Pháp luật

Vừa mãn hạn tù, truy sát bạn gái vì ghen tuông

Vừa chân ướt chân ráo được trở về cộng đồng sau án phạt vì tội “cố ý gây thương tích”, thế mà gã trai lại cầm dao truy sát người yêu đến nguy kịch. Tất cả bắt nguồn từ sự ghen tuông mù quáng khi gã thấy bạn gái “lạnh nhạt” với mình.

Vừa chân ướt chân ráo được trở về cộng đồng sau án phạt vì tội “cố ý gây thương tích”, thế mà gã trai lại cầm dao truy sát người yêu đến nguy kịch. Tất cả bắt nguồn từ sự ghen tuông mù quáng khi gã thấy bạn gái “lạnh nhạt” với mình.

Thiếu nữ bất ngờ bị người yêu truy sát
 
Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, trú tại thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi “giết người”. Nạn nhân là chị Trần Thị M (SN 1995, trú tại thôn Đại Mão, xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Ngã tư An Bình - nơi xảy ra vụ việc.

Vào khoảng 6h50 ngày 25.8, M đứng bắt xe tại ngã tư An Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội để đi làm thì bất ngờ Đoàn xuất hiện. Đoàn bảo M lên xe máy để đưa đi làm nhưng M không chịu lên xe. Sau đó, hai người lời qua tiếng lại. Trong lúc bực tức, Đoàn bất ngờ rút dao bấm thủ sẵn trong người, đâm một nhát trúng vào bụng M. M chạy vào đường làng kêu cứu. Đoàn đuổi kịp và tiếp tục đâm M khiến nạn nhân gục xuống. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của cô gái, người dân sống xung quanh liền chạy tới.

Cũng trong lúc đó, Đoàn dùng dao tự đâm vào cơ thể mình để tự tử nhưng bất thành. Phẫn nộ trước hành động của Đoàn, mọi người liền xông vào tước hung khí và khống chế không cho đối tượng chạy thoát, đồng thời đưa M đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn. Do vết thương quá nặng, bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) để điều trị.

Bà Nguyễn Thị Phương - một nhân chứng - kể lại: Đang ngồi bán hàng thì bà thấy một cô gái mặc quần áo công nhân trạc 20 tuổi khóc lóc chạy vào nhà bà kêu cứu, đuổi theo sau là một gã thanh niên trên tay cầm dao. Thấy vậy, bà đã hô hoán mọi người đến cứu giúp. Sau khi khống chế đối tượng, mọi người đã báo lên chính quyền địa phương và Công an đồn Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để tiến hành xử lý.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Thúy - mẹ của nạn nhân M - cho biết: Hiện sức khỏe của M đã chuyển biến tích cực, các vết thương có dấu hiệu ổn định. M đã tỉnh táo, ăn uống được, chân tay cử động bình thường. Tuy nhiên, sức khỏe của M vẫn còn yếu và cần nằm bệnh viện điều trị thêm một thời gian. Các bác sĩ đang tiến hành theo dõi các vết thương trên đầu của M.

 Bà Phạm Thị Thúy - mẹ nạn nhân M - trao đổi với PV.

Chỉ vì ghen tuông mù quáng

Sự việc xảy ra được mấy ngày, nhưng người dân thôn Đại Mão, xã Đại Thành vẫn vô cùng bàng hoàng bởi chỉ mấy hôm trước, Đoàn - vốn là người yêu của M - đã đưa mẹ xuống nhà M chơi và ăn cơm ở đó. Hai phụ huynh thường xuyên đến nhà nhau chơi và đều biết việc qua lại giữa M và Đoàn. Được biết, M có quan hệ tình cảm với Đoàn từ hồi học cấp ba. Sau khi tốt nghiệp THPT, M đi làm công nhân tại Công ty Samsung (Thái Nguyên).

Cách đây khoảng 2 năm, do xô xát với người thân trong gia đình, Đoàn phải đi tù 2 năm về tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian Đoàn đi tù, M thường xuyên lên trên trại thăm và động viên tinh thần Đoàn, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với gia đình nhà Đoàn. Gần đây, M có quen biết với một thanh niên mới đi Nhật về do một người thân trong nhà giới thiệu. Cũng trong thời gian này, Đoàn mãn hạn tù trở về nhà. Sau một thời gian xa cách, Đoàn muốn đưa đón M để bày tỏ tấm chân tình nhưng không được M chấp thuận, vì vậy Đoàn nảy sinh ghen tuông và ra tay sát hại M.

Bà Phạm Thị Thúy - mẹ của M - cho hay, bản thân Đoàn tính tình hiền lành và rất yêu thương M. Lúc trước hai đứa nó quen nhau, do M còn nhỏ nên Đoàn đã đợi M học xong sau đó mới qua lại giữa hai bên gia đình, không may sự cố ập đến với Đoàn. Mãn hạn tù trở về nhà, bị bạn bè nói khích nên Đoàn hiểu nhầm. “Nhiều người thân trong gia đình Đoàn đã đến chăm sóc M từ lúc cháu nhập viện. Ai cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của M, mọi người không ngờ rằng trong lúc bộc phát Đoàn lại ra tay với M. Tôi đã có ý định sang năm sẽ tổ chức xây dựng gia đình cho hai cháu, nhưng sau vụ việc này không biết tình cảm của hai đứa đi về đâu”, bà Thúy nói.

Nói về nhân thân của đối tượng Đoàn, ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng - cho biết: Đoàn là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em trai. Bản thân Đoàn mới chỉ học hết cấp 3, do không thi đỗ đại học nên nghỉ ở nhà. Sau khi mãn hạn tù về, nhà có xưởng mộc nên Đoàn làm việc ở đó. Ở địa phương, Đoàn là hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Mọi người không ngờ rằng Đoàn lại gây ra việc tày trời với người yêu của mình như vậy. Trước đó, Đoàn bị đi tù cũng vì chuyện liên quan đến người yêu.

>> Thiếu nữ 18 tuổi ở miền Tây bị người yêu truy sát

Theo Nguyễn Khang (Lao Động)