử nhất sinh trước của bà.

 Nhìn La Gia Anh trên giường bệnh, dường như sợ mình không còn cơ hội để trả lời ông, bà nói mình đồng ý kết hôn. Nhưng lần này, sau 18 năm yêu Uông Minh Thuyên say đắm, La Gia Anh lại từ chối bởi ông không biết mình sống chết thế nào cả, ông không cho phép mình ích kỷ.

 Vậy là Uông Minh Thuyên quyết định đợi sự đồng ý của La Gia Anh bởi so với 18 năm dài đằng đẵng mà ông đã dành cho bà, thì sự chờ đợi của bà chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

May mắn cũng đã mỉm cười với cặp tình nhân này. Cuối năm 2004, La Gia Anh phẫu thuật thành công và nửa năm sau đó, vào tháng 5/2005, cả hai công bố sẽ kết hôn vào năm 2009.

Ngày 2/5/2009, La Gia Anh và Uông Minh Thuyên đã kết hôn ở Las Vegas, Mỹ. Người phụ nữ 61 tuổi cuối cùng cũng đã mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi sánh bước hạnh phúc bên người đàn ông 62 tuổi sau 21 năm trải qua biết bao thăng trầm. Dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, cặp đôi chính thức là vợ, là chồng.

Chuyện tình đẫm nước mắt của đại minh tinh Hong Kong: Cả đời chạy trốn tình yêu, thập tử nhất sinh mới nhận ra người bên cạnh là chân ái - 5
Dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, cặp đôi chính thức là vợ, là chồng. (Ảnh: Internet)
Chuyện tình đẫm nước mắt của đại minh tinh Hong Kong: Cả đời chạy trốn tình yêu, thập tử nhất sinh mới nhận ra người bên cạnh là chân ái - 6
(Ảnh: Internet)
Chuyện tình đẫm nước mắt của đại minh tinh Hong Kong: Cả đời chạy trốn tình yêu, thập tử nhất sinh mới nhận ra người bên cạnh là chân ái - 7
Ông bà đi đâu cũng có nhau. (Ảnh: Internet)
Chuyện tình đẫm nước mắt của đại minh tinh Hong Kong: Cả đời chạy trốn tình yêu, thập tử nhất sinh mới nhận ra người bên cạnh là chân ái - 8
Cuộc sống giản dị của cả hai ở tuổi xế chiều. (Ảnh: Internet)

Theo La Gia Anh chia sẻ, vợ chồng ông cũng có tranh cãi, mâu thuẫn. Ông vốn là người điềm tĩnh, không vội vã nhưng Uông Minh Thuyên lại là người không thích lãng phí thời gian, luôn nói đúng vấn đề mình muốn mỗi khi cả hai trao đổi. 

Mặc cho sự khác biệt đó, vợ chồng ông vẫn có thể hạnh phúc đến tận hôm nay và theo ông, bí quyết là sự nhường nhịn. Song song đó, họ luôn cố gắng giải quyết mâu thuẫn mà không làm tổn thương lẫn nhau chứ không im lặng cho qua. Đó chính là bí quyết giữ để ông bà luôn hạnh phúc suốt những năm qua.

Theo Newben (Helino)