Sao 360°

Bác sĩ tiết lộ Michael Jackson từng muốn cưới Emma Watson khi cô mới 11 tuổi

Theo lời bác sĩ riêng của chính Michael Jackson, nam danh ca từng muốn cưới con gái đỡ đầu và cả nữ diễn viên Emma Watson.

 

Theo lời bác sĩ riêng của chính Michael Jackson, nam danh ca từng muốn cưới con gái đỡ đầu và cả nữ diễn viên Emma Watson.

Murray từng là bác sĩ riêng của Michael Jackson suốt 3 năm, trước khi Murray bị cáo buộc tội ngộ sát, gây ra cái chết của "Ông hoàng nhạc Pop" vào năm 2011. Vị bác sĩ này đã bị tuyên án tù 4 năm. Giờ đây, Murray viết một cuốn tự truyện mang tựa đề "This Is It" để kể chi tiết về cuộc sống của Michael Jackson.

Bác sĩ tiết lộ Michael Jackson từng muốn cưới Emma Watson khi cô mới 11 tuổi - Ảnh 1.

Michael Jackson bên cô con gái đỡ đầu Harriet

 
Bác sĩ tiết lộ Michael Jackson từng muốn cưới Emma Watson khi cô mới 11 tuổi - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Emma Watson (trái) khi ấy mới 11 tuổi, là sự lựa chọn thứ hai, nếu Michael không cưới được Harriet (ảnh phải, chụp cùng người cha Mark Lester)

Murray kể với trang báo The Mirror: "Michael đã yêu Harriet từ khi cô bé mới khoảng 5 tuổi. Đến khi cô bé 12 tuổi, ông ấy dần trở nên gắn bó với cô bé hơn".

Theo Murray, Michael Jackson đã muốn vị bác sĩ này tìm gặp Mark Lester để bàn về chuyện kết hôn với Harriet, vào khoảng thời gian "Ông hoàng nhạc Pop" đang ở London chuẩn bị cho concert "This Is It" năm 2009.

Mark Lester thì từ chối bình luận về những lời khẳng định của Murray với The Mirror.

Bác sĩ Murray cho biết thêm, Michael Jackson cũng đã say mê Emma Watson sau khi nhìn thấy cô trong bộ phim "Harry Potter". Nam danh ca thậm chí còn có một hình nộm Emma bằng giấy cứng tại ngôi nhà ở Los Angeles.

Bác sĩ tiết lộ Michael Jackson từng muốn cưới Emma Watson khi cô mới 11 tuổi - Ảnh 3.

Bác sĩ Murray và Michael Jackson

Trong cuốn sách của mình, Murray tiết lộ thêm rằng, Michael Jackson cũng hay cải trang là bệnh nhân đột quỵ để tránh bị nhận ra khi tiếp xúc với gái gọi: "Có lần, tôi mặc trang phục y tế, Michael thì đi khập khiễng, giả vờ là bệnh nhân đột quỵ. Ông ấy chảy dãi ở một bên miệng".

Murray kể tiếp về một câu chuyện khi Michael Jackson muốn đến câu lạc bộ thoát y, nhưng để tránh việc người ta nhận ra Michael, Murray khuyên nam ca sĩ nên thuê phòng ở một khách sạn kín đáo rồi mời gái gọi về.

Thế là họ đã đến khách sạn Gold Coast ở Las Vegas. Họ đã dùng chiêu giả làm bệnh nhân đột quỵ để đến được phòng mà không bị phát hiện. Sau đó, Murray đã sắp xếp cho các cô gái gọi tới phòng họ. Murray kể, Michael Jackson yêu cầu phải có hai cô gái mảnh mai, có vẻ đẹp lạ và đa dạng về chủng tộc.

Murray khẳng định Michael Jackson xem mình như người thân trong gia đình, và dù phải ngồi tù, vị bác sĩ vẫn quả quyết mình không có tội trong vụ việc Michael qua đời. Murray nói, tiền không phải là điều thúc đẩy ông viết cuốn sách mới này, nhưng là do Michael Jackson từng khuyến khích ông làm như vậy. Theo Murray, kể từ khi được tại ngoại cách đây hai năm, ông vẫn chưa kiếm được đồng nào từ cái chết của Michael.
 

Theo Tee (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)