Sao 360°

Cát Phượng tiết lộ về hai người đàn ông đặc biệt kém tuổi trong đời

Cặp diễn viên Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn được xem như một “đôi lứa xứng đôi” trong showbiz với mối tình vượt qua khoảng cách tuổi tác (Cát Phượng hơn Kiều Minh Tuấn 18 tuổi).

Cát Phượng tiết lộ về hai người đàn ông đặc biệt kém tuổi trong đời
Cặp đôi Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn. Ảnh: TL

“Tôi mang nợ Thái Hòa suốt đời”

Mới đây, trong chương trình “Sau ánh hào quang”, diễn viên hài Cát Phượng đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt với câu chuyện cuộc đời mình có tên “Sóng bạc trên đời Cát”. Tính đến nay, Cát Phượng trải qua hơn 20 năm trong nghề. Cô được đánh giá như một cây hài nhiều tài, lắm duyên nhưng đời sống tiêng tư lại lận đận. Lý giải cho điều ấy, chính nữ diễn viên đã trải lòng, tính cô vô cùng bộc trực, với cô, cuộc sống chỉ trắng hoặc đen, không thể có thứ màu lững lờ ở giữa. Thế nên, cuộc hôn nhân giữa Cát Phượng và diễn viên Thái Hòa đã nhanh chóng tan vỡ khi cô chủ động nói lời chia tay với người chồng trẻ lúc đứa con của họ mới chập chững những bước đi đầu.

Trải lòng về cuộc đời mình, diễn viên Cát Phượng tâm sự: “Tuổi thơ, tôi một nách nuôi ba em nhỏ, gia đình túng quẫn, nợ nần, nhà cửa bị niêm phong hết. Đó đúng vào thời điểm ước mơ được đứng trên sân khấu của tôi nhen nhóm. Sau này, anh Phước Sang giao cho tôi hàng loạt vai chính. Cứ đợi đến Tết anh phát cho 2 triệu, tặng thêm đôi giày, cái áo để anh em ăn Tết”. Nữ diễn viên kể lại, ngày ấy cô phải ở nhờ căn gác chật hẹp cùng diễn viên Minh Nhí, ca sĩ Lý Hải. Cô luôn mang ơn những đàn anh, đàn chị đồng nghiệp như Phước Sang, Minh Nhí, Việt Hương đã đùm bọc mình trong những năm tháng nghèo khó.

Có một thời, mối tình giữa “phi công - máy bay” giữa Cát Phượng và Thái Hòa từng gây xôn xao dư luận. Và rồi khi họ kết hôn, chào đón đứa con ra đời cũng là lúc ai nấy đều tin cặp đôi sẽ nắm tay nhau đi tiếp chặng đường hạnh phúc. Thế nhưng, bấy giờ, sự chênh lệch giữa Cát Phượng với người chồng trẻ không chỉ là chuyện tuổi tác mà còn là những tổn thương của một người đàn ông bị lép vế trước thành công của vợ.

Ca sĩ Phương Thanh từng nói với Cát Phượng: “Thái Hòa nhỏ tuổi hơn, chưa có vị trí và cái gì bà cũng tự quyết nên bị mất đi nhuệ khí”. Sự im lặng của Thái Hòa được lý giải như nguyên nhân khiến Cát Phượng không tìm được tiếng nói chung, rơi vào trạng thái bí bách. “Cái sai của tôi là ly dị quá nhanh để giờ thương cháu Bom không có mái ấm trọn vẹn”, Cát Phượng thừa nhận lỗi của mình trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sau này, cô phải nén tiếng nấc thêm nhiều lần nữa trong đó có ngày cưới của Thái Hòa. Con trai Cát Phượng thỏ thẻ bên tai mẹ: “Mẹ ơi, ba Hòa cưới vợ rồi. Mẹ đừng cưới chồng con bơ vơ”. Mối tình yêu nhau 4 năm, chia tay sau 7 ngày kết hôn giữa Thái Hòa - Cát Phượng đã kết thúc đầy tiếc nuối, cay đắng như thế.

Qua một thời gian dài sống cô đơn, thời gian và sự trải nghiệm của một người phụ nữ trưởng thành đã giúp nữ diễn viên nhận ra nhiều giá trị trong đời sống hôn nhân. Cô thành thật bày tỏ suy nghĩ về chồng cũ: “Cảm ơn Thái Hòa đã giúp tôi lớn lên. Tôi mang nợ Thái Hòa suốt đời vì đã khiến anh tổn thương quá nhiều”.

Nếu đổ vỡ sẽ đóng tim mình lại

Như một định mệnh trong cuộc đời Cát Phượng, khi “đứt gánh” hôn nhân với Thái Hòa, cô lại gặp và yêu người đàn ông kém tuổi mình. Cách diễn viên Kiều Minh Tuấn đến với cô cũng tương tự như người chồng cũ. Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn lần đầu làm việc chung trong vở “Cánh đồng bất tận” khi Cát Phượng đóng vai chính còn Kiều Minh Tuấn chỉ có một vai diễn nhỏ. Sau cơ duyên ấy, Cát Phượng ngỏ ý mời “đàn em” đi diễn cùng mình và Kiều Minh Tuấn nhận lời ngay.

Sau thời gian khá dài làm việc chung, Kiều Minh Tuấn không chỉ cảm mến “đàn chị” qua sự nghiêm túc trong công việc mà trái tim còn loạn nhịp trước người phụ nữ đặc biệt ấy cho tới một ngày, anh buộc phải thốt thành lời: “Chị, em yêu chị”. Đáp lại, Cát Phượng chỉ chép miệng phớt lờ, cố nén những giằng xé, mâu thuẫn trong lòng mình. Kiều Minh Tuấn không rút lui, anh tiếp tục gửi tin nhắn cho nữ diễn viên: “Em yêu chị bằng tình cảm trai gái chứ không phải một đứa em”. Sau bốn năm yêu Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn vẫn giữ trong lòng quan điểm sẽ chăm sóc cho con trai Cát Phượng, anh chờ người ấy đến với anh khi tình cảm chân thành nhất, không cần vội vàng, khiên cưỡng.

Cách mà diễn viên Kiều Minh Tuấn yêu thương Cát Phượng thật đặc biệt. Anh nhắc nhở khi cô bỏ ăn để giảm cân, rảnh rỗi hay cắt móng tay cho bé Bom, luôn nhắc Cát Phượng rằng con trai rất cần đến cô, không muốn cô công khai chuyện tình cảm vì sợ “giông bão miệng người”. Anh hứa hẹn, khi có chỗ đứng vững vàng, chính tay anh sẽ dắt Cát Phượng bước trên thảm đỏ… Bảy năm yêu nhau, diễn viên Cát Phượng từng đề nghị chia tay Kiều Minh Tuấn nhưng đáp lại, anh luôn phản kháng bằng câu nói “yêu cho đến chết” hoặc chí ít cũng đến khi con trai cô lập gia đình, có cuộc sống đàng hoàng. Sự gai góc, mạnh mẽ của Cát Phượng sau bao năm bươn chải cuộc đời đã run rẩy, tan biến trước tình yêu ấy. “Nếu đổ vỡ với Kiều Minh Tuấn, chắc tôi sẽ đóng tim mình lại”, Cát Phượng thổ lộ.

Nữ diễn viên trải lòng, trong mối tình với Kiều Minh Tuấn, cô chưa một giây phút nào thôi suy nghĩ và càng yêu anh cô càng dằn vặt. Cát Phượng nói: “Càng yêu Kiều Minh Tuấn, tôi càng thấy đau và bất công. Tuấn kém tôi 18 tuổi, qua thời gian tôi sẽ già đi và Tuấn sẽ chững chạc hơn. Đàn ông ở tuổi đẹp nhất là 40 - 45 tuổi thì lúc đó tôi đã già rồi. Nếu Tuấn yêu tôi quá, tôi chỉ cảm thấy bất công”.

Theo Thành Nam (Gia Đình & Xã Hội)