Sao 360°

Bố mất, chồng chưa cưới phản bội, Kim Khánh: Tôi khóc cạn nước mắt từ ngày này qua ngày nọ

"Có lúc nghĩ quẩn, tôi còn định tự tử vì không chịu được sự thay đổi đột ngột", Kim Khánh chia sẻ.

Kim Khánh vốn là người kín tiếng, chị không thích đưa chuyện riêng tư ra trước công chúng. Trước khi quay Nghệ sĩ Đối thoại, Kim Khánh bảo "đừng hỏi Kim Khánh về đời tư nhé, Kim Khánh không nói đâu".

Thế nhưng, bằng sự lắng nghe và sẻ chia chân thành của người dẫn là đàn anh thân thiết Long Nhật cũng như ê-kíp sản xuất, Kim Khánh đã trải lòng về những ngày đen tối nhất đời mình khi cùng lúc hứng chịu 3 biến cố lớn... để rồi suýt gục ngã!

Bố mất, gia đình xuất ngoại, chồng chưa cưới phản bội

"Khoảng năm 1994-1995, tôi đang rất nhiều show diễn. Ngày nào cũng đi đóng phim từ sáng tới chiều. Tối lại đi hát 4, 5 show. Mình đam mê nghệ thuật mà nghệ thuật lại giúp mình kiếm được rất nhiều tiền nên tôi vui và hạnh phúc lắm.

Lúc đó, tôi vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu. Người yêu của tôi là một doanh nhân có tiếng ở Sài Gòn. Nói theo cách bây giờ là đại gia. Tôi gặp anh ấy một cách tình cờ. Anh là khán giả trung thành của tôi ở phòng trà Cẩm Vân – Khắc Triệu.

Vì tôi không có thói quen xuống giao lưu với khán giả nên phải vài tháng sau, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện. Và phải vài năm sau mới yêu nhau bởi ba tôi là nhà binh nên khá khó khăn. May mắn là tình yêu của chúng tôi được gia đình ủng hộ.

Nhưng cuộc đời không như là mơ...

Bố mất, chồng chưa cưới phản bội, Kim Khánh: Tôi khóc cạn nước mắt từ ngày này qua ngày nọ

Nhà tôi có 8 anh em. Tôi là người thương và gẫn gũi với ba nhất nhưng khi gia đình quyết định qua Mỹ định cư, tôi chọn ở lại Việt Nam vì sự nghiệp đang rực rỡ và chỉ vài tháng nữa mình sẽ kết hôn.

Từ nhỏ, tôi đã sống với đại gia đình nên khi cả nhà quyết định đi Mỹ, chỉ mình tôi ở lại thì đương nhiên cũng cảm thấy mất mát, hụt hẫng... nhưng vì mình nghĩ sẽ lấy chồng và tiếp tục sự nghiệp diễn viên nên cũng được an ủi phần nào.

Nhưng đùng một cái, mọi thứ biến mất.

Biến cố bắt đầu ập xuống khi ba tôi đột ngột ra đi.

Trước khi mất, ba nắm tay chồng chưa cưới của tôi và nói "bác giao Khánh cho con". Người ấy hứa: "Con sẽ chăm sóc cho Khánh, bác đừng lo". Tôi nghĩ ba mất thì còn chồng nhưng tôi mất tất cả. Mọi thứ sau đó nhanh chóng kết thúc.

Anh muốn sau khi cưới, tôi phải bỏ nghệ thuật, không đi diễn, không đi hát nữa mà trở thành bà chủ nhà hàng. Tôi sẽ được sở hữu xe to, nhà to, tài khoản lớn, nhà hàng lớn... nhưng với điều kiện phải bỏ đời diễn viên.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Trong khoảng thời gian đó, tôi quyết định qua Mỹ thăm gia đình. Tôi ở đó một tháng để xem quyết định ở lại Việt Nam của mình có sai lầm hay không.

Bố mất, chồng chưa cưới phản bội, Kim Khánh: Tôi khóc cạn nước mắt từ ngày này qua ngày nọ - 1

Ở Mỹ, tôi cũng được giới thiệu tới trung tâm Thuý Nga Paris. Họ sẵn sàng nhận tôi vì ở Việt Nam, tôi đã có tên tuổi, có khán giả.

Điều đó có nghĩa là nếu ở lại Mỹ, tôi hoàn toàn có thể sống được với nghề, với đam mê của mình. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy không thích hợp nên quyết định trở về Việt Nam.

Và trong quãng thời gian ấy, tôi nhận thấy tình yêu của anh dành cho tôi thay đổi. Cho tới khi có bằng chứng về việc anh có người thứ ba, tôi quyết định chia tay.

Tôi là người chủ động chia tay nhưng lại rất đau khổ. Cùng lúc 3 biến cố ập đến: Đại tang của cha, gia đình xuất ngoại, chồng chưa cưới phản bội. Tôi bế tắc hoàn toàn...

6 tháng nhốt mình trong nhà, định tự tử

Tôi rơi vào quãng đen tối nhất cuộc đời mình và trầm cảm nặng. Có lúc nghĩ quẩn, tôi còn định tự tử vì không chịu được sự thay đổi đột ngột.

Suốt một thời gian dài khoảng 6 tháng, tôi chỉ ở trong nhà rồi ra vườn, không gặp ai, không đi diễn. Tôi trốn tránh tất cả. Thậm chí, tôi không dám nghe bài hát mà ba tôi thích và thường nghe khi còn sống. Vì cứ mỗi lần nghe là tôi khóc.

Bố mất, chồng chưa cưới phản bội, Kim Khánh: Tôi khóc cạn nước mắt từ ngày này qua ngày nọ - 2

Rồi một ngày, tôi nghĩ "cứ như thế này thì không được". Vậy là tôi mở bài hát đó lên nghe. Tôi nghe đi nghe lại cả trăm lần, cả ngàn lần và khóc. Ngày này qua ngày nọ, tôi khóc gần như cạn nước mắt.

Và khi mình đối diện với nó, tận cùng nỗi đau, tôi nhận ra cái gì cũng có thể hoá giải được. Cuộc đời này vẫn đẹp lắm. Chim vẫn hót, hoa vẫn hồng và mặt trời vẫn mọc lên mỗi ngày. Tại sao lại phải vùi mình trong đau khổ như thế?

Tôi quyết định trở thành một con người mới. Và việc đầu tiên tôi làm là đi cắt tóc. Lúc đó, tóc tôi dài xuống ngang lưng và dợn sóng rất đẹp nhưng tôi quyết định cắt tóc tém. Tôi lột xác thành con người mới, bước sang một trang mới cuộc đời và đi tiếp.

Nhiều người nghĩ, sau biến cố ấy tôi như chim sợ cành cong nên đến giờ vẫn sống một mình, không kết hôn.

Nhưng ở một mình không có nghĩa là cô đơn; không có nghĩa là không đang yêu một ai đó; không có nghĩa là không có ai yêu mình. Tôi chọn cuộc sống không kết hôn vì không tin vào hôn nhân nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu.

Khi mình đã yêu lần thứ 2, thứ 3, thứ 4... thì mình sẽ hiểu, cuộc đời này có rất nhiều điều thú vị và chẳng có nỗi đau nào là không thể đi qua. Tất cả chỉ là thời gian mà thôi.

Tôi cũng không nghĩ đến chuyện sẽ làm mẹ đơn thân. Tôi thích cuộc sống hiện tại của mình. Tự do và làm bất cứ những gì mình muốn.

Bố mất, chồng chưa cưới phản bội, Kim Khánh: Tôi khóc cạn nước mắt từ ngày này qua ngày nọ - 3

Tôi chờ đợi một người đàn ông hoàn hảo nhưng tôi biết ai cũng có khiếm khuyết. Chính vì vậy, tôi không muốn lấy chồng. Cứ mãi là tình nhân, như thế vui hơn và cuộc sống cũng thú vị hơn!"

Theo Cao Thanh Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)