Sao 360°

Angela Phương Trinh và Ngô Thanh Vân: Vỏ quýt dày nên gặp móng tay nhọn

Một lần nữa Ngô Thanh Vân lên tiếng vì bức xúc việc bị lợi dụng tên tuổi để PR. Có thật Angela Phương Trinh cúi chào với đàn chị hay lại là một chiêu trò mới đầy tinh vi?

Một lần nữa Ngô Thanh Vân lên tiếng vì bức xúc việc bị lợi dụng tên tuổi để PR. Có thật Angela Phương Trinh cúi chào với đàn chị hay lại là một chiêu trò mới đầy tinh vi?

trinh-3-ngoisao 0
Câu chuyện giữa Angela Phương Trinh và Ngô Thanh Vân đang khiến dư luận chú ý

Những tưởng, mâu thuẫn giữa Ngô Thanh Vân và Angela Phương Trinh đã kết thúc khi Phương Trinh lên tiếng giải thích chuyện cô tới muộn là có lí do và biện bạch thêm bản thân vẫn tới sớm hơn những người đi trễ khác. Thế nhưng, cô nàng một lần nữa gây "xốn mắt" đàn chị chỉ vì một cái chào. Cùng xuất hiện trong show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường, Ngô Thanh Vân và Angela Phương Trinh một lần nữa chạm mặt nhau. Thay vì làm lơ đàn chị, Phương Trinh đã cười rất tươi và cúi chào Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà và Linh Nga. Hành động của cô ngay lập tức lọt vào ống kính phóng viên và được báo chí đăng tải với những lời ngợi khen. Một lần nữa, Ngô Thanh Vân đã có động thái được cho là tố Phương Trinh đang lợi dụng mình để PR cho tên tuổi.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ đầy ám chỉ: "Đừng gian dối, giả tạo. Có như thế nào cũng phải sống thật, đi lên bằng chính khả năng của mình. Đừng dùng scandal để làm bàn đạp. Đừng bất chấp mà không biết trước không biết sau. Mình có tài ắt sẽ thành công".

Ngô Thanh Vân bóng gió Angela Phương Trinh 0
Chia sẻ của Ngô Thanh Vân

"Đả nữ" viết: "Đừng láo liên qua mặt người lớn. Vì người ta là người đi trước, không cần biết người ta có thành công hay không. Đừng dùng chiêu trò cố tình gây dư luận. Vì chỉ cần biết cách đối xử, họ sẽ là người nâng đỡ mình sau này".

Nhiều người cho rằng Ngô Thanh Vân nhỏ mọn và quá khắt khe trước thành ý xin lỗi và cử chỉ đẹp của Phương Trinh. Mấy ai đủ tinh tế để nhận thấy Ngô Thanh Vân quá khôn và cao tay trong cách “chỉnh” mánh lới chiêu trò của đàn em. Thực tế cho thấy, Ngô Thanh Vân và Angela Phương Trinh hoàn toàn không có mâu thuẫn hay xích mích gì đến mức cô phải ghét đàn em. Trước khi mọi chuyện xảy ra, Ngô Thanh Vân còn không biết hoặc không để ý Angela Phương Trinh là ai. Ngô Thanh Vân vốn là người thẳng thắn và khó tính trong công việc lẫn cuộc sống. Nếu tiếp xúc lần đầu tiên với cô, hẳn nhiều người sẽ tái mặt vì sự lạnh lùng và khó gần của “đả nữ”. Nhưng khi đã là bạn thân hay những người cô quý mến, Ngô Thanh Vân đều nhiệt tình giúp đỡ hết mình và đưa ra những lời góp ý chân thành nhất. Điển hình như cô đã từng chê Isaac, học trò cưng của mình là “giả tạo”. Ai mà không sốc với cách nói quá thẳng và thật như thế? “Thuốc đắng dã tật” và sự thật bao giờ cũng mất lòng, nhất là đối với những người trước giờ thích vuốt ve, nịnh nọt, tâng bốc từ đám đông.

Ngô Thanh Vân bóng gió Angela Phương Trinh 0
 

Với Ngô Thanh Vân, cô không thuộc tuýp “nói không” với scandal để đánh bóng tên tuổi. Bởi cô là một trong những nữ nghệ sĩ thực lực, phấn đấu không ngừng và tiến bộ từng ngày. Từ một cô nàng Việt kiều nói tiếng Việt không rành, quay trở về Việt Nam tham gia hoạt động nghệ thuật. Cô đã trải qua nhiều thăng trầm và lăn xả với nghề diễn để tạo ra nhiều sản phẩm ấn tượng trong nước và quốc tế như: “Dòng máu anh hùng”, “Bẫy rồng”… không cớ gì không cho Ngô Thanh Vân tự tin vào bản thân và tự hào về quá trình cống hiến với nghề. Nhất là danh hiệu "đả nữ" mà cô phải tốn bao nhiêu mồ hôi, nước mắt thậm chí đổ máu để có được. Một nghệ sĩ có tâm và sống đàng hoàng, họ chỉ tập trung vào công việc của họ và có những nguyên tắc sống riêng. Kinh nghiệm sống và kinh nghiệm nghề giúp họ nhận định rõ ràng và sáng suốt ai thật lòng tôn trọng và ai đang có ý định lợi dụng họ để PR. Khi rơi vào trường hợp đó, một người sống quá thẳng thắn như Ngô Thanh Vân không thể bỏ qua mọi chuyện cho xong.

Cái cúi chào của Angela Phương Trinh có thành ý hay chỉ là giả lả? Có thể mọi người chỉ nhìn hình ảnh và nghe lời giải thích từ hai phía. Tại sao lại không nghe lời của người thứ ba, người chứng kiến sự việc. Diễn viên múa Linh Nga đã xác nhận, Angela Phương Trinh đến chào chưa tới ba giây. Cô ấy chỉ mỉm cười và gật đầu chào trong khi Ngô Thanh Vân đang nhắn tin và chỉnh trang y phục. Ngay sau đó, “đả nữ” lại tiếp tục câu chuyện với đàn em mà không hay mình đã “dính đòn”. Không chỉ Ngô Thanh Vân, Linh Nga và Hà Tăng hản phải khó chịu lắm khi tên và hình được đưa lên báo rất chóng vánh với người không mấy thân thiết và không cùng đẳng cấp.

Ngô Thanh Vân bóng gió Angela Phương Trinh 1
 

Rõ ràng, cái chào của Angela Phương Trinh quả cao tay. Vừa bị chỉ trích đi trễ, ngay sự kiện sau, cô lập tức đến sớm và cố tình đến chào người đã dám lên tiếng phê bình mình. Rõ ràng, bộ ba ngồi vị trí đó là Ngô Thanh Vân, Linh Nga hay Hà Tăng đều không thân thiết với Angela Phương Trinh thì việc cô cúi chào hay không cũng không có nhiều ý nghĩa với họ. Nếu thực sự muốn chào Ngô Thanh Vân, Angela Phương Trinh có thể chào đích danh thì Ngô Thanh Vân có tiếc gì một nụ cười hay một câu xởi lởi cho đúng phép lịch sự với đàn em. Nhất là trong sự kiện có khá nhiều phóng viên tham dự, Ngô Thanh Vân có bất cần và tự cao đến mấy cũng không thiếu khôn ngoan để đánh mất hình ảnh một ngôi sao hạng A. Hơn hết, show thời trang lúc đó có mặt hàng trăm sao, vì sao không thấy cô cúi chào những người khác mà chỉ thực hiện hành động đó với bộ ba này? Phải chăng “bà mẹ nhí” muốn báo danh rằng hôm nay cô đến đúng giờ cho đàn chị bớt xăm soi mình? Hành động trên không chỉ dằn mặt đàn chị một cách thâm thúy mà còn lấy lòng giới truyền thông và khán giả rất hiệu quả.

Ngô Thanh Vân bóng gió Angela Phương Trinh 1
 

Với một cô nàng nổi tiếng “lắm chiêu” như Angela Phương Trinh đủ khôn ngoan để biết tranh thủ sự chú ý và trấn an dư luận đúng lúc. Nhưng để nghĩ ra một chiêu trò quá tinh vi thì một cái đầu nhỏ và còn non như thế vẫn chưa đủ? Bởi phải am hiểu và tinh tường lắm mới đoán được hệ quả của cái cúi chào đó. Đó là phản ứng của Ngô Thanh Vân ngay sau đó đủ để dư luận chia làm hai phe đối lập. Trong cuộc chiến này, Angela Phương Trinh chiếm thế thượng phong hơn vì sự niềm nở có mục đích của mình. Nhưng chiêu trò của “bà mẹ nhí” sẽ sử dụng đến bao giờ để khỏa lấp đi sự thiếu thốn về tài năng khi khán giả luôn đặt nghi ngờ và chán ngán? Gần đây nhất, tại liên hoan phim Cannes, Angela Phương Trinh và ê kíp truyền thông đã từng ủ mưu xỏ mũi giới truyền thông khi gửi ngay một thông cáo báo chí “thật kiêu” về việc cô là nữ diễn viên Việt Nam được ưu ái nhất liên hoan phim danh tiếng này đến nỗi ban tổ chức phải dọn sạch thảm đỏ đế chào đón. Trong khi sự thật thì, cô cũng chỉ là một diễn viên vô danh như bao người khác tại Cannes và ăn may khi đi ké phía sau đoàn làm phim của nữ minh tinh Dương Tử Quỳnh.

trinh-4-ngoisao 0
 
trinh-6-ngoisao 1
Angela Phương Trinh từng dính lùm xùm khi cố tình tạo chiêu trò tại Cannes

Nhìn lại gia tài phim ảnh của cô chỉ thấy đáng nhắc đến là những vai diễn khi cô còn nhỏ như: “Mùi ngò gai”, “Bà mẹ nhí”, “Mùa hè sôi động”… Còn lại đều là scandal ăn mặc hở hang, phát ngôn gây sốc, đời sống tình cảm phức tạp… Vai diễn trong phim điện ảnh mới nhất “Taxi, em tên gì?” cũng không có gì đặc biệt để giúp cô tạo được một bước tiến đáng kể. Khó thể trách Ngô Thanh Vân có sự đề phòng Angela Phương Trinh. Nếu “đả nữ” có hành động phản ứng mạnh mẽ như trên cũng dễ hiểu. Bởi những nghệ sĩ không muốn sống với scandal thường “ngứa mắt” và cực kì dị ứng với chúng lẫn người sử dụng chúng như cơm bữa. Thay vì khó chịu và lên án Ngô Thanh Vân, mọi người nên cảm ơn cô ấy vì dám “trị” những chiêu trò quá lố. Bằng chứng là sau lời tố của Ngô Thanh Vân, những sự kiện lớn như show thời trang của Đỗ Mạnh Cường đã diễn ra nghiêm túc và đúng giờ hơn. Biết đâu, sự thẳng tính của “đả nữ” một lần nữ như “móng tay nhọn” phần nào bóc đi những tật xấu, những suy nghĩ không mấy đẹp để showbiz Việt đầy rẫy thị phi, scandal.

Xin mượn status của Ngô Thanh Vân để cốt lại vấn đề: "Tạo dựng sự nghiệp bằng tài năng thật sự. Dùng chiêu trò qua mặt khán giả là chỉ nhất thời. Vì khán giả trước sau cũng sẽ xoay lưng nếu không có tài thật sự".

Theo Thanh Lam (Ngoisao.vn/Giadinhvietnam.vn)