Pháp luật

Vướng vòng lao lý vì lỡ “yêu” trẻ con

Qua mạng xã hội facebook, Quyên quen bé gái 12 tuổi, rồi nảy sinh tình cảm yêu thương. Sau khi rủ người yêu nhí đến công trình xây dựng, Quyên đã dụ nạn nhân cho làm “chuyện người lớn”. Sự việc bị gia đình phát hiện, Quyên vướng vòng lao lý vì người yêu chưa đủ 16 tuổi.

Qua mạng xã hội facebook, Quyên quen bé gái 12 tuổi, rồi nảy sinh tình cảm yêu thương. Sau khi rủ người yêu nhí đến công trình xây dựng, Quyên đã dụ nạn nhân cho làm “chuyện người lớn”. Sự việc bị gia đình phát hiện, Quyên vướng vòng lao lý vì người yêu chưa đủ 16 tuổi.

Trần Văn Quyên.

Khi người yêu nhí “phổng phao”

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ vụ Nguyễn Văn Quyên (19 tuổi, ngụ khu 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước) có hành vi giao cấu với bé gái T.L.A (12 tuổi, ở xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Mới đây, bà T.T.M (mẹ bé A) đã đến Công an huyện Tân Phước trình báo việc Quyên có hành vi quan hệ tình dục với cô con gái mới 12 tuổi của bà. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra đã triệu tập nam thanh niên lên làm rõ sự việc. Bước đầu, Quyên khai nhận đã quen A qua mạng xã hội facebook. Những lúc rảnh rỗi, hai người thường xuyên trò chuyện và nảy sinh tình cảm.

Chiều 20.8, Quyên từ thị trấn Mỹ Phước (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe máy vượt hàng trăm cây số đến KCN Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) gặp A. Sau đó, thanh niên này rủ bạn gái đến một công trình của người bạn. Đến tối, Quyên rủ A đi dạo tại bãi đất trống gần công trình và dụ bạn gái cho quan hệ tình dục.

Rạng sáng hôm sau, Quyên rủ bạn gái nhí về nhà người bạn ở thị trấn Mỹ Phước. Tại đây, Quyên tiếp tục “làm chuyện người lớn” với bé gái 12 tuổi. Sau đó, gia đình A đã phát hiện sự việc nên đến công an trình báo. Công an huyện Tân Phước đã lập hồ sơ ban đầu, báo lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang.

Tiếp xúc với phóng viên, Quyên thừa nhận việc xảy ra với người bạn gái 12 tuổi. Theo trình bày của thanh niên này, khi bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc, bản thân anh ta mới biết mình đã vi phạm pháp luật. “Tụi em quen nhau trên mạng được 3 tháng, rồi cả hai yêu nhau. Khi đó, em cũng không hỏi A bao nhiêu tuổi. Giờ biết A chưa đủ tuổi thành niên, em lo lắm, không biết những ngày sắp tới sẽ ra sao. Lúc bị cơ quan công an mời lên làm việc, em có gặp mẹ của A. Cô ấy còn căn dặn, nếu có cải tạo thì hãy cải tạo cho thật tốt mà sửa sai, làm lại cuộc đời…”, Quyên ngây ngô nói.

Ông Lê Minh Hoàng - Trưởng khu 4, thị trấn Mỹ Phước - cho biết, Quyên có hoàn cảnh rất khó khăn. Tuổi thơ của thanh niên này khá bất hạnh, mồ cô cả cha lẫn mẹ từ bé. Kể từ ngày cha mẹ ruột qua đời, Quyên nương nhờ vào người cô ruột là bà Nguyễn Thị Út (51 tuổi). Do cuộc sống khốn khó, thanh niên này chỉ học tới lớp 3. Thời gian sau này, Quyên đi làm thuê kiếm sống và do không có việc làm ổn định nên luôn trong tình trạng “bữa đói bữa no”. Thương cho hoàn cảnh, ông Hồ Chí Sỹ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Mỹ Phước - đã nhận Quyên về cưu mang, tạo việc làm.

Ông Sỹ kể lại, ngày đầu tiên nhận về nhà nuôi, Quyên đói quá, ăn liền 2 tô cơm đầy. Sau đó, ông Sỹ dẫn Quyên đi sắm quần áo và xin cho phụ vận chuyển bàn ghế, cổng rạp mỗi khi có khách hàng thuê. “Quyên siêng năng, chịu khó làm việc, tuy nhiên cháu nó rất mê game. Hễ có tiền trong túi là Quyên tranh thủ thời gian rảnh sang các tiệm internet chơi suốt bên đó”, ông Sỹ nói.

Căn nhà xiêu vẹo nơi Quyên lớn lên và sinh sống cùng với người cô ruột. 

Vô tình phạm tội

Cũng theo ông Sỹ, Quyên về sống với gia đình ông được khoảng 4 năm nay. Nơi Quyên ngủ có một lối đi ra vào riêng biệt, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt chung gia đình. Hôm 20.8, Quyên đi ra ngoài cả ngày, gia đình ông Sỹ nghĩ Quyên về nhà thăm người cô và người chú ở khu 4 (thị trấn Mỹ Phước). Đến 7h sáng 21.8, ông Sỹ ra chỗ Quyên ngủ thì mới phát hiện có cô gái nằm ngủ chung, sau này xác định là A. Bị đánh thức, Quyên cùng bạn gái bỏ đi ra ngoài.

“Lúc 2 đứa nhỏ đi ra ngoài, tui có nghe được giọng nói của cô gái ấy nhưng không rõ được từng tiếng, bởi cô gái nói giọng miền Trung, phát âm rất nhanh. Cho đến khi Quyên bị Công an huyện Tân Phước mời lên vì có liên quan đến việc quan hệ tình cảm với bé gái 12 tuổi thì mọi người mới thật sự bất ngờ”, ông Sỹ nói.

Theo lời thanh niên này, mấy tháng trước do có chuyện buồn nên thường xuyên lên mạng xã hội để tìm bạn trò chuyện. Thấy nick name của A ghi là “Vợ của chồng…” nên Quyên đã bấm vào kết bạn. “Sau đó, cả hai cùng trò chuyện. Sau nhiều tin nhắn trao đổi, chúng em thấy hợp tính nên từ đó nảy sinh tình cảm yêu đương”, Quyên nói.

Theo nhiều người, dù gia đình trình báo A chỉ mới 12 tuổi nhưng trông cô bé rất phổng phao, ra vẻ thiếu nữ. Người hàng xóm với cô ruột của Quyên cho hay, bà Nguyễn Thị Út (cô ruột Quyên) sống với người em trai mắc bệnh tâm thần. Hàng ngày, bà Út đến các ngôi chùa trên địa bàn xin làm công quả, còn người em trai thì đi lang thang, ai cho gì ăn đó, sống lay lắt qua ngày.

“Cháu Quyên nó tội lắm, vốn sinh ra đã bất hạnh, mồ côi cha mẹ, thiếu tình thương yêu từ đấng sinh thành. Giờ cháu nó đang đối diện cảnh tù tội nên cả xóm ai cũng thấy chạnh lòng, chỉ mong pháp luật suy xét giảm nhẹ tội để cháu sớm nhận ra sai lầm mà sửa chữa và làm lại cuộc đời”, bà Nguyễn Thị Hưng (75 tuổi, hàng xóm) nói.

Ông Lê Minh Hoàng - cho biết: “Trước đó, Quyên từng vi phạm pháp luật với hành vi trộm vặt nhưng được chính quyền địa phương vận động, nhắc nhở nên không còn tái phạm. Gần đây, địa phương cũng đang hoàn tất các loại giấy tờ để Quyên làm CMND. Đặc biệt, các ban ngành đoàn thể ở thị trấn Mỹ Phước cũng đã vận động các “Mạnh Thường Quân” cho một cây nước bơm tay và chuẩn bị sửa lại căn nhà dột nát của người cô ruột Quyên để có chỗ che nắng, mưa”.

Theo Đình Đình (Lao Động)