Pháp luật

'Vừa mở cửa, tôi giật bắn vì thấy sọ và hàm răng người'

Đó là chia sẻ lạnh người của nhân chứng đầu tiên phát hiện bộ xương trong vụ án rúng động Vĩnh Phúc. Những người hàng xóm cũng chia sẻ nguyên nhân vì sao nạn nhân bị sát hại 2 tháng mới phát hiện.

Ngôi nhà nơi anh Nguyễn Văn Hoà (SN 1993) nằm sâu hun hút trong con hẻm thuộc ngõ số 8, phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây, khoảng hai tháng trước, anh Hòa bị Lương Văn Dư (SN 1998, trú xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) – bạn thân sát hại.

Với người dân phố Chiền – con phố sầm uất bậc nhất TP.Vĩnh Yên thì đây thực sự là một cú sốc. Bởi cuộc sống nơi đây thường ngày nhộn nhịp, người dân đầu tắt mặt tối lo buôn bán, kinh doanh chẳng có thời gian rảnh mà nghỉ ngơi, bàn tán những chuyện của xã hội.

Thế nhưng, vài ngày qua, phố Chiền bỗng nổi sóng, người dân khắp phố bàn tán xôn xao về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trong khu phố họ ở mà trước đó dù có mùi hôi nồng nặc, họ cũng không nghĩ đó là thời điểm xác nạn nhân bị phân hủy.

'Vừa mở cửa, tôi giật bắn vì thấy sọ và hàm răng người'
 Ngôi nhà phát hiện anh Hòa tử vong, thi thể đã phân hủy trơ xương.

Chị Nguyễn Thị Hòa (tên đã thay đổi, sống tại ngõ 8, phố Chiền) kể: Vào gần trưa 9-9, khi chị đang đứng ở gần cổng nhà thì thấy chị Lương Thị Thu Hiền, nhà đối diện nhà nạn nhân kể lại việc phát hiện một vật giống với sọ người.

Sau đó, chị Hòa cùng chị Hiền vào mở cửa phòng kiểm tra thêm lần nữa, tá hỏa nhận ra đúng là sọ người, phía trên là lớp chăn mỏng.

Thông tin nhanh chóng được thông báo đến nhà chức trách địa phương. Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngay lập tức vào cuộc làm rõ thông tin sự việc.

Theo người dân khu phố, anh Hoà là một thanh niên chịu khó làm ăn nhưng gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khi bố đã mất cách đây 10 năm còn chị gái hiện tại cũng mất tích ở đâu không rõ, mẹ thì vào Vũng Tàu ở được khoảng 3 năm nay.

'Vừa mở cửa, tôi giật bắn vì thấy sọ và hàm răng người' - 1
Đối tượng Dư.

“Hòa là người chịu khó, biết vươn lên nghịch cảnh. Bản thân cháu vất vả nên chịu khó tích cóp và mua được xe Exciter, góp tiền để lo cho tương lai của mình. Nó bị sát hại, khiến cả xóm bất ngờ và nghĩ ngay đến đối tượng gây án là Lương Văn Dư”, chị Hòa chia sẻ.

Theo phân tích của chị Hòa, Dư chơi rất thân với anh Hoà và thường xuyên về nhà anh này ở qua đêm nên người dân trong ngõ cũng biết mặt. Sau đó, thời gian thì không thấy Dư xuất hiện nên mọi người nhận định dường như không sai.

Người hàng xóm của nạn nhân cho biết lý do về việc thi thể anh Hoà nằm trong phòng kín hơn 2 tháng mới được phát hiện là vì cách đây mấy tháng có một hộ dân sinh sống cạnh nhà nạn nhân đưa về nhà mấy bao phân để trồng cây.

Nên khi có mùi hôi thối, mọi người cứ nghĩ đấy là mùi phân bốc lên nên không ai để ý đến căn phòng nằm sâu phía trong nhà số 4.

Chị Hòa thẫn thờ kể: “Thời điểm hôi thối bốc nồng nặc nhất lại đúng thời điểm nắng nóng lên cực độ. Hàng xóm cũng chỉ nghĩ đó là mùi phân của nhà hàng xóm, không ngờ…”.

Nói về thời điểm phát hiện thi thể anh Hòa, chị Lương Thị Thu Hiền vẫn chưa hết rùng mình.

Chị Hiền cho biết, vài năm trước, mẹ anh Hoà vào Vũng Tàu sinh sống nên chị thuê lại phần phòng khách ngoài căn nhà để tạm một số hoa cảnh.

Cách đây khoảng hơn 2 tháng, anh Hoà có nói chuyện với chị Hiền về việc đi hội chợ ở Hà Giang bán hàng nên chị đinh ninh nghĩ Hòa đi làm xa chưa về.

Đến ngày 9-9, chị Hiền mở cửa phòng khách căn nhà số 4 để vào nhà thắp hương cuối tháng thì thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda đã cũ anh Hoà dựng ngay giữa phòng.

Lo sợ mất xe của người thân, chị Hiền dắt xe đến khu phòng nơi nạn nhân sinh hoạt. Đến nơi thấy phòng của anh Hòa khóa ngoài nên chị kêu người đến mở khóa.

'Vừa mở cửa, tôi giật bắn vì thấy sọ và hàm răng người' - 2
Ban chuyên án được khen thưởng nhờ thành tích phá án xuất sắc.

Chị Hiền vã mồ hôi kể lại: “Mở được khóa, tôi vào hé cửa phòng ra thì thấy một vật gì giống với chiếc sọ người nằm ngay cạnh cửa, bên dưới có chăn và quần áo. Lúc đó, tôi nhìn rõ nhất là có hàm răng. Cảnh tượng đó hiện ra khiến tôi giật bắn người sau đó vội khép cửa gọi thêm người vào kiểm tra lại một lần nữa thì đúng là xương người”.

Thông tin phát hiện xương người nhanh chóng được người dân trong khu phố đồng loạt đến kiểm tra. Ngay sau đó, công an đến bảo vệ hiện trường và điều tra.

Căn cứ vào những dấu vết thu nhận được, khoảng 12 giờ ngày 10-9-2018, Công an xác định được đối tượng gây án là Lương Văn Dư (SN 1998 ở xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Đến 3 giờ sáng 11-9, Cơ quan CSĐT đã bắt được đối tượng Dư tại huyện Vị Xuyên. Tại trụ sở Công an, Dư khai nhận quen biết với anh Hòa trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ.

Khoảng hơn 20 giờ ngày 7-7-2018, Dư và Hòa cùng nhau về nhà Hòa ở phố Chiền. Tại đây, Hòa và Dư xảy ra mâu thuẫn do Dư đòi nợ Hòa nhưng Hòa không có tiền để trả.

Quá trình xô xát, Dư dùng một đoạn sắt nhặt tại phòng ngủ vụt vào đầu Hòa làm anh này bất tỉnh. Sau đó, Dư trói tay chân của nạn nhân lại, lấy chiếc điện thoại Iphone 6 Plus và chiếc xe máy Exiter BS: 88B1-223.91 của Hòa rồi bỏ trốn.

Sau đó, Dư mang xe máy và chiếc điện thoại của nạn nhân đi bán tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) được 27,5 triệu đồng.

Chiều 11-9-2018, Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Lương Văn Dư thực nghiệm lại hành vi phạm tội tại hiện trường.

Theo Đoàn Tuấn (Congan.com.vn)