Sao 360°

11 năm sau khi bị phản bội, cuối cùng Jennifer Aniston đã có thể nói: "Đó là quả báo cho họ!"

Một vài nguồn tin tiết lộ với tờ Us Weekly cho hay Jenifer đã thốt lên đầy mãn nguyện “cuối cùng thì họ cũng phải nhận quả báo” khi nghe tin Brad và Angelina chia tay.

Một vài nguồn tin tiết lộ với tờ Us Weekly cho hay Jenifer đã thốt lên đầy mãn nguyện “cuối cùng thì họ cũng phải nhận quả báo” khi nghe tin Brad và Angelina chia tay.
Một số bạn bè thân thiết của Jennifer cho biết rằng cô cảm thấy mãn nguyện với “báo ứng” của cặp đôi phản bội sau 11 năm. 
 
brad-1
Brad Pitt và Jennifer thời còn mặn nồng (Ảnh: Internet)
 
Nữ diễn viên xinh đẹp 47 tuổi phải “thừa nhận” rằng mình hài lòng ra sao với các bạn bè thân thiết, dù chuyện li hôn của cô đã diễn ra khá lâu. 
 
Jennifer kết hôn cùng Brad Pitt năm 2000 và chia tay vào năm 2005. Cô đã phải đau khổ trong một thời gian dài khi chứng kiến chồng mình nhanh chóng vui bên bến bờ mới. Và phải rất lâu sau đó, chính xác là vào năm 2015, Jennifer mới có thể mở lòng lại lần với hôn nhân bằng việc nên duyên vợ chồng cùng nam diễn viên kiêm nhà văn Justin Theroux.
 
Tuy nhiên, những bí mật về cuộc hôn nhân của cô và Brad Pitt luôn là đề tài bàn tán sôi nổi cho thế giới giải trí. Cặp đôi trai tài gái sắc này gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1999, hai năm sau đó một đám cưới ấm cúng được diễn ra tại Malibu. Trong quãng thời gian bên nhau, Brad đã đóng một vai khách mời trong loạt phim Friends dài tập mang lại sự nổi tiếng cho Aniston. Nhưng ngược đời thay, anh lại đóng ngay nhân vật ghét Jennifer ra mặt trong bộ phim này. 
 
Vào năm 2004, tượng sáp của cặp đôi được hoàn thành và đặt tại bảo tàng Madame Tussauds ở London, một vài tháng trước khi tin đồn li thân của họ bị phát tán. 
 
Tháng 9/2004, mối quan hệ giữ Brad và Jennifer trải qua nhiều khó khăn, cùng lúc đó Brad tham dự phim "Ông bà Smith" đóng cặp cùng Angelina Jolie. Và điều tệ nhất cũng đến khi Brad cùng Jennifer tuyên bố với truyền thông họ chính thức ly thân vào tháng 1/2005. 
 
Không lâu sau đó Jennifer và Brad chính thức đường ai nấy đi. Trong khi Jennifer chưa lấy lại được bình tĩnh từ sự đổ vỡ hôn nhân của mình thì Brad đã vui vẻ bên tình mới và nhận con nuôi liên tiếp.
 
brad-2
(Ảnh: Internet)
 
Tâm sự cùng tạp chi Vanity Fair vào tháng 9/2005, Jennifer đã mềm yếu trả lời rằng “Tôi rất cô đơn, tôi bối rối và cảm thấy thương cho chính bản thân mình, nhưng tôi đang cố để làm lại tất cả”. Một vài nguồn tin cho rằng vì Jennifer không muốn có con nên Brad mới giận dữ và quyết định ly hôn vì anh ta rất thích con nít. Giải thích về việc này, Jennifer đã có trải lòng như sau “Tôi chưa bao giờ nói là sẽ không có con, bạn biết đấy tôi yêu con trẻ và việc đó sẽ đến khi đúng thời điểm”. 
 
Đồng thời Jennifer nói thêm “những người đàn ông khi li dị sẽ không bị dính những cáo buộc vô cớ như vì đam mê sự nghiệp hơn con cái nên mới bị bỏ rơi, còn phụ nữ thì...” nhưng việc con cái không phải là tất cả vấn đề khiến hôn nhân tan vỡ. “Một mối quan hệ héo úa khi một trong hai người không còn thiết tha chăm sóc nó nữa, đó mới chính là mấu chốt của vấn đề” bài phỏng vấn được chốt hạ bởi câu nói đầy hàm ý từ Jennifer. 
 
Khi tin tức về Brad Pitt và Angelina hạnh phúc, cùng nhận con nuôi lan truyền trên tất cả các mặt báo, cả thế giới lại quay sang nhìn Jennifer bằng cặp mắt “thương hại” của một kẻ bị bỏ rơi. “Tôi đã sốc, thật sự rất sốc, nhưng những gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn”. 
 
Vào năm 2008, trên một bài phỏng vấn cho tạp chí Vogue, Jennifer đã không kìm chế được nữa mà phải thốt lên rằng “những gì Angelina làm tại thời điểm đó thật sự tệ hại”. Jennifer đã mô tả vẻ mặt không thể hào hứng hơn của Angelina khi biết có cảnh quay về đám cưới trong kịch bản bộ phim Ông bà Smith, “thể hiện ra điều đó thật không hay ho chút nào” Aniston bộc bạch. 
 
Lần gần đây nhất Jen nói về người cũ là vào tháng 1/2015 tại show CBS Sunday Morning với những lời nhẹ nhàng hơn “Tôi mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với anh ấy, chuyện cũ đã qua rồi và tôi không còn suy nghĩ tiêu cực như trước đây”. 
 
Có lẽ, tình yêu của Justin Theroux đã sưởi ấm lại trái tim giá lạnh của Jennifer và giúp cô tìm lại được niềm tin trong tình yêu cũng như cuộc sống. 
Theo T.Trân (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)