Pháp luật

Ý đồ thâm độc của trùm ma túy quyết lôi vợ cùng 'chết'

Trong thời gian bị tạm giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”, Tồng Cu không một lần được vợ con đến thăm. Nghi ngờ vợ ở nhà có người đàn ông khác, đối tượng này đã tìm đủ mọi cách để vợ cùng “chết” với mình.

Chọn ngày “thần tài” tiêu thụ ma túy

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 18h ngày 14/2 (tức ngày 29 Tết Nguyên đán 2018), Và Tồng Cu (40 tuổi, ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang ở nhà thì có một người đàn ông tên Lầu Xử (người Lào, chưa rõ địa chỉ cụ thể) tìm đến và ngỏ ý muốn giúp Tồng Cu làm giàu bằng cách mua bán ma túy.

Theo đó, Lầu Xử đặt vấn đề nhờ Tồng Cu bán giúp ma túy với giá 130 triệu đồng/bánh. Tồng Cu có thể bán với giá cao hơn để ăn hoa hồng chênh lệch, có thể là 140 triệu đồng, hoặc 150 triệu đồng/bánh tùy theo sự thỏa thuận giữa Tồng Cu và khách hành. Sau khi bán được hàng, Lầu Xử sẽ quay lại lấy tiền vốn, còn tiền lãi bán được xem như thù lao của Tồng Cu.

Nghĩ việc làm đơn giản, không cần bỏ vốn mà chỉ cần tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sẽ thu được nhiều tiền, Tồng Cu gật đầu làm “đại lý” xuyên quốc gia. Một tiếng đồng hồ sau, Lầu Xử quay lại mang theo một bao tải, bên trong đựng 3 bánh heroin, 360 viên hồng phiến, 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn và dặn: “Hồng phiến để tặng cho khách mua heroin, nếu có người mua lẻ thì bán 25.000 đồng/ viên. Súng và lựu đạn để phòng thân và bảo vệ ma túy”.

Sau khi nhận hàng, Tồng Cu đưa số ma túy cùng súng đạn trên vào nhà cất giấu để đợi khi tìm được khách sẽ mang đi bán. Nhận thấy trong dịp Tết, cơ quan chức năng thắt chặt, truy lùng ráo riết và nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đã bị lật tẩy nên Tồng Cu không dám manh động. Tồng Cu chọn cách nằm im, chờ đến ngày “thần tài” để tiêu thụ ma túy.

Ý đồ thâm độc của trùm ma túy quyết lôi vợ cùng 'chết'
Tồng Cu tại phiên tòa. Ảnh: TL

Khoảng 4h sáng 25/2 (tức ngày 10/1 Âm lịch, ngày “thần tài” theo quan niệm một số người Việt), khi đang chuẩn bị ma túy cùng súng đạn đi giao hàng thì Tồng Cu bất ngờ bị tổ công tác Đồn Biên phòng Nậm Càn (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với Hải quan Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn ập vào kiểm tra. Sau đó, Tồng Cu bị cơ quan chức năng bắt giữ vì hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Đổ tội cho vợ

Suốt 6 tháng kể từ ngày bị bắt tạm giam là chừng ấy thời gian Tồng Cu sống trong cô độc vì không một lần được vợ con hoặc người thân đến thăm nom, tiếp tế. Nỗi nhớ nhung cồn cào, da diết khiến gã hàng ngày phải sống trong cảm giác chờ đợi, rồi hi vọng để được gặp mặt người thân. Thế nhưng, càng hi vọng bao nhiêu thì gã lại càng tuyệt vọng khi ước vọng mong muốn một lần được vợ con đến thăm không thành hiện thực.

Nhìn các phạm nhân khác hàng tháng lần lượt được gặp người thân, nhận đồ tiếp tế, động viên, Tồng Cu càng thấy tủi thân, tự trách mình số phận bạc bẽo. Những suy nghĩ tiêu cực dần bắt đầu, gã ghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên không còn quan tâm, chung thủy với mình. Gã dằn vặt trong sự ích kỷ, rồi quyết tâm tìm cách đưa vợ cùng ngồi tù để “chết chung”.

Tại phiên tòa xét xử, Tồng Cu một mực đổ tội cho vợ mình là L.Y.M (37 tuổi) có liên quan đến đường dây mua bán ma túy. “Người đàn ông tên Lầu Xử là anh em họ hàng của vợ tôi. Khi tôi cùng người đàn ông kia bàn bạc về việc mua bán ma túy thì vợ cũng ở đó. Sau khi nhận ma túy, tôi đã đưa cho vợ vào cất giấu trong nhà”, Tồng Cu khai nhận trước tòa.

Cũng theo Tồng Cu, trước khi bị bắt, hai vợ chồng đã bán tài sản lớn nhất là 2 con trâu với giá 50 triệu đồng. Số tiền này, hai vợ chồng định để dành sau này có việc cần thiết sẽ đưa ra sử dụng. Thế nhưng, khi Tồng Cu cần tiền, lục tung chỗ đã cất giấu vẫn không thấy tiền đâu, hỏi vợ thì chị M trả lời: “Không biết”.

Tiền mất khiến vợ chồng nghi ngờ nhau dẫn đến mâu thuẫn, cãi cọ. Tồng Cu cho rằng cũng vì tức giận chồng để mất số tiền lớn trên nên người vợ đã đi báo công an việc chồng buôn ma túy khiến gã bị bắt.

Tại phiên tòa, HĐXX đã công bố bản lấy lời khai của L.Y.M. Chị M khẳng định, không biết người đàn ông tên Lầu Xử là ai và không biết việc chồng mình tham gia vào việc mua bán ma túy. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định không đủ căn cứ để kết luận chị M có liên quan đến hành vi trên. Trước lập luận của HĐXX, Tồng Cu cúi mặt, thở dài: “Tôi sợ vợ có người đàn ông khác ở nhà, chẳng còn quan tâm đến tôi nữa nên tôi muốn kéo vợ vào tù để cùng “chết””.

Hành vi của Tồng Cu sau đó phải gánh nhận mức án chung thân. Chỉ vì lòng tham đồng tiền bất chính, người đàn ông này đã sa chân vào vòng lao lý. Và rồi, chỉ vì cảm thấy đơn độc suốt thời gian dài tạm giam khi vợ con không đến thăm, cùng những suy nghĩ tiêu cực, ích kỷ của bản thân, gã đã quyết tâm lôi kéo cả người vợ từng sẻ chia ngọt bùi của mình vào tù, đẩy đàn con vào cảnh bơ vơ. Khi được HĐXX giải thích, gã mới cúi mặt khóc, những giọt nước mắt muộn màng.

Theo H.Thạch - H.Lực (Gia Đình & Xã Hội)