Sao 360°

Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều

Trong khi các diễn viên cùng thời đã yên bề gia thất, Choi Ji Woo vẫn chưa tìm được bến đỗ của đời mình dù có trong tay sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ.

“Nữ hoàng phim bi” cũng có lúc lỗi thời

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng múa Busan, Choi Ji Woo lúc đấy đang là cô nữ sinh Choi Mi Hyang bắt đầu rời quê lên Seoul lập nghiệp. Thành tích đầu tiên của cô ở tuổi 19 là giải thưởng quán quân trong cuộc thi thử giọng của đài MBC. Song, đứng trước con đường ca hát, Choi Ji Woo có phần lưỡng lự.

Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều
Nhãn

Với chiều cao nổi bật 1m74 cùng gương mặt đẹp thánh thiện, dịu dàng và nhất là đôi mắt trầm buồn, Choi Ji Woo nhận được rất nhiều lời mời đóng phim từ nhiều đạo diễn. 

Nhờ đó, cô nhận ra niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ 7 và quyết định theo học đại học Hanyang chuyên ngành Sân khấu điện ảnh.

Năm 1995, không còn là cô nàng tỉnh lẻ Choi Mi Hyang, cô lấy nghệ danh Choi Ji Woo và chính thức gia nhập làng giải trí thông qua bộ phim War And Love. 

Nhờ bước đệm tuyệt vời ấy, Choi Ji Woo tiếp tục được giao đảm nhận vai tiểu thư Kang Seok Hee trong Mối Tình Đầu bên cạnh những tên tuổi lớn như Bae Yong Jun, Lee Seung Yeon và Choi Soo Jong. 

Nhan sắc thuần khiết và lối diễn tự nhiên của cô được chú ý và ẵm luôn giải “Diễn viên mới xuất sắc" của đài KBS.

Sự nghiệp những năm 90 của Choi Ji Woo có phần may mắn hơn các ngôi sao khác cùng thời. Cô bước đi trên con đường trải đầy hoa, đón nhận thành công liên tiếp từ các bộ phim The Hole, First Kiss, Sự Thật, Những Ngày Tươi Đẹp… 

Nhờ vẻ đẹp dịu dàng, mỏng manh, Choi Ji Woo thường được giao cho những vai diễn nữ chính hiền lành, ngây thơ có số phận bi thương. Từ đó, danh hiệu “nữ hoàng nước mắt” của cô cũng ra đời.

Thời điểm đến với Bản Tình Ca Mùa Đông, Choi Ji Woo đã là ngôi sao hạng A của làng phim xứ Hàn. Nhưng chính vai diễn Jung Yoo Jin chính là cú đột phá ngoạn mục, giúp tên tuổi của cô vượt qua mọi giới hạn, trở thành ngôi sao của các ngôi sao. 

Thừa thắng xông lên, Choi Ji Woo lập cú đúp thành công với Nấc Thang Lên Thiên Đường chỉ 1 năm sau đó. Trên bầu trời nghệ thuật khi đó, nếu cô nhận mình hạng 2, chắc không nữ diễn viên nào đủ can đảm vỗ ngực xưng hạng 1.

Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 1
Ảnh Internet
Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 2
Ảnh Internet

Thế nhưng, đế chế của phim bi dần thoái trào để nhường ngôi cho những thể loại khác mới mẻ và ít lấy nước mắt khán giả hơn. 

Không thể phủ nhận khả năng diễn xuất của Choi Ji Woo nhưng hình tượng trong suốt sự nghiệp của cô có phần bị lung lay khi thế mạnh của mình không còn là xu hướng của sự phát triển.

Kết quả là sau 3 năm nghỉ ngơi và tận hưởng thành công, Choi Ji Woo loay hoay mãi vẫn chưa tìm được vai diễn mới để định hình lại phong cách mới của bản thân ở cả hai địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh. 

Một phần nguyên nhân cũng đến từ cái bóng quá lớn của Jung Yoo Jin và Han Jung Suh vô tình tạo áp lực lên những tác phẩm sau này của cô.

Choi Ji Woo từng thổ lộ: "Ước mơ của tôi là được hóa thân thành những nhân vật có tính cách thô ráp, mạnh mẽ - gần với bản tính của mình. Ngoài đời, tôi vốn là người ít nước mắt và luôn cố gắng để bản thân không phải chịu áp lực nào". 

Và mãi đến năm 2015, cô mới được chú ý trở lại khi tham gia bộ phim Twenty Again nhưng tần suất xuất hiện của nữ diễn viên trước màn ảnh vẫn ngày một thưa thớt.

Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 3
Ảnh Internet

Nhan sắc bất chấp mọi quy luật thời gian

Ngay từ trước khi gia nhập làng giải trí, Choi Ji Woo đã được chú ý nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần và phảng phất nét đượm buồn. 

Có lẽ vì thế mà người ta luôn tìm đến và đặt niềm tin lên khả năng diễn xuất của cô trong những vai diễn bất hạnh, bi thương. 

Thời hoàng kim nhất trong sự nghiệp cũng là lúc nhan sắc của Choi Ji Woo ở thời kỳ đỉnh cao. Suốt nhiều năm liền, cô là nữ hoàng quảng cáo được nhiều thương hiệu có tiếng săn đón.

Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 4
Ảnh Internet
Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 5
Ảnh Internet

Giờ đây ở tuổi 42, Choi Ji Woo vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và đường nét nhan sắc thiên phú như ngày nào. Một thời gian cô vướng vào nghi vấn thẩm mỹ khi xuất hiện với gương mặt đơ cứng, thiếu biểu cảm song gần đây nữ diễn viên đã lấy lại phong độ nhan sắc. 

Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 6
Ảnh Internet
Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 7
Ảnh Internet
Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 8
Ảnh Internet
Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 9
Ảnh Internet
Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 10
Ảnh Internet
Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 11
Ảnh Internet
Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 12
Nhãn

Tình duyên lận đận và lẻ bóng ở tuổi xế chiều

Đường tình duyên của Choi Ji Woo cũng lận đận không kém các nhân vật cô từng thể hiện. Cô từng được gán ghép với Bae Yong Jun và Kwon Sang Woo nhưng 2 chuyện “phim giả tình thật” này đều không trở thành sự thật. 

Năm 2008, Choi Ji Woo công khai hẹn hò đàn em Lee Jin Wook. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự chú ý cực lớn phía truyền thông nhưng người ta lại lời ra tiếng vào về sự chênh lệch giữa cặp đôi từ tuổi tác, địa vị đến mức độ nổi tiếng. 

Chính sự quan tâm quá mức của dư luận, mối tình chị em ấy đã kết thúc sau 3 năm mặn nồng.

Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 13
Ảnh Internet

Việc công khai hẹn hò trở thành bài học nhớ đời đối với Choi Ji Woo. Cô tự hứa với lòng và tuyên bố sẽ không bao giờ đưa chuyện tình cảm cá nhân của mình lên mặt báo thêm một lần nào nữa.

Chẳng biết sau đổ vỡ với Lee Jin Wook, Choi Ji Woo có dám yêu thêm một ai không nhưng ở tuổi xế chiều, người ta vẫn chỉ thấy cô đi về lẻ bóng và bến đỗ hạnh phúc dường như vẫn còn là một định nghĩa quá xa xôi.

Choi Ji Woo: Ánh hào quang chẳng còn ý nghĩa khi đường về chỉ đơn độc lẻ bóng tuổi xế chiều - 14
Ảnh Internet

Theo Imacho (Soha/Thời Đại)