Pháp luật

Xác định danh tính xác chết trên đồi thông

Sau gần 10 ngày mất liên lạc với chồng, khi nghe tin có xác chết trên đồi thông, linh tính mách bảo chị Huệ chạy đến nhận dạng. Vợ nạn nhân ngất xỉu khi nhận ra chồng.

Sau gần 10 ngày mất liên lạc với chồng, khi nghe tin có xác chết trên đồi thông, linh tính mách bảo chị Huệ chạy đến nhận dạng. Vợ nạn nhân ngất xỉu khi nhận ra chồng.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ nằm dưới con dốc sâu bằng đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, chị Nguyễn Xuân Huệ (ở TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nghẹn ngào trước cái chết quá thương tâm của chồng mình là anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi).
 
Chị Huệ cho biết, anh Vinh làm tài xế taxi cho hãng xe Quyết Tiến tại TP Buôn Mê Thuột. Vào ngày 22/8, chồng chị thông báo đi làm ca như mọi ngày nhưng sau đó gia đình hoàn toàn mất liên lạc. Khi mất tích nạn nhân đang điều khiển chiếc xe 7 chỗ hiệu Innova thuê của một nhà xe thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
 
Sau khi anh Vinh mất tích, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín, bất ngờ chiều ngày 30/8 một người đi chăn dê đã phát hiện một tử thi được chôn sơ sài tại khu vực đồi thông nằm cạnh đường tỉnh 725 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm thuộc tỉnh Lâm Đồng.
 

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ án.

 
Mặc dù chưa có kết quả giám định cụ thể từ các cơ quan chức năng nhưng bằng linh cảm của người vợ chị Huệ đã tức tốc có mặt tại Lâm Đồng để nhận dạng, căn cứ vào những dấu vết như quần áo, một số đặc điểm chị nhận ra ngay đó chính là anh Vinh. Quá đau đớn và hoảng loạn nên chị Huệ đã ngất xỉu.
 
Anh Vinh là trụ cột chính của gia đình với gần 10 năm trong nghề lái taxi còn chị Huệ chỉ buôn bán nhỏ hai vợ chồng anh chị có một con trai 6 tuổi. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tương đối ổn định dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng trước cái chết đột ngột và oan uổng của anh Vinh đã khiến gia đình nhỏ của họ rơi vào cảnh tang thương.
 
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khâm liệm, hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể người xấu số về quê nhà an táng. Có mặt tại nghĩa trang TP Buôn ma Thuột, nơi đặt linh cữu nạn nhân vào buổi trưa, chiều 1/9, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh những người thân, bạn bè, đồng nghiệp vật vã đau đớn trước cái chết đột ngột của nạn nhân.
 
Theo chủ nhân của chiếc xe Innova, người này đã cho anh Vinh thuê lại chiếc xe 7 chỗ để chở khách vào ngày 20/8 nhưng đến 7h ngày 22/8 thì anh không liên lạc được với tài xế, sau đó khi người này gọi lại thì điện thoại có đổ chuông 2 lần nhưng không ai nhấc máy và cũng từ đó nhà xe không thể liên lạc được với anh Vinh cho đến khi nghe gia đình thông báo nạn nhân đã gặp nạn tại Lâm Đồng.
 
Anh Nguyễn Văn Tài (đồng nghiệp của nạn nhân) cho biết: “Anh Vinh là người sống chan hòa với mọi người lại rất hiền lành, khi nghe tin anh ấy gặp nạn các anh em ai cũng tiếc thương và mong sớm bắt được hung thủ”.
 
Hàng xóm nơi gia đình anh Vinh sinh sống cũng bàng hoàng trước cái chết đột ngột và thương tâm.
 

Mẹ nạn nhân đau đớn trước cái chết oan uổng của con trai.

 
Bác Tuấn (hàng xóm) chia sẻ: “Tôi là người đã hướng dẫn cho cháu Huệ vợ Vinh đến công an phường để báo về việc mất tích của chồng, cả xóm ai cũng thương hai vợ chồng chịu thương chịu khó vậy mà không ngờ kẻ ác lại nhẫn tâm đến thế”.
 
Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, nạn nhân bị nhiều vết đâm trên cơ thể và một vết trên đầu, bị vùi lấp sơ sài bên triền đồi thông. Ngành chức năng nhận định đây là một vụ giết người cướp của. Chiều ngày 1/9, cơ quan điều tra đã triệu tập một số nghi phạm tình nghi liên quan đến vụ án để lấy lời khai.
 
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó giám đốc Công an tỉnh phụ trách khối cảnh sát đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án với quyết tâm sớm bắt bằng được hung thủ gây án.
 
>> Thi thể bị phi tang trên đồi thông
 
Theo Phan Vi (Công an TP HCM)