Đến thời điểm 20 giờ tối 23-8, số nạn nhân trong vụ thảm sát xảy ra tại thôn Phú Tân, xã Ia Băng (huyện Chư Prông) được xác định có tất cả là 8 người, trong đó 4 người đã tử vong.
Đến thời điểm 20 giờ tối 23-8, số nạn nhân trong vụ thảm sát xảy ra tại thôn Phú Tân, xã Ia Băng (huyện Chư Prông) được xác định có tất cả là 8 người, trong đó 4 người đã tử vong.
Nghi phạm Vũ Văn Đản đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. |
Thi thể ông Vấn nằm cách bình phun thuốc sâu khi ông bỏ chạy và ngã gục bởi vết chém chí mạng của tên Đản.
|
Thi thể bà Liên nằm cạnh hàng rào giáp với căn nhà của tên sát nhân. |
Thông tin từ người nhà nghi phạm này cho biết:Trong buổi sáng cùng ngày trước khi ra tay tàn độc hạ sát 4 người dân vô tội, tên Đản đã đánh vợ, con khiến cả nhà lo lắng. Do đó chị Lan, vợ của Đản, có nói với anh trai của mình là sẽ tìm cách đưa chồng đi trị bệnh (Đản có tiền sử bệnh thần kinh). Mọi việc đang trong dự tính của gia đình thì đã xảy ra vụ thảm sát, khiến 4 người phải bỏ mạng.
|
Dân làng bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra. |
Cùng là nạn nhân trong vụ việc và cũng là em ruột của Đản, anh Vũ Văn Tuyên (31 tuổi)-bị chém trọng thương ở tay trái. Anh Tuyên kể lại trong đau đớn: Khi chiều đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ hàng xóm nói:“Thằng Đản anh mày nó điên rồi, đang tìm người để giết”. Khi anh Tuyên vội chạy sang nhà để tìm hiểu sự việc thì bất ngờ bị Đản vung dao chém nên anh này bỏ chạy. Đản quay sang chém vợ là chị Lan, nhưng chị này và 2 đứa con nhanh chân chạy thoát. Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (làm thuê nhà ở cạnh đối tượng) nhìn thấy vậy nên đã sang nhà Đản can ngăn thì bị Đản chém tử vong ở cạnh hàng rào.
|
Anh Tuyên kể lại sự việc cho phóng viên. |
Sau khi giết bà Liên, Vũ Văn Đản tiếp tục sang nhà hàng xóm là ông Đặng Đình Vấn và chém ông này tử vong ngay sau nhà. Một số người dân trong thôn cho biết, ông Vấn sống một mình, lúc vừa đi phun thuốc về thì bị Đản chém tử vong.
|
Nạn nhân Doanh thất thần sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại thôn. |
Sau khi gây án ở nhà chị Thơm, Đản tiếp tục cầm dao đi khắp ngõ xóm, gặp người nào chém người đó. Ngay sau đó khoảng hơn 40 thanh niên, người làng và các lực lượng Công an xã, Công an huyện đã phối hợp vây bắt đối tượng này.
Được biết, 7 năm trước Đản đưa vợ cùng 2 con từ Đak Lak sang Gia Lai sinh sống. Trong khoảng thời gian này, Đản rất chăm lo cho gia đình, siêng lao động. Tuy nhiên, khoảng vài ngày trước khi vụ thảm sát xảy ra, bệnh của Đản có dấu hiệu tái phát, đối tượng hay đi quanh quẩn, không lao động, mỗi đêm thường thắp hương khắp nơi ở rẫy cà phê.
Nằm trong phòng chờ phẫu thuật, đau đớn với vết thương khá nặng ở vùng đầu, anh Vũ Công Doanh-32 tuổi, hàng xóm của Đản-bàng hoàng kể lại: “Lúc sáng có nghe Đản mệt và có dấu hiệu bất thường, nên khi chiều tôi có sang nhà để hỏi thăm. Lúc gặp thì Đản một mực nói sẽ đến giết 1 người (tên Dũng) trong thôn, tôi nói thế nào Đản cũng không chịu”.
Một nạn nhân nữa may mắn thoát chết trong gang tấc dưới 2 lưỡi dao sáng loáng của Đản là bà Minh (chưa rõ cụ thể danh tính và tuổi), bà bị chém ở tay và cổ. Chưa dừng lại ở đây, hắn như một kẻ máu lạnh, chạy lùng hết nhà người này đến nhà người khác vung dao, rựa chém liên tiếp vào nhà. Rất may tất cả trong số này đều đã đề phòng khi được người trong thôn báo về. Tên Đản bị bà con dân làng vây quanh một rẫy cà phê, dù có vẻ mệt nhưng hắn vẫn đuổi giết những người này đến khi ngã quỵ vì mất sức.
|
Ngôi nhà và nơi bà Liên bị tên Đản ra tay sát hại khi đang lao động. |
Án mạng bao trùm cả thôn khi cả 4 người oan ức bỏ mạng, nhiều gia đình đau thương mất đi người thân mà không nghĩ rằng tên sát nhân lại là một người hàng xóm vẫn hàng ngày đối mặt, vui vẻ trong những giờ lao động.
Người dân hiếu kỳ vào khu vực xảy ra vụ án mạng. |
Theo Nguyễn Giác-Minh Triều
Ảnh: Nguyễn Giác