Pháp luật

Vụ thi thể phụ nữ bị cuốn chăn dưới giếng: Không có chuyện 'con báo mộng về nơi vứt xác'

Nguyễn Văn Huy (trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên) thừa nhận đã sát hại vợ, phi tang thi thể xuống giếng.

Tin từ TTXVN cho hay, Cơ quan điều tra huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1985, trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên). Đây là nghi phạm đã sát hại vợ là Phạm Thị H. (30 tuổi, quê Phong Thổ, Lai Châu).

Vụ thi thể phụ nữ bị cuốn chăn dưới giếng: Không có chuyện 'con báo mộng về nơi vứt xác'
Chiếc giếng hoang nơi nạn nhân bị phi tang. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Tại cơ quan công an Huy khai nhận đã giết vợ rồi phi tang xác xuống giếng.

Một lãnh đạo Công an huyện Trấn Yên thông tin, vụ việc đã được bàn giao cho công an tỉnh Yên Bái để tiếp tục điều tra.

Theo ghi nhận của Tuổi trẻ, nạn nhân Phạm Thị H. lấy Nguyễn Văn Huy, sau đó hai vợ chồng sống ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Từ ngày 26/2 tới 5/3, gia đình chị H. không thể liên lạc được với chị này và cũng không có thông tin gì về con gái nên đã báo nhà chức trách.

Công an vào cuộc điều tra và đến hôm 19/4, công an phát hiện diện dấu vết nghi vấn thi thể chị H. bị bỏ lại dưới giếng hoang đã được vùi lấp ở xã Hưng Thịnh.

Tiến hành đào bới khu vực giếng bị lấp, giới chức địa phương phát hiện thi thể chị H. được cuốn trong chăn, đang trong giai đoạn phân hủy.

Một nhân chứng nói với báo Dân trí: "Cách đây khoảng gần 2 tháng vợ chồng chị H. xảy ra mâu thuẫn, nên chị này đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ, sau đó đã quay về và được tin là đã mất tích".

Vụ thi thể phụ nữ bị cuốn chăn dưới giếng: Không có chuyện 'con báo mộng về nơi vứt xác' - 1
Cơ quan chức năng đào khu vực giếng hoang. Ảnh: facebook

Liên quan vụ việc này, mạng xã hội 2 ngày nay lan truyền chóng mặt thông tin cho rằng, khi không liên lạc được với con gái thì mẹ nạn nhân "linh cảm có điều chẳng lành, đêm ngủ thì cứ mơ thấy con gái về báo mộng bị sát hại ném xuống giếng".

Tin đồn còn cho hay: "Bà mẹ bắt xe về Yên Bái hỏi người dân và tìm khắp các giếng không thấy. Sau có người chỉ cho ở đây có cái giếng nhưng bị lấp gần 2 tháng rồi, bà mẹ đến thì khẳng định con mình dưới đấy, gọi chính quyền và công an đến cho máy xúc đào lên thì phát hiện thi thể cô gái bị quấn chăn ở dưới".

Về những đồn đoán trên, Sài gòn Giải phóng thông tin, cơ quan chức năng khẳng định "không cho chuyện "oan hồn" của chị H. về báo mộng cho người thân về nơi chị H. bị sát hại rồi vứt xác phi tang". TTXVN cũng khẳng định thông tin mẹ ruột chị H. được con gái báo mộng về địa điểm bị vứt xác là sai sự thật.

Theo T.Tú (Tổ Quốc)