Sao 360°

Chiến Thắng: "Bạn gái kém 20 tuổi rất yêu con riêng của tôi"

Nam diễn viên hài nổi tiếng nhận xét bạn gái là một người phụ nữ tốt, thấu hiểu và đồng cảm với công việc của người nghệ sĩ dù kém anh tới 20 tuổi.

Nam diễn viên hài nổi tiếng nhận xét bạn gái là một người phụ nữ tốt, thấu hiểu và đồng cảm với công việc của người nghệ sĩ dù kém anh tới 20 tuổi.

Chien Thang: ‘Ban gai kem 20 tuoi rat yeu con rieng cua toi' hinh anh 1
Diễn viên hài Chiến Thắng: Ảnh: NVCC

- Dịp mùng 1/6 – ngày Quốc tế Thiếu nhi, các diễn viên hài thường rất bận rộn. Anh thì sao? 

- Các cháu thiếu nhi thường dành nhiều tình cảm cho các diễn viên hài nên dịp Quốc tế thiếu nhi, chúng tôi bận rộn cũng là một niềm hạnh phúc. Tôi cũng đang bận lịch biểu diễn phục vụ các cháu thiếu nhi nhưng không phải ở Hà Nội mà tận trên thành phố Lào Cai.

- Bận rộn với công việc nghệ thuật lại thường xuyên phải xa nhà, anh dành thời gian cho gia đình như thế nào?

- Vì thường xuyên phải đi biểu diễn xa nên mỗi khi trở về nhà tôi luôn tranh thủ thời gian cùng gia đình quây quần bên mâm cơm, uống tách trà cùng bố mẹ hay đơn giản là tất cả mọi người cùng ngồi bên nhau nói chuyện về công việc, thời sự trong nước, cũng như thế giới.

Cuộc sống gia đình tôi giản dị như nhiều gia đình Việt Nam khác, không có nhiều khác biệt.

- Các diễn viên hài miền Bắc thường xây tổ ấm ở Hà Nội vì dù sao Thủ đô vẫn là thị trường lớn của hài kịch. Tại sao anh lại quyết định xây nhà ở Vĩnh Phúc để rồi cứ phải đi đi về về?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc. Tuổi ấu thơ với biết bao kỷ niệm gắn bó với nơi này. Những kỷ niệm đó, tôi không thể nào quên nên tôi quyết định chọn quê hương để xây nhà cho gần bố mẹ và gia đình. Tôi tâm niệm dù đã trưởng thành hay có đi đâu xa thì cũng vẫn luôn hướng và trở về quê hương -nơi chôn rau cắt rốn.

- Trải qua thăng trầm của hai cuộc hôn nhân mà lý do cũng xuất phát từ tích chất công việc của người nghệ sĩ, nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã đi qua, anh thấy mình được và mất những gì?

- Tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Cái được nhất là sự yêu mến của đông đảo khán giả, còn cái mất là mất nhiều mồ hôi để dành cho sự đam mê nghệ thuật đó.

Chien Thang: ‘Ban gai kem 20 tuoi rat yeu con rieng cua toi' hinh anh 2
Chiến Thắng từng hai lần thất bại hôn nhân trước khi đến với người phụ nữ hiện tại. Ảnh: NVCC

- Người phụ nữ hiện tại kém anh tới 20 tuổi trong khi anh lại có con riêng. Cô ấy chăm sóc gia đình và các con anh như thế nào?

- Ngọc Ánh là người phụ nữ rất tốt. Trong mắt tôi cô ấy thực sự là người vợ hiền và rất đáng yêu. Cô ấy chăm sóc các con của tôi như chính con ruột của cô ấy. Đó cũng là lý do khiến các con rất yêu mến và gần gũi cô ấy.

- Cô ấy từng là một người hâm mộ anh, bây giờ lại đóng vai trò như một người trợ lý. Cô ấy thấu hiểu công việc nghệ thuật của anh ra sao?

- Cô ấy đồng cảm với công việc của tôi bằng nhiều cách khác nhau. Mỗi lần tôi đi diễn xa là cô ấy chuẩn bị đầy đủ đồ đạc trang phục biểu diễn, sắp xếp những thứ cần thiết như nước uống, thuốc men để trong ô-tô cho tôi,… Cô ấy luôn rất chu đáo trong mọi việc để tôi có thể yên tâm đi làm xa mà không phải lo lắng điều gì.

- Hai người dự định cho một đám cưới ra sao?

- Hiện tại chúng tôi xây nhà. Dự định xây xong nhà cửa, đám cưới sẽ được tổ chức. Đám cưới của tôi được tổ chức tại quê nhà và cũng sẽ giản dị, dân dã thôi chứ không hoành tràng.

- Niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống hiện tại của anh là gì?

- Đó là công việc, gia đình và tình yêu. 

Chien Thang: ‘Ban gai kem 20 tuoi rat yeu con rieng cua toi' hinh anh 3
Bạn gái của Chiến Thắng kém anh 20 tuổi và hiện sống với nam danh hài. Ảnh: NVCC
 

Chiến Thắng đã trải qua 2 lần vợ trước khi đến với người phụ nữ hiện tại.

Nói về cơ duyên quen Ngọc Anh, nam diễn viên hài cho biết: “Khoảng tháng 8/2015 khi chúng tôi đang quay đĩa hài tết Làng ế vợ của đạo diễn Bình Trọng. Tôi bảo đạo diễn là tối nay em có lịch diễn, anh quay khoảng 4h là xong cho em là được. Trong phim Bình Trọng bổ sung thêm một cảnh phụ là có mấy cô gái ngồi ở cánh đồng thì tôi đi qua hỏi: “Các em có thấy Xoan, bạn gái tôi ở đâu không? Ngọc Ánh đóng một trong những vai phụ ấy.

Xong việc, tôi thấy Ánh ngồi một mình bên cạnh máy quay xem lại hình ảnh, mặt lại hiền hiền, ít nói, trong khi mấy bạn diễn nói nhiều nên tôi bảo: “Em làm diễn viên không hợp đâu, chỉ hợp với cô giáo thôi…”. Ánh cười không nói gì, sau đó đến giờ tôi đi diễn nên tôi bảo: “Thôi cô giáo cho em xin số điện thoại… rồi tôi lưu số.

Bẵng đi mấy hôm tôi bận diễn, không để ý thì thấy có tin nhắn của Ánh “Sao học sinh không nhắn tin cho cô giáo?”. Tôi nhắn lại “Báo cáo cô giáo, mấy hôm nay em bận quá, xin lỗi cô giáo…”. Thế là chúng tôi quen nhau…”.

Theo Q.Đức (Zing.vn)