Pháp luật

Vụ thi thể phụ nữ dưới giếng hoang: Người chồng thừa nhận giết vợ rồi ném xác phi tang

Cơ quan công an vừa bắt giữ người chồng ra tay sát hại vợ rồi ném xác xuống giếng nước để phi tang. Tại công an bước đầu nghi phạm thừa nhận hành vi của mình.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ dưới giếng ngày 20/4, Công an huyện Trấn Yên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái điều tra làm rõ.

Sáng cùng ngày trao đổi với chúng tôi lãnh đạo UBND xã Hưng Thịnh (nơi xảy ra vụ việc) xác nhận, cơ quan công an vừa bắt giữ người chồng của nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huy thừa nhận đã giết vợ rồi giấu xác dưới giếng nước của gia đình.

Vụ thi thể phụ nữ dưới giếng hoang: Người chồng thừa nhận giết vợ rồi ném xác phi tang
Nhiều người dân theo dõi vụ việc.

Trước đó, ngày 19/4 một phụ nữ ở tỉnh Lai Châu đã lặn lội về nhà con rể ở xã Hưng Thịnh (huyện Trấn Yên, Yên Bái) để tìm con gái sau một thời gian không liên lạc được, nhưng bà nhận được câu trả lời từ con rể rằng vợ đã bỏ đi đâu không rõ.

Linh tính có chuyện chẳng lành, được người dân và chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm cuối cùng người mẹ nghi ngờ dưới chiếc giếng bỏ hoang bị vùi lấp ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh nên tiến hành đào bới thì phát hiện một thi thể đang phân hủy mạnh không thể nhận diện.

Đến 20h30' ngày 19/4, cơ quan chức năng đã đưa thi thể dưới giếng lên để khám nghiệm. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân tên Phạm Thị H. (30 tuổi, quê ở tỉnh Lai Châu) lấy chồng ở thôn Yên Bình, xã Thịnh Hưng.

Trước đó, giữa H. và chồng có mâu thuẫn, nhưng sau một thời gian dài H. đi đâu không rõ, người thân không thể liên hệ. 

Theo Ngọc Thắng (Tổ Quốc)