Sao 360°

Á hậu ngồi tù vì bán dâm: Cay đắng vì cưới vội chồng kém 11 tuổi, phải ăn Tết cô độc

Dù cưới được chồng trẻ và giàu có nhưng Lăng Uy Uy vẫn phải chịu cảnh cay đắng, bẽ bàng.

Á hậu tự hủy hoại danh tiếng vì bán dâm, tù tội

Nhắc đến Lăng Uy Uy người ta thường chỉ nhớ đến một người đẹp đầy tai tiếng, từng bán dâm và đi tù hơn là Á hậu của cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ ở Đài Loan.

Lăng Uy Uy sinh năm 1974, có tên thật là Tạ Y Kỳ. Cô gia nhập làng giải trí sau khi giành ngôi Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Trung Hoa Đài Loan vào năm 21 tuổi.

Khi ấy, Lăng Uy Uy được đánh giá là mỹ nhân đa tài bởi có học vấn cao, giỏi viết lách, biết vẽ tranh, chơi nhạc. Ở thời kỳ đỉnh cao, cô được rất nhiều nhãn hàng, sự kiện săn đón. Có thời điểm cát-xê của Lăng Uy Uy cao nhất nhì làng giải trí Đài Loan.

Á hậu ngồi tù vì bán dâm: Cay đắng vì cưới vội chồng kém 11 tuổi, phải ăn Tết cô độc
Lăng Uy Uy từng được đánh giá là người đẹp đa tài của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên sự nghiệp của Lăng Uy Uy đã bị hủy hoại hoàn toàn sau scandal bán dâm. Năm 2010, cựu Á hậu bị bắt giữ vì dính líu đến đường dây bán dâm của người mẫu Tiêu Y Đình. Vụ việc khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động.

Theo HKChannel Lăng Uy Uy không chỉ bán dâm mà còn là "tú bà" đứng ra dắt mối cho các "gái bao cao cấp". Các người đẹp trong đường dây bán dâm của cô thường phục vụ khách tính theo giờ.

Mỗi giờ giá thấp nhất là 3.000 TWD, tối đa là 15.000 USD. Bề ngoài, họ giống như tham dự các bữa tiệc tối nhưng thực chất lại là bán dâm.

Á hậu ngồi tù vì bán dâm: Cay đắng vì cưới vội chồng kém 11 tuổi, phải ăn Tết cô độc - 1

Khi bị bắt, Lăng Uy Uy phủ nhận bán dâm mà chỉ thừa nhận có tham gia các buổi tiệc lấy cát-xê. Cô cũng bác bỏ chuyện có quan hệ với Tiêu Y Đình. Do thiếu chứng cứ nên cựu Á hậu được thả sau vài tháng ngồi tù.

Yêu nhanh, cưới vội phi công trẻ, chịu cảnh bị nhà chồng ghẻ lạnh

Dù chỉ phải "ngồi bóc lịch" một thời gian ngắn nhưng Lăng Uy Uy vẫn trá giá đắt cho lỗi lầm của mình. Từ một ngôi sao nổi tiếng, cô bị xóa tên khỏi showbiz, sự nghiệp tiêu tan.

Sau khi ra tù, người đẹp sống trong cảnh chật vật, bết bát vì những tai tiếng của quá khứ. Để kiếm sống qua ngày, Lăng Uy Uy mở một phòng tranh nhỏ, bán các tác phẩm của mình và dạy vẽ.

Á hậu ngồi tù vì bán dâm: Cay đắng vì cưới vội chồng kém 11 tuổi, phải ăn Tết cô độc - 2
Lăng Uy Uy mắc chứng rối loạn giấc ngủ khiến cơ thể tăng cân vùn vụt.

Cũng vì xấu hổ và tủi nhục nên Lăng Uy Uy bị khủng hoảng tinh thần và mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Căn bệnh khiến cô tăng cân vùn vụt, có lúc nặng đến gần 80kg. Nàng Á hậu quyến rũ ngày nào biến thành một người phụ nữ có thân hình ục ịch, ăn mặc tuềnh toàng, luộm thuộm.

Cuộc đời của Lăng Uy Uy tưởng rằng sẽ trôi qua trong những tháng ngày cay đắng như vậy, cho đến khi cô gặp Nhạc Tử Lâu, một doanh nhân trẻ kém cô 11 tuổi.

Khi ấy, Nhạc Tử Lâu có hẹn đi xem tranh cùng một người bạn, nhưng vì người bạn kia không tới nên anh và Lăng Uy Uy mới có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cũng kể từ đó, cặp đôi trúng tiếng sét ái tình và đến với nhau.

Sau nửa năm hẹn hò, Lăng Uy Uy và Nhạc Tử Lâu quyết định về chung một nhà. Việc cựu Á hậu yêu nhanh, cưới vội bất chấp chênh lệch về tuổi tác, ngoại hình và địa vị trở thành đề tài bàn tán của dư luận.

Á hậu ngồi tù vì bán dâm: Cay đắng vì cưới vội chồng kém 11 tuổi, phải ăn Tết cô độc - 3

Á hậu ngồi tù vì bán dâm: Cay đắng vì cưới vội chồng kém 11 tuổi, phải ăn Tết cô độc - 4
Cựu Á hậu cưới chồng kém 11 tuổi bất chấp chênh lệch về tuổi tác, địa vị.

Nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ chẳng thể bền vững bởi sự "khập khiễng" ở mọi mặt cũng như quá khứ "dính chàm" của nàng cựu Á hậu. Song Lăng Uy Uy khẳng định cô đang rất hạnh phúc và hết lời khen ngợi chồng trẻ.

"Chồng tôi là người tâm lý. Anh chưa bao giờ chê bai quá khứ hay vóc dáng quá khổ hiện nay của tôi", người đẹp chia sẻ. Bên cạnh đó, Lăng Uy Uy còn tâm sự cha mẹ chồng rất ủng hộ và yêu thương cô như con gái ruột.

Tuy nhiên theo thông tin mới đây, cựu Á hậu thực chất không được lòng gia đình chồng như vậy. Thậm chí, cha mẹ Nhạc Tử Lâu còn kịch liệt phản đối chuyện con trai đến với Lăng Uy Uy.

Cho rằng Lăng Uy Uy đến với Nhạc Tử Lâu vì tiền bạc, người nhà anh từng nhiều lần gọi điện thoại đến mắng chửi, dằn mặt cô. Dù vậy, cặp đôi vẫn kiên quyết tổ chức đám cưới.

Ngày hôn lễ diễn ra, không một ai trong gia đình nhà trai đến tham dự. Quá bẽ bàng, Lăng Uy Uy phải nhờ một vài giáo viên dạy vẽ cùng tới lấp chỗ trống. Đám cưới do vậy mới diễn ra êm xuôi.

Á hậu ngồi tù vì bán dâm: Cay đắng vì cưới vội chồng kém 11 tuổi, phải ăn Tết cô độc - 5
Lăng Uy Uy phải trải qua cái Tết cô độc vì không được nhà chồng chấp nhận.

Tết năm nay, Lăng Uy Uy còn cay đắng hơn khi không được về nhà chồng ăn Tết. Dù đã chuẩn bị quà cáp chu đáo để lấy lòng cha mẹ Nhạc Tử Lâu nhưng cô vẫn không được phép bước chân vào cánh cửa nhà họ Nhạc.

Chẳng còn cách nào khác, người đẹp đành nuốt nước mắt vào trong, trải qua cái Tết cô độc một mình mà không có chồng bên cạnh.

Theo Tuệ Như (Soha/Trí Thức Trẻ)