Pháp luật

Vụ nổ súng ở Đà Nẵng: Người Trung Quốc thanh toán nhau do mâu thuẫn làm ăn

Do mâu thuẫn kinh doanh, Feng Long Chun từ Trung Quốc sang Thái Lan mua súng rồi vào Việt Nam bắn chết người đồng hương 31 tuổi tại Đà Nẵng.

Do mâu thuẫn kinh doanh, Feng Long Chun từ Trung Quốc sang Thái Lan mua súng rồi vào Việt Nam bắn chết người đồng hương 31 tuổi tại Đà Nẵng.

Giám đốc Công an Đà Nẵng, đại tá Lê Văn Tam cho biết nghi can là Feng Long Chun (tên thường gọi ở Việt Nam là A Lãng), 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

"Do mâu thuẫn trong kinh doanh sim card điện thoại cho người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch và bán hàng online, Feng Long Chun đến Đà Nẵng sát hại Li Mi Zi để trả thù", đại tá Tam nói.
 

Giám đốc Công an Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Đông.

 
Theo điều tra, trước khi gây án, Feng Long Chun từ Trung Quốc đi Thái Lan mua một khẩu súng ngắn, rồi từ Campuchia nhập cảnh Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Khi đến TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Feng Long Chun mua xe máy để đi sang Đà Nẵng.

Khoảng 7h30 ngày 26/11, anh Li Mu Zi dắt xe máy ra khỏi cổng nhà bố vợ ở đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chuẩn bị chở con đi học thì bất ngờ bị Feng Long Chun áp sát bắn súng trúng bụng. Nạn nhân tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Feng Long Chun khai đã vứt súng xuống sông Hàn, đón xe trốn vào TP HCM.
 

Hiện trường nơi anh Li Mu Zi bị bắn chết. Ảnh: Nguyễn Đông.

 
Ngày 25/12, Công an Đà Nẵng ra lệnh truy nã, khởi tố Feng Long Chun. Hai ngày sau, nghi can ra đầu thú tại Công an Tây Ninh.
 
Nạn nhân Li Mu Zi là người nước ngoài đầu tiên bị bắn chết ở Đà Nẵng.
 
>> Đã bắt được hung thủ nổ súng bắn chết người Trung Quốc tại Đà Nẵng
>> Cả trăm trinh sát lùng kẻ nổ súng giết người ở Đà Nẵng
>> Người đàn ông Trung Quốc bị bắn ở Đà Nẵng đã tử vong
>> Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút kẻ nổ súng bắn người ở Đà Nẵng
>> NÓNG: Súng nổ ở Đà Nẵng, người đàn ông đưa con đi học trúng đạn

Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)