Pháp luật

Vứt xe bỏ chạy, gặp 141 nam sinh viên giơ tay "xin hàng"

Mượn chiếc xe gian của người bạn, biết không thể thoát khỏi chốt 141, nam sinh viên đột ngột giơ tay "xin hàng" sau cuộc tháo chạy bất thành.

Mượn chiếc xe gian của người bạn, biết không thể thoát khỏi chốt 141, nam sinh viên đột ngột giơ tay "xin hàng" sau cuộc tháo chạy bất thành.

Khoảng 16h, ngày 26/8, tổ công tác Y11/141 do đại úy Trịnh Văn Phương chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu (quận Hà Đông, Hà Nội), phát hiện một nam thanh niên đi xe máy Honda Wave BKS 29B1 - 128.xx không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe.
 
Ngay khi thấy cảnh sát 141, nam thanh niên dừng xe sát vỉa hè rồi bất ngờ bỏ xe, chạy bộ ngược lại. Gặp cảnh sát cơ động chốt chặn, anh ta đứng sững lại rồi giơ hai tay “xin hàng”.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an

Tại chốt 141, nam thanh niên khai tên Nguyễn Văn T. (22 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), sinh viên của một trường cao đẳng ở Hà Nội. T. cho biết mình mượn chiếc xe máy của người bạn tên Hùng làm ở bãi trông xe trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân).

T. biết chiếc xe là xe gian, nên đã "bỏ của chạy lấy người" khi bị tổ công tác 141 ra hiệu lệnh dừng xe.

Chủ nhân được tổ công tác mời đến chốt nhận lại tài sản

Qua xác minh nhanh của tổ công tác, đại úy Trịnh Văn Phương xác định đăng ký thật của xe là 29Y1 - 152.xx, qua đó liên hệ được với chủ nhân thực sự của chiếc xe.

Bạn của chủ xe, anh Nguyễn Văn Hồng (31 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) cho biết, giữa tháng 2/2015, anh mượn xe của bạn lên đến đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy) thì bị kẻ gian lấy cắp.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân điều tra mở rộng.

>> Chế "hốc" trên thân xe máy để giấu ma túy
 

Theo Thế Long (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)