Sao 360°

Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên

Nhiều năm sau Tình yêu trong sáng, Chae Rim không chỉ không giữ được phong độ tên tuổi mà nhan sắc còn tuột dốc không phanh. Bù lại, gia đình viên mãn của cô lại khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Ngọc nữ màn ảnh Hàn thập niên 1990

Chae Rim gia nhập làng giải trí từ năm 1994. Khi đó, nữ diễn viên tân binh chỉ đảm nhận vai phụ rất nhỏ trong Warm river nhưng nhận được sự chú ý của khán giả nhờ gương mặt bầu bĩnh, ưa nhìn cùng vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện. Với lợi thế vẻ ngoài, Chae Rim thường được giao thể hiện các nhân vật có tính cách vui vẻ, năng động. Nhưng suốt nhiều năm đầu trong sự nghiệp diễn xuất, tên tuổi của cô nàng lại vô cùng mờ nhạt trong ký ức của công chúng xứ kim chi.

Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên
(Ảnh: Internet)
Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 1
(Ảnh: Internet)

Phải đến năm 2000, Chae Rim mới thật sự vươn lên trở thành ngôi sao sáng giá nhờ vai diễn trong Tình yêu trong sáng bên cạnh tài tử Jang Dong Gun. Trong khi “tình địch” Lee So Yeon bị khán giả ghét cay ghét đắng bởi tuyến nhân vật quá ác độc thì Chae Rim lại giành trọn thiện cảm của khán giả bởi lối diễn xuất tinh tế, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Thành công vang dội của bộ phim giúp Chae Rim một bước trở thành ngọc nữ của màn ảnh xứ kim chi và nhận được nhiều lời mời đóng phim. Bốn chị em gái và Chuyện hẹn hò sau đó cũng góp phần củng cố tên tuổi cũng như khẳng định khả năng diễn xuất ngày càng chắc tay của người đẹp sinh năm 1979.

Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 2
(Ảnh: Internet)

Hôn nhân tan vỡ vì đam mê nghiệp diễn

Năm 2003, thời điểm đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, Chae Rim bất ngờ tuyên bố kết hôn với giọng ca ngọt ngào huyền thoại, Lee Seung Hwan. Bất chấp khoảng cách 14 tuổi chênh lệch và ý kiến trái chiều của dư luận, nữ diễn viên vẫn kiên quyết với mối tình này. “Nếu không có Seung Hwan, tôi không thể tồn tại được. Có anh ấy, dù thế giới này có sụp đổ tôi cũng không sợ hãi”, lời khẳng định của Chae Rim khiến người ta tin rằng tình yêu to lớn của cô và chồng sẽ vượt qua mọi thử thách phía trước.

Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 3
(Ảnh: Internet)
Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 4
(Ảnh: Internet)

Đối với một ca sĩ thành công như Lee Seung Hwan, anh mong muốn một gia đình quây quần ấm cúng, tổ ấm đầy ắp tiếng cười của trẻ con nhưng lịch làm việc dày đặc khiến Chae Rim, ngôi sao hạng A khao khát khẳng định mình và đưa tên tuổi vươn xa, không thể đáp ứng mong muốn của chồng. Đặc biệt, thời điểm sau khi kết hôn, Chae Rim không thường xuyên ở Hàn, cô tập trung phát triển sự nghiệp tại Đài Loan, Trung Quốc và thành công ghi dấu ấn với các bộ phim cổ trang như Túy đả kim chi, Dương môn hổ tướng, Khang Hy bí sử…

Được biết, tổ ấm của Chae Rim và Lee Seung Hwan 1 năm chỉ được vỏn vẹn vài dịp gia đình đông đủ. Thậm chí, ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn, nữ diễn viên kẹt lịch quay phim tại Trung Quốc khiến ông xã cô chỉ có thể gửi hoa và giỏ trái cây tượng trưng để chúc mừng. “Sau khi kết hôn, tôi thích được sống cùng vợ. Tôi nghĩ, mình có thể nhìn thấy ma nếu phải ở nhà một mình”, lời nói nửa đùa nửa có ý trách móc vợ của Lee Seung Hwan.

Khoảng cách địa lý xa xôi khiến Chae Rim và ông xã rất ít có thời gian gặp mặt, dần dần khiến tình cảm phai nhạt. Cặp đôi cuối cùng quyết định đường ai nấy đi vào năm 2006 với lý do bất đồng quan điểm sống. Khi đó, công chúng cho rằng Tô Hữu Bằng - bạn diễn ăn ý của Chae Rim trong Dương môn hổ tướng, Tình trong biển tình - chính là người thứ 3 xen vào khiến cuộc hôn nhân của vợ chồng cô tan vỡ. Thậm chí, Tô Hữu Bằng và Chae Rim còn được bình chọn là 1 trong 10 cặp đôi Hoa Hàn đẹp nhất màn ảnh. Giữa tâm bão, cả hai nhân vật chính đồng loạt giữ im lặng.

Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 5
(Ảnh: Internet)

Mãi đến sau này, Chae Rim mới lên tiếng về tin đồn khi đó: “Khi ấy tôi thấy lòng tự trọng bị tổn thương, mà lúc đó hoàn cảnh của tôi cũng khó khăn. Hơn nữa tôi nghĩ rằng mọi người quan tâm một thời gian, sau đó sẽ quên đi. Vì thế dù rất muốn ra mặt giải thích nhưng tôi lại chọn cách chờ đợi. Vậy mà trong thời gian chờ đợi, những chuyện tình tin đồn như nghiễm nhiên trở thành sự thật”.

Cuộc hôn nhân thứ 2 viên mãn của ngôi sao “thảm họa thẩm mỹ” hết thời

Sau khi ly hôn, Chae Rim trở lại màn ảnh Hàn với các bộ phim Mùa xuân của Dal Ja, Oh My Lady… nhưng không thể tạo được tiếng vang như xưa. Cô chuyển hướng, tiếp tục triển sự nghiệp ở làng giải trí Hoa ngữ nhưng số lượng tác phẩm tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Năm 2013, Chae Rim có cơ hội gặp gỡ nam diễn viên Trung Quốc Cao Tử Kỳ, kém cô 2 tuổi, thông qua lần hợp tác chung trong bộ phim Đại viện Lý gia. Mặc rào cản ngôn ngữ và văn hóa, cả hai nảy sinh tình cảm sau thời gian tiếp xúc. Sau khi bị phóng viên bắt gặp khoảnh khắc tình tứ và khui chuyện hẹn hò, cặp đôi lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Từ đó, Chae Rim và Cao Tử Kỳ không ngần ngại công khai tay trong tay xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 6
(Ảnh: Internet)

Yêu nhau được hơn 1 năm, Cao Tử Kỳ quyết định cầu hôn Chae Rim ngay trên con phố sầm uất nhất Bắc Kinh. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, nam diễn viên nhẹ nhàng quỳ xuống và xúc động ngỏ lời khiến ngôi sao xứ kim chi không thể kiềm được nước mắt trước hành động ngọt ngào của bạn trai. Cặp đôi sau đó tổ chức đám cưới rình rang vào tháng 10/20214 tại quê hương của cô dâu lẫn chú rể.

Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 7
(Ảnh: Internet)
Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 8
Cao Tử Kỳ cầu hôn Chae Rim ngay trên phố. (Ảnh: Internet)
Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 9
(Ảnh: Internet)
Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 10
(Ảnh: Internet)
Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 11
(Ảnh: Internet)
Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 12
Ảnh cưới lung linh của cặp đôi Hoa Hàn (Ảnh: Internet)

Rút kinh nghiệm từ lần vấp ngã trước đây, Chae Rim đối với cuộc hôn nhân thứ 2 vô cùng thận trọng. Cô không nhận về quá nhiều dự án phim ảnh, thay vào đó là tập trung vun vén tình cảm gia đình. Tháng 12 năm ngoái, nữ diễn viên đã hạ sinh con trai đầu lòng sau 3 năm kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Những năm trở lại đây, Chae Rim không còn được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến nhiều bởi sự nghiệp của cô ngày càng mờ nhạt, thiếu tác phẩm đòn bẩy đưa tên tuổi tỏa sáng trở lại. Nếu có, người ta cũng chỉ bàn luận về gương mặt ngày càng sưng phồng, nụ cười thiếu tự nhiên và nghi vấn nhờ cậy dao kéo để cải thiện nhan sắc của người đẹp 39 tuổi. Dù Chae Rim lên tiếng phủ nhận nhưng cô nàng khó mà giải thích những đường nét khác lạ đến nỗi không thể nhận ra trên gương mặt mình.

Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 13
(Ảnh: Internet)
Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 14
(Ảnh: Internet)
Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 15
(Ảnh: Internet)
Chae Rim: Ngọc nữ một thời mất chồng vì quá yêu nghề, tuổi xế chiều trở thành thảm họa thẩm mỹ bị công chúng lãng quên - 16
Dạo gần đây, Chae Rim mỗi lần xuất hiện là mỗi lần gương mặt đổi khác. (Ảnh: Internet)

Từng là nàng ngọc nữ đại diện cho cả tuổi thanh xuân của không biết bao nhiêu chàng trai, tài năng được tất cả mọi người công nhận nhưng Chae Rim tuổi xế chiều lại không thể giữ được ánh hào quang cũng như duy trì nhan sắc đỉnh cao của mình. Giờ đây, tên tuổi của cô lọt thỏm giữa các ngôi sao trẻ và dần bị đào thải khỏi ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt nhất nhì thế giới. Nhưng bù lại, hạnh phúc gia đình lại viên mãn khiến bao người ngưỡng mộ.

Theo Imacho (Helino)