Sao 360°

Cát Phượng nằm bất tỉnh trong phòng cấp cứu của bệnh viện, sức khỏe vẫn chưa ổn

Do làm việc quá sức cộng với căn bệnh rối loạn tiền đình nên Cát Phượng đã phải nhập viện cấp cứu.

Không chỉ làm diễn viên, bận rộn tham gia các event, kinh doanh mà Cát Phượng còn phải thức đêm viết kịch bản. Cũng chính vì làm việc quá sức nên sức khỏe của người đẹp bị giảm sút. Đầu tháng 5, nữ diễn viên phải nhập viện do tuột canxi, trúng gió và sốt.

Cát Phượng nằm bất tỉnh trong phòng cấp cứu của bệnh viện, sức khỏe vẫn chưa ổn

Cát Phượng nằm bất tỉnh trong phòng cấp cứu của bệnh viện, sức khỏe vẫn chưa ổn - 1
Hình ảnh Cát Phượng trong bệnh viện được người em chụp lại.

Mới đây, Cát Phượng lại tiếp tục nhập viện cấp cứu. Nữ diễn viên chia sẻ: "Định sẽ không đăng gì nhưng Cát phải đăng để chia sẻ với tất cả mọi người về căn bệnh rối loạn tiền đình để mọi người hiểu thêm về căn bệnh này.

Các bạn đọc hết nhé! Rối loạn tiền đình, ai cũng nghĩ là 1 căn bệnh thông thường đến bình thường và không nguy hiểm. Nhưng sai...Khi máu lên não không đủ, sẽ làm cho mắt mình hoa lên khi ngồi xuống hoặc đứng lên.(cấp độ nhẹ).

Khi máu bơm lên não , các động mạch não tiếp nhận và lại chảy ngược xuống như vòng tuần hoàn rồi lại được bơm lên não thì đó là dấu hiệu máu được dẫn lên não tốt. Cấp độ nặng là khi máu bơm lên não, và nằm yên ở những động mạch trên não. Không chảy xuống theo vòng tuần hoàn thì rất nguy hiểm. Nó chỉ lên, không xuống và nằm tụ trên các động mạch ở não. Dẫn đến đầu của mình sẽ nặng nề, đầu bắt đầu quay 1 cách nặng nề, nằm xuống hay đứng lên đầu đều quay nặng nề , như có ai nắm ghì vật mình rớt xuống đất. Buồn ói. Nếu bị nhức đầu thì đột quỵ càng cao ...

Nếu các bạn gặp phải tình trạng này bằng mọi cách không được để mình té xuống đất vì khi té các mạch máu sẽ vỡ và đột quỵ ngay tại chỗ.

Thời gian qua sức trâu bò của Cát đã cạn. Cát lết vào bệnh viện tối 19/5 ập thẳng vào phòng cấp cứu và nằm bất tỉnh.

Hiện tại, sức khỏe Cát vẫn chưa ổn lắm. Đầu vẫn còn quay nặng nề và ăn thì ói. Sáng nay bác sĩ cho đi chụp hình MRI đầu, chụp phổi , tim...

Cả nhà yên tâm, Cát hứa sẽ khỏe dần vì ngày 24 Cát phải ra viện bằng mọi cách để đi dự event... Cát sẽ khỏe, phải khoẻ để làm việc. Các bạn đừng ỷ lại sức khỏe như Cát nhé và hãy quan tâm đến bệnh rối loạn tiền đình. Nó không đơn giản như mình nghĩ chết trong giấc ngủ như chơi đấy các bạn.

Cát không sợ chết và không bao giờ sợ chết. Cát chỉ sợ những dự án của mình còn dở dang thì không siêu thoát vì áy náy".

Theo Thu Trang (Ngoisao.vn/Nld.com.vn)