Sao 360°

Andrea tái xuất sau tin đồn bán dâm cho người 65 tuổi: Tôi chỉ thấy mình ngu vì 2 lần tự tử

Andrea lên tiếng chuyện bị tố bán dâm cho đại gia 65 tuổi với giá 12.000 USD

"Tôi thấy số tôi kiểu gì ấy toàn những chuyện không có thật hoặc là những chuyện trời ơi đâu đâu. Nhưng tôi cũng không thể đổ lỗi cho ai được...", Andrea chia sẻ.

Gặp Andrea tại một sự kiện ở Hà Nội, cô vẫn xinh đẹp và thân thiện như trước. Khi ngỏ ý muốn phỏng vấn, Andrea vui vẻ nhận lời mà không hề "khoanh vùng" những vấn đề được hỏi như nhiều nghệ sĩ khác.

Thậm chí, cô thoải mái chia sẻ những câu hỏi liên quan đến tin đồn bán dâm cho một người đàn ông 65 tuổi vào đợt cuối tháng 3 vừa qua.

Andrea tái xuất sau tin đồn bán dâm cho người 65 tuổi: Tôi chỉ thấy mình ngu vì 2 lần tự tử

"Tôi không còn hot như ngày trước nhưng cát-xê không giảm"

- Thời gian gần đây, Andrea có vẻ ít xuất hiện tại các sự kiện của showbiz Việt?

Tôi vào Sài Gòn sống và lập nghiệp nên khoảng thời gian chuyển sang môi trường mới khá bỡ ngỡ và có nhiều việc phải sắp xếp và xây dựng lại như tìm quản lý, đối tác.

Hơn nữa tôi cũng muốn nhân dịp thời gian này để nghỉ ngơi, luyện tập và sẽ chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật khác.

- Nhưng thời gian nghỉ ngơi của Andrea có vẻ hơi lâu nhỉ?

Chắc cũng phải 2 năm rồi tôi gần như không xuất hiện nhiều trước truyền thông. Tôi làm nghề lâu rồi và tôi nghĩ ai cũng có một thời thôi, không thể nào nổi mãi được. Bây giờ lại có quá nhiều tài năng trẻ sinh năm 98, 99 xuất hiện.

Tôi không nói tôi bỏ nghề hay không hoạt động nữa nhưng tôi nghĩ là muốn nổi lên lại thì bản thân cần phải cố gắng lại thôi. Việc tôi bị lãng quên dần chắc chắn phải có lý do hay việc chính bản thân tôi bị tụt cảm xúc với nghề cũng vậy. Nhưng trong thời gian tới tôi sẽ quay trở lại.

- Ít hoạt động nghệ thuật, tôi rất tò mò về nguồn kinh tế để chị duy trì cuộc sống?

Tôi không xuất hiện trên báo chí nhiều nhưng vẫn đi làm bình thường như tham gia quay quảng cáo, dự event, nhận quảng cáo trên mạng xã hội cá nhân... Tôi vẫn có nguồn thu dù không còn hot như ngày trước nhưng cát-xê không hề giảm xuống và đủ sống.

Andrea tái xuất sau tin đồn bán dâm cho người 65 tuổi: Tôi chỉ thấy mình ngu vì 2 lần tự tử - 1

"Tôi nói thật là tôi tự tử 2 lần rồi..."

- Mặc dù đã hạn chế ồn ào nhưng mới đây, Andrea đã rất bức xúc khi bị tung tin đồn bán dâm cho một người đàn ông 65 tuổi. Andrea có chia sẻ đã báo công an vậy hiện tại vụ việc đã được giải quyết đến đâu rồi?

Thật sự tôi rất bức xúc về chuyện này. Nếu mọi người để ý thì sau khi tung tin đồn về tôi thì mấy ngày sau Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng bị y hệt. Không phải tôi xấu tính nhưng tôi cảm ơn vì có vụ đó để cho mọi người thấy đó không phải là sự thật.

Khi biết thông tin đó thì tôi đã báo công an và facebook đó cũng bị đánh sập. Còn về việc giải quyết sau đó từ phía công an thì quản lý của tôi làm việc. Tôi chỉ biết là ai có lỗi thì sẽ phải trả giá và tôi cũng không muốn nhắc lại nhiều vì làm thế chỉ càng gợi nhớ lại những chuyện không hay.

- Có bao giờ Andrea thấy mệt mỏi vì số mình quá thị phi và những scandal trên trời đó ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm đến sự nghiệp của chị?

Tôi thấy số tôi kiểu gì ấy toàn những chuyện không có thật hoặc là những chuyện trời ơi đâu đâu. Nhưng tôi cũng không thể đổ lỗi cho ai được.

Tôi chỉ biết cố gắng, cố gắng để có thể quay trở lại như hồi xưa thôi mặc dù tôi không thể phủ nhận những tai tiếng đó ảnh hưởng tới 99% sự nghiệp của mình.

Thật sự thì bản thân tôi chưa bao giờ có lựa chọn đưa mình vào scandal vì như thế chả khác gì tự giết chết bản thân. Dù cách thức đó có thể khiến nhiều người nhớ tới mình nhưng sẽ chẳng có thương hiệu nào muốn mời một gương mặt đại diện mà có tiếng xấu cả.

- Hàng loạt những ồn ào đổ xuống nhưng có giây phút nào, Andrea muốn từ bỏ showbiz vì quá mệt mỏi?

Tôi nói thật là tôi tự tử 2 lần rồi vì quá áp lực và mệt mỏi nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ showbiz. Tôi mới học hết lớp 9 lại không có đam mê công việc nào khác nên dù có muốn chuyển sang nghề khác cũng không thể vì không đủ tài năng và không có hứng thú.

Mà cái gì không có hứng thì không bao giờ làm được nên tôi chỉ có thể chuyển sang mảng khác nhưng vẫn thuộc sân khấu, thuộc nghệ thuật để bắt đầu lại từ đầu.

- Vì sao Andrea lại tìm đến cái chết?

Cả hai lần đều vào năm 2013. Một lần là do bị người yêu đánh và một lần là chuyện gia đình nhưng tôi không muốn chia sẻ.

Mọi người thấy tôi mạnh mẽ trên mạng thế thôi nhưng thật ra tôi khóc nhiều lắm. Những lúc xảy ra sự việc tôi không lên tiếng vì nó không đáng tự hào và chẳng có gì đẹp mặt để kể.

- Có vẻ như chị yêu đương quá bản năng nên hai mối tình ồn ào là với Baggio và Yabi chị đều phải nhận nhiều thiệt thòi và tai tiếng?

Vâng, tôi dại lắm. Nói chung tôi cũng ngang bướng nhưng chốt lại là tôi dại trai. Giờ tôi chưa yêu ai vì sợ yêu lắm nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu. Tôi chỉ thấy mình ngu vì 2 lần tự tử.

- Tôi hỏi câu cuối, quyết định lấn sân sang lĩnh vực mới của Andrea là gì và chị có tự tin không bị "ném đá"?

Tôi thích ca hát từ ngày xưa rồi nhưng vì ngày trước sự nghiệp người mẫu lên quá cao nên tôi tạm thời bỏ ý định làm ca sĩ ra khỏi đầu. Chứ thật sự thì tôi đam mê nhất vẫn là ca hát.

Giờ tôi để sư nghiệp làm mẫu lắng xuống hoặc có thể nói hết thời đi cũng được và tôi cũng đã chuẩn bị 2 năm nay, bỏ ra số tiền kiếm được từ quảng cáo để đầu tư hết vào làm sản phẩm rồi.

Nhiều người cứ bảo tôi tung ra sớm cho vui không phải sợ, nếu vấp ngã lại đứng lên nhưng tôi thấy mình ngã nhiều quá rồi nếu lần này vấp thêm nữa thì chắc không còn cơ hội ngóc đầu lên (cười).

Có thể sau khi tung sản phẩm âm nhạc ra không thành công 100% thì cũng phải 98%, để không bị mọi người "ném đá".

Theo Phương (Soha/Thời Đại)