Pháp luật

Vụ vợ cựu chủ tịch phường thuê người đánh cán bộ tư pháp: 'Nửa tháng nay tôi như người trầm cảm'

Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong Vũ Xuân Liệu bày tỏ, khi công an tìm ra chủ mưu thuê người đánh anh Pho là vợ ông Hậu, bản thân ông suy nghĩ rất nhiều.

Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (vợ cựu chủ tịch phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) mới đây khai nhận đã chi 10 triệu đồng thuê người đánh dằn mặt anh Vũ Văn Pho (cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong). Lý do là anh Pho cản trở con đường công danh của ông Đặng Xuân Hậu (nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, chồng bà Nguyệt).

Hôm nay (1/7), trả lời PV Tuổi trẻ online, ông Vũ Xuân Liệu (Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong) cho biết, sau khi công an khởi tố bị can, trong đó có vợ ông Hậu thì không còn thấy ông Hậu đến trụ sở phường như mọi ngày.

Theo ông Liệu, hoạt động của phường vẫn diễn ra bình thường, dù tâm lý của cán bộ không khỏi bị dao động.

"Sau vụ việc anh Pho bị hành hung, cơ quan công an tìm ra người chủ mưu là vợ anh Hậu khiến bản thân tôi suy nghĩ rất nhiều. Nửa tháng nay tôi như người bị trầm cảm dù mọi việc cơ quan công an đang làm sáng tỏ, không liên quan đến tôi nhưng thật sự cá nhân tôi rất buồn", Tuổi trẻ dẫn lời ông Vũ Xuân Liệu.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong, sau khi bị kỷ luật cách chức từ năm 2018, ông Đặng Xuân Hậu (cựu Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong) và bà Đặng Thị Kim Thoa (cựu Phó Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong) chỉ được giao phụ trách một chi bộ cơ sở, không được trả lương, chỉ được hỗ trợ vài trăm ngàn đồng một tháng.

Vụ vợ cựu chủ tịch phường thuê người đánh cán bộ tư pháp: 'Nửa tháng nay tôi như người trầm cảm'
Anh Pho thời điểm bị hành hung

Hiện Đảng ủy phường đã dừng việc làm quy trình tái cử, giới thiệu để bầu vào các chức danh lãnh đạo phường đối với cả ông Hậu và bà Thoa, theo chỉ đạo của cấp trên.

Trước đó, theo ghi nhận của báo giới, anh Vũ Văn Pho (SN 1989, cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) bị hai kẻ lạ mặt đánh tới tấp, đổ máu, bất tỉnh khi đang đón con đi học về chiều 18/6.

Thời điểm đó, anh Pho di chuyển trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình thì xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe máy xô vào phía sau xe của anh. Một trong hai tên này hỏi anh "mày có phải là Pho không?", rồi đánh liên tiếp vào vùng mặt khiến anh chảy nhiều máu, choáng váng, bất tỉnh bên đường. 2 kẻ lạ mặt lên xe bỏ đi ngay sau đó.

Theo anh Pho, hai con nhỏ của anh may mắn không bị thương khi có mặt ở hiện trường. Tuy nhiên, bọn trẻ có biểu hiện sang chấn tâm lý và sợ hãi, liên tục giật mình khi ngủ. Anh nói, sau khi gửi đơn tố cáo thì bản thân gia đình bắt đầu nhận được những tin nhắn đe dọa, cùng những cử chỉ đáng lo ngại từ những người lạ mặt.

Anh Pho cho hay, trước ngày bị kẻ côn đồ đánh, anh có gửi đơn đến Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình để tố cáo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong "thiếu trách nhiệm, cố ý không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025", "cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo".

Đơn của anh Pho nêu, ông Đặng Xuân Hậu, (nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong) và bà Đặng Thị Kim Thoa (nguyên Phó Bí thư phường Lê Hồng Phong) từng có nhiều sai phạm, đã bị thi hành kỷ luật cách chức liên quan đến việc trục lợi chính sách an sinh xã hội năm 2018, nay lại được tái cử vào ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

"Mục đích tôi tố cáo cũng chỉ yêu cầu làm đúng theo quy định, họ vi phạm, bị kỷ luật cách chức rồi thì không được giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý nữa, đằng này lại giới thiệu lên.

Ngoài ra, vị phó chủ tịch UBND phường mới bầu được gần 1 năm không hề mắc sai phạm, công tác tốt thì lại phải viết đơn miễn nhiệm để nghỉ, tôi thấy rất trái khoáy", anh chia sẻ với Thanh niên online.

Theo PV (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/vu-vo-cuu-chu-tich-phuong-thue-nguoi-danh-can-bo-tu-phap-nua-thang-nay-toi-nhu-nguoi-tram-cam-820201714026329.htm