Pháp luật

Vụ thi thể trơ xương trong phòng kín: Chính quyền địa phương từng kiểm tra mùi hôi thối

Sau khi nhận được phản ánh của người dân vì mùi hôi thối lạ bốc lên, ông Tuyến đi kiểm tra nhưng không phát hiện thi thể nạn nhân trong căn phòng kín.

Vụ thi thể trơ xương trong phòng kín: Chính quyền địa phương từng kiểm tra mùi hôi thối
Lương Văn Dư tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ án anh Nguyễn Văn Hoà (SN 1993, trú tại tổ Lê Xoay, phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị sát hại nhốt thi thể trong phòng kín hơn 2 tháng sau mới được phát hiện ngày 14/9, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Tuyến - Tổ trưởng tổ dân phố Lê Xoay.

Ông Tuyến cho hay, vào thời điểm trung tuần tháng 7/2018, lãnh đạo tổ dân phố Lê Xoay nhận được kiến nghị của người dân tại ngõ 8, phố Chiền có mùi hôi thối lạ bốc lên nồng nặc.

Nhận được thông tin, đích thân ông Tuyến đã trực tiếp xuống kiểm tra tìm kiếm nguyên nhân mùi hôi thối này.

Tuy nhiên, đúng dịp này, gia đình anh Nguyễn Huy Ng. (cạnh nhà nạn nhân Nguyễn Văn Hoà) có mang mấy bao phân bò vể nhà để trồng hoa, nên ông Tuyến và người dân cứ nghĩ đó là mùi của mấy bao phân gây ra.

Sau đó, ông Tuyến đã yêu cầu gia đình anh Ng. di chuyển ngay mấy bao phân đi nơi khác để không làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Mấy ngày sau, cán bộ môi trường của phường Ngô Quyền có xuống kiểm tra tìm kiếm mùi lạ theo đơn phản ánh của người dân, nhưng lúc này mấy bao phân bò của gia đình anh Ng. đã được di chuyển đi nơi khác và mùi hôi thối không còn nữa.

Vụ thi thể trơ xương trong phòng kín: Chính quyền địa phương từng kiểm tra mùi hôi thối - 1
Căn phòng xảy ra vụ án.

Do vậy, mọi người nghĩ chủ quan mùi hôi thối do mấy bao phân bò gây ra nên đã không tổ chức tìm kiếm tại các gia đình khác.

Mặt khác, căn phòng xảy ra vụ việc rất kín và gần như chỉ có một ít khe hở nên mùi hôi thối bốc lên không quá nồng nặc khiến mọi người khó phát hiện.

Ông Tuyến cho hay, ở địa phương gia đình bà Trịnh Thị Thành (SN 1975, trú tại nhà số 4, ngõ 8 phố Chiền - mẹ nạn nhân Hoà) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chồng bị tai nạn mất cách đây khoảng 10 năm.

Hai vợ chồng có hai người con nhưng con gái lớn (chị gái anh Hoà - PV) tính tình không được khôn ngoan, thường xuyên bỏ nhà đi và hiện giờ không biết ở đâu.

"Cách đây khoảng 3 năm bà Thành cũng vào Vũng Tàu sinh sống. Ở nhà còn lại mình cháu Hoà được nhận xét là người khôn ngoan, biết làm ăn nhất nhà nhưng không may lại bị người ta hãm hại...", ông Tuyến nói.

Kể về thời điểm chị Lương Thị Thu Hiền (hàng xóm đối điện nhà bà Thành) phát hiện thi thể nạn nhân sáng 9/9, ông Tuyến nói:

"Khi thợ sửa khoá mở được khoá thì người ta cũng bỏ đi. Sau đó, cô Hiền sang mở cửa thì phát hiện xác chết nằm ngay sau cánh cửa nên sợ hãi đi về nhà. Về được đến nhà do sợ quá nên cô này bị ngất xỉu, một lúc sau tỉnh dậy mới báo cho hàng xóm và người thân về việc phát hiện xác chết trong nhà bà Thành".

Sau đó, chính quyền địa phương cùng với bà con trong khu vực đã giúp đỡ gia đình tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân theo phong tục. 

Ngày 9/9, thi thể nạn nhân Hòa được phát hiện phân hủy chỉ còn bộ xương.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt đối tượng gây án là Lương Văn Dư (SN 1998, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang.

Dư khai nhận quen biết với anh Hòa trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ.

Khoảng hơn 20 giờ ngày 7/7, Dư và Hòa cùng nhau về nhà Hòa ở phố Chiền. Tại đây, Dư đòi nợ nhưng anh Hòa không có tiền để trả nên xảy ra xô xát. Dư dùng một đoạn sắt nhặt tại phòng ngủ vụt vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, Dư trói tay, chân nạn nhân lại rồi lấy chiếc điện thoại Iphone 6 Plus và chiếc xe máy Exiter BKS 88B1-223xx của nạn nhân bỏ trốn.

Nghi phạm mang xe máy và điện thoại của Hòa đi bán tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) được 27,5 triệu đồng.

Chiều 11/9, Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Lương Văn Dư thực nghiệm lại hành vi phạm tội tại hiện trường.

Theo Hoàng Hải (Soha/Thời Đại)