Pháp luật

Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong thùng nước: Lời khai lạnh gáy của nghi phạm

Đen khai, tối 14.9, gã đột nhập vào nhà bà Loan với mục đích giết người phụ nữ để cướp tài sản. Sau khi sát hại bà Loan, Đen cướp 1 sợi dây chuyền và định thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Vietnamnet thông tin: Liên quan đến vụ bà Trần Thị Mỹ Loan (47 tuổi, ngụ ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách) chết lõa thể trong thùng nước, diễn biến mới nhất, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án này.

Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong thùng nước: Lời khai lạnh gáy của nghi phạm
Nghi phạm Đen tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Nghi phạm bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bắt khẩn cấp là Thạch Đen (35 tuổi, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).

Tại cơ quan công an bước đầu nghi phạm Đen đã có những lời khai ban đầu.

Đen khai, tối 14.9, gã đột nhập vào nhà bà Loan với mục đích giết người phụ nữ để cướp tài sản. Sau khi sát hại bà Loan, Đen cướp 1 sợi dây chuyền và định thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Tuy nhiên do nạn nhân đã chết nên gã đẩy xác vào trong thùng chứa nước ở nhà tắm rồi rời khỏi hiện trường. Đến sáng 15.9, người anh rể sang nhà bà Loan lấy xe đi làm, phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan Công an.

Qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 17/9, cơ quan Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đen khi gã đang ở nhà.

Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong thùng nước: Lời khai lạnh gáy của nghi phạm - 1
 Ngôi nhà nạn nhân sống. Ảnh Zing

Như Dân Việt đã đưa tin, kêu cửa nhà bà T.T.M.L (47 tuổi) nhưng không nghe gia chủ lên tiếng, hàng xóm vào trong kiểm tra thì phát hiện thi thể người phụ nữ không mặc quần áo trong phuy chứa nước sau nhà.

Sáng một ngày trước đó, hàng xóm không thấy bà L làm việc nhà như thường lệ nên họ gọi cửa. Do cửa không khóa ngoài mà gia chủ chẳng lên tiếng nên những người hàng xóm vào kiểm tra. Khi đến phuy chứa nước sau nhà, mọi người phát hiện thi thể nạn nhân trong tình trạng không mặc quần áo.

Một cán bộ xã An Mỹ khi đó cũng xác nhận, nạn nhân không có gia đình, sống một mình.

Theo thông tin từ Zing, bà Loan là con thứ 8 trong gia đình đông anh em ở địa phương. Trước đây bà Loan đi làm ăn xa và mới về sinh sống tại nhà cha mẹ ruột ở Sóc Trăng khoảng 3 năm nay.

Ngày thường, bà này sống độc thân, ít giao thiệp với hàng xóm. Gia đình bà Loan thuộc dạng khá trong xóm.

Theo DV (Dân Việt)