Sao 360°

Chia sẻ của chồng Hồ Hạnh Nhi về việc vợ sinh nở khiến khán giả xúc động

Thương gia Philip giãi bày những tâm sự đầy cảm xúc trên mạng xã hội hôm 18/10. 

Thương gia Philip giãi bày những tâm sự đầy cảm xúc trên mạng xã hội hôm 18/10. 

Ngày 13/10, Hồ Hạnh Nhi sinh con trai đầu lòng - bé Brendan tại bệnh viện phụ sản ở Hong Kong, cô đẻ thường, em bé nặng gần 4 kg. Ngôi sao Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã dần bình phục sức khỏe và được ra viện về nhà. Trên trang cá nhân, Philip - chồng Hồ Hạnh Nhi chia sẻ những bức ảnh đầu tiên của con trai kèm những dòng tâm sự rất cảm xúc, khiến khán giả xúc động. 

chia-se-cua-chong-ho-hanh-nhi-ve-viec-vo-sinh-no-khien-khan-gia-xuc-dong

Hồ Hạnh Nhi và con trai đầu lòng. Ảnh: Instagram

Trong những dòng tâm sự của mình, doanh nhân Philip viết: 

Cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người. Gia đình chúng tôi ngập tràn trong tình yêu thương của các bạn. Brendan thực sự là một cậu nhóc may mắn, thật sự là thế. 

Rất nhiều người hỏi tôi: Cảm xúc của tôi thế nào khi con trai chào đời?. Thế nên tôi sẽ chia sẻ vài suy nghĩ của mình. Như tôi nói với mọi người, tôi thực sự rất yêu Brendan, nhưng mọi sự chú ý của tôi lại là dành cho mẹ của thằng bé. Trong khi mọi sự quan tâm đều được dồn cho Brendan, tất cả sẽ rất dễ quên đi việc ai mới là người hy sinh nhiều nhất. 

Khi một người phụ nữ mang thai, cơ thể của họ trải qua rất nhiều thay đổi trong suốt 40 tuần. Khi ngày sinh nở càng tới gần, nỗi lo lắng về việc vượt cạn cùng sự bất an của cơ thể, tinh thần và những thay đổi trong cuộc sống có thể khiến người mẹ choáng ngợp. 

chia-se-cua-chong-ho-hanh-nhi-ve-viec-vo-sinh-no-khien-khan-gia-xuc-dong-1

Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi trước ngày bé trai chào đời. 

Tôi chứng kiến hành trình vượt cạn của Hồ Hạnh Nhi từ khoảnh khắc cô ấy vỡ ối, đi tới bệnh viện, theo dõi những cơn đau lớn dần lên qua từng biểu cảm trên gương mặt vợ, hay khi cô ấy từ chối tiêm mũi giảm đau chỉ để có cơ hội được cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đớn của việc sinh nở tự nhiên. Thật khó để chịu đựng cảm giác không giúp ích được gì mà chỉ đứng nhìn. Tôi sẽ không bao giờ quên được sự dũng cảm của cô ấy. Tin tôi đi mọi người, đàn ông chúng ta sẽ vô cùng yếu khi so sánh với sức mạnh của người mẹ khi sinh con. 

Quá trình sinh nở đòi hỏi sức mạnh to lớn của người mẹ để đẩy đứa trẻ ra ngoài, khi cơ thể gần như không còn chút sức lực nào, cô ấy vẫn có thể làm đi làm lại điều đó (quá trình rặn) cả tiếng đồng hồ. Và giờ đây, với cơ thể kiệt quệ, Hạnh Nhi tiếp tục việc cho con bú - thay vì được ngủ và nạp năng lượng, dù cơ thể cô ấy đang rất cần điều đó. Vết thương cùng nỗi mệt mỏi cho con bú mớm không khiến cô ấy bận tâm, và sức mạnh tinh thần to lớn giúp cô ấy tiếp tục đi tiếp hành trình gian khó. 

Chứng kiến vợ vượt qua hành trình ấy, dù biết là không đủ, nhưng tôi chỉ có thể nói là Bà Lee à, anh yêu em. 

Sau khi con trai chào đời, tôi cũng dành cho mẹ đẻ của mình một cái ôm thật chặt, vì bà cũng từng trải qua những điều như thế để có được tôi. Và cả sự kính nể tôi dành cho tất cả các bà mẹ trên thế giới này, từ trái tim mình. Người ta nói, tình yêu của người mẹ không gì sánh được. Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. 

Theo N.Hương (Ngoisao.net)