Sao 360°

Chuyện cũ nói đi nói lại vẫn chưa xong: Thanh Thảo lại đăng đàn bức xúc vì Thúy Vinh mượn tên đi lừa đảo, khất nợ

Mâu thuẫn giữa Thanh Thảo và Thúy Vinh đã kéo dài nhiều năm nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Thanh Thảo và Thúy Vinh từng là đôi bạn thân đình đám của showbiz Việt. Có một thời gian, cả hai luôn sát cánh cùng nhau trong mọi sự kiện, chỉ cần một người có mặt ắt sẽ đoán được sự hiện diện của người kia. Đôi bạn thân thậm chí còn cùng nhau lập công ty và đào tạo những tài năng trẻ trở thành ca sĩ. 

Mối quan hệ của Thanh Thảo và Thúy Vinh bắt đầu trở nên tồi tệ khi những mâu thuẫn trong việc làm ăn xuất hiện từ năm 2011. Thanh Thảo từng gây bất ngờ khi tố Thúy Vinh quỵt nợ, thậm chí nữ người mẫu còn nợ nần nhiều đến mức phải cầm cố sim điện thoại trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng của "búp bê" Thanh Thảo.

Chuyện cũ nói đi nói lại vẫn chưa xong: Thanh Thảo lại đăng đàn bức xúc vì Thúy Vinh mượn tên đi lừa đảo, khất nợ

Chuyện cũ nói đi nói lại vẫn chưa xong: Thanh Thảo lại đăng đàn bức xúc vì Thúy Vinh mượn tên đi lừa đảo, khất nợ - 1

Chuyện cũ nói đi nói lại vẫn chưa xong: Thanh Thảo lại đăng đàn bức xúc vì Thúy Vinh mượn tên đi lừa đảo, khất nợ - 2
Thanh Thảo và Thúy Vinh từng là đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz Việt nhưng vì mâu thuẫn trong việc làm ăn đã khiến mối quan hệ của cả hai rạn nứt

Trải qua gần 10 năm tranh chấp, kiện tụng, những tưởng mọi chuyện đã được giải quyết nhưng mới đây, Thanh Thảo lại một lần nữa đăng tải một bức tâm thư rất dài thể hiện sự bức xúc khi liên tục bị Thúy Vinh mượn tên để làm cái cớ khất nợ và lừa đảo người khác.

Nguyên văn dòng chia sẻ của Thanh Thảo cách đây ít giờ:

"Thúy Vinh, lần sau đừng lôi tên tôi ra để làm cái cớ khất nợ người khác nữa nhá! Lừa đảo chuyên nghiệp bao nhiêu người rồi, còn cứ lôi tên Thanh Thảo ra hoài. Khổ cái là vẫn nhiều người tin vào cái vẻ ngoài tội nghiệp của bà, cái giọng nói ngọt ngào của bà, cái tư cách nhẹ nhàng của bà, nên bà lừa người ta dễ quá! Tôi đắn đo lắm mới viết lên đây vì sợ người đời cười chê tôi sao còn nhắc tên bà làm gì. Mỗi lần báo chí giật tít về tôi với bà là tôi vô cùng xấu hổ.

Nhưng bà cứ mượn tên tôi đi lừa ca sĩ trẻ, nói là sẽ lăng xê họ giống như tôi, nên họ toàn đưa tiền tỷ cho bà, rồi bà quỵt cả tiền không trả cũng không đào tạo cho người ta. Lấy danh nghĩa công ty của tôi đi gặp đối tác rồi lại vay mượn đổ thừa do công ty đang gặp khó khăn. 

Tôi đành chấp nhận mang tiếng thêm lần này để đưa lên FB cảnh báo cho nhiều người khác đừng tin Thuý Vinh nữa, mình không cảnh báo còn nhiều người là nạn nhân quá nên không đành lòng im lặng nữa. Tuy là bây giờ tên của tôi vẫn còn trong Music Box nhưng công ty đang tranh chấp tại toà án vì bà Vinh nhất định không nhả cái tên tôi ra và cũng không chịu đóng cửa công ty vì mỗi tháng còn nhận tiền nhạc số từ các công ty gửi về cho Music Box. Đóng cửa là mất khoản thu nhập đó để trả nợ. 

Cái sim điện thoại 09xx008888 của tôi xài 20 năm, lỡ dại đưa về công ty đứng tên, giờ bà Vinh đem cầm, không có tiền chuộc thì bán luôn. Toà án yêu cầu thoả thuận trả lại sim cho tôi và tôi sẽ xoá hết nợ các khoản bà đang nợ tôi, thậm chí cho bà thêm ít tiền trang trải nhưng bà dùng dằng không trả lại sim. Tiền đâu nữa mà chuộc sim về để trả? Lừa đảo quá trời người rồi lấy gì mà trả? Đã vậy còn cứ lôi tên tôi ra làm cái cớ khất nợ khắp nơi. Nói là do bị tôi chèn ép khổ sở nên ra nông nổi này.

Hồi xảy ra chuyện tranh chấp công ty, tôi thưa bà giả chữ ký của tôi để phù phép cho bà trở thành chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc, kiêm chịu trách nhiệm pháp luật, nên mới lấy được công ty của tôi dễ dàng. Vậy mà bà còn họp báo kêu oan, bao nhiêu phóng viên lúc đó tin bà vì thấy bà quá hiền còn tôi quá dữ. Khôn như tôi sao để bà lừa được. Nên ai cũng nói tôi đanh đá, xử ép bà. Tôi chơi kẻ cả, cho bà hết luôn miễn là tránh càng xa bà càng tốt, vậy mà vẫn bị bà kéo dài chuyện tranh chấp đến tận bây giờ. Hôm nay còn lôi tên tôi ra lấy cớ khất nợ. 

Tôi thấy xấu hổ vì cũng là do mình đem một bà bán quần áo ngoài Hà Nội vào Sài Gòn để biến thành trợ lý của tôi, vì thấy xinh xắn, hiền lành, lanh lợi nên tạo cơ hội cho thành người có địa vị xã hội, biến bà thành bà giám đốc đại diện cho Thanh Thảo. Xong cũng chính bà lừa thầy phản bạn, lấy bao nhiêu tiền của gia đình tôi đến giờ không trả, cướp công ty, cướp tài sản cá nhân của tôi và cái sim điện thoại đắt tiền. Giật dây cho Ngô Kiến Huy lừa thầy phản bạn giống như bà, tự lên báo phát biểu thay Ngô Kiến Huy để gây thù oán với gia đình tôi, làm thằng nhỏ nhiều phen điêu đứng mất bao khán giả ái mộ mà tôi đã tạo ra cho nó. Hứa trả 500 triệu cho tôi để lấy nó về làm của riêng rồi có trả đâu? Tôi cũng cho bà số tiền đó coi như làm phước nhưng mất cả thằng học trò mà tôi thương quý nhất. 

Chuyện cũ nói đi nói lại vẫn chưa xong: Thanh Thảo lại đăng đàn bức xúc vì Thúy Vinh mượn tên đi lừa đảo, khất nợ - 3
Thúy Vinh lừa Thanh Thảo để kéo Ngô Kiến Huy về làm riêng cho mình

Hồi đó cũng ức lắm vì nhiều người bán tín bán nghi, nghĩ là bà đâu có đến mức độ đó, chắc do tôi làm quá! Giờ thì kim trong bọc có ngày lòi ra, nếu cứ sống vậy coi chừng cứ hầu toà hoài đó Vinh ạ! Tích đức nuôi con đi, trả hết nợ cho mọi người rồi sống tu tâm dưỡng tánh đi. Đừng đi lừa đảo mọi người nữa! Đời người ai cũng có lúc gặp khó khăn, mọi người sẽ thông cảm và thương mình nếu mình sống ngay thẳng."

Sau đó vài giờ, Thanh Thảo tiếp tục chia sẻ một bài đăng "bóc phốt" Thúy Vinh lừa đảo bán nhà để trả nợ cùng dòng chú thích: "Nhân quả báo ứng nhanh lắm! Lúc xưa ai cũng nghĩ mình vu oan cho người tốt ". 

Chuyện cũ nói đi nói lại vẫn chưa xong: Thanh Thảo lại đăng đàn bức xúc vì Thúy Vinh mượn tên đi lừa đảo, khất nợ - 4
Thanh Thảo chia sẻ bài đăng "bóc phốt" Thúy Vinh lừa đảo

Bên dưới bình luận, nhiều người để lại bình luận an ủi, động viên Thanh Thảo, thừa nhận rằng trước đó đã có những suy nghĩ không tốt về nữ ca sĩ nhưng giờ thì đã hiểu ra mọi chuyện. Đáp lại những bình luận này, giọng ca "Búp bê biết yêu" cho biết mình không để bụng chuyện đó, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả và mọi người cuối cùng cũng sẽ nhận ra ai đúng ai sai.

Việt Hà (SHTT)